Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2012

NGÓ NGANG EM À

Photobucket Ngó lên ta chẳng bằng ai
Nhưng mà ngó xuống chẳng ai bằng mình
Em ơi vững một lòng tin
Những gì có được của mình trong tay

Em ơi anh nói em nầy
Bao nhiêu hạnh phúc hôm nay đủ rồi
Đừng nhìn những thứ xa xôi
Bên ngoài tầm với để rồi tủi thân
Hãy mơ những cái thật gần
Ngang bằng vóc dáng chẳng cần ngó lên
Giử gìn hạnh phúc lâu bền
Còn hơn với mãi chẳng nên thân gì
Cành vàng lá ngọc làm chi
Chỉ cần an ủi những khi ưu phiền
Dù cho sóng gió triền miên
Nắm tay chia xẻ cho liền vết thương
Quan tâm nhắc nhở nhau thường
Tin, yêu, tín, thác tỏ tường với nhau
Cũng đừng nhắc chuyện tào lao
Chỉ thêm thắc mắc chớ nào ích chi
Để cho thiên hạ so bì
Hai ta hạnh phúc chẳng khi nào buồn

6 nhận xét:

  1. Rất hay!!!
    Đừng nhìn những thứ xa xôi
    Bên ngoài tầm với để rồi tủi thân
    Hãy mơ những cái thật gần
    Ngang bằng vóc dáng chẳng cần ngó lên

    Trả lờiXóa
  2. Chắc chỉ có em nói vậy thôi, ai cũng nhìn lên em ạ, ai cũng mơ ước và ai cũng thất vọng!!! hiiii.

    Trả lờiXóa
  3. Cành vàng lá ngọc lam chi
    Chỉ cần an ủi những khi ưu phiền
    dù cho sóng gió triền
    Nắm tay chia sẻ cho liền vết thương

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. xin lổi bạn nhé, muộn quá rồi, chúc bạn luôn an vui nhé.

      Xóa
  4. Dù cho mưa gió bão bùng
    Dù cho sấm chớp đùng đùng em ơi
    Đôi ta nguyện sống trọn đời
    Tình mình vẫn ngọt những lời yêu thương
    Chỉ cần mơ giấc mơ thường
    Cùng nhau chia sẻ con đường ta đi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mộng bình thường bạn ạ. chúc bạn an vui mãi.

      Xóa