Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2012

LỜI ANH HỨA VỚI EM


biển ơi đừng cạn nhé
thuyền mãi bước rong chơi
và yêu đến trọn đời
chỉ một mình biển thôi

*****************************
những ngày giông bảo đã qua đi
tia nắng ban mai ấm áp đời
thuyền câu lại tiếp bước rong chơi
nguyện ước trọn đời với biển thôi
mặc cho tơi tả cánh buồm củ
cột gãy chèo hư cũng chẳng màng
một lòng yêu biển không than oán
chỉ muốn trọn đời chẳng đổi thay

Dù cho biển nổi ba đào

Và khi sóng dử đảo chao tư bề
Mặc cho bảo tố đổ về

Cánh buồm rách nát thảm thê con tàu

Nhưng rồi bảo sẻ qua mau

Tình yêu trở giấc với bao vổ về

cùng nhau nói một lời thề

Thuyền câu vẫn cứ mãi mê giữa dòng

Vui cùng số kiếp long đong

Mặc cho tan tác cỏi lòng của ai

Xin thề mãi mãi không sai

Yêu em trọn kiếp chẳng thay đổi lòng

1 nhận xét:

  1. Biển chẳng bao giờ cạn
    Biển sóng vỗ nghìn năm.
    Em như là bãi cát
    Con nước ròng chỏng chơ
    Dấu chân anh in lối
    Sóng xóa khi vỗ bờ

    Trả lờiXóa