Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2012

NGÀN CÁNH HOA LAN


anh mãi dối gian
có còn xứng đáng
anh vẫn lọc lừa
còn gì đâu nửa
em ơi !!
em hảy xa anh
mặc cho gió lạnh
buốt giá tim anh
đừng tin anh nửa
em ơi !!
em ơi có nhớ
khi mới yêu em
cho đến bây giờ
chỉ vài vần thơ
em ơi !!
quà làm sao có
đành phải nói yêu

!!!! !!!! !!!! !!!!
???? ???? ???? ????
Rồi ngày nào đó em sẻ ra đi
Đến với thiên thu vắng lặng một mình
Bao người thân mến bao nhiêu mối tình
Có biết còn ai đưa tiễn em đi
Trong quan tài buồn ….chắc em còn nhớ
Lời hứa hôm nay…….lời hứa của anh
Người tình xa cách….yêu mãi trọn đời
Đang đứng lặng yên….bên phần mộ mới
Tung ngàn cánh hoa…chỉ loài lan tím
Phủ kín xác thân…….em chắc mỉm cười !!!
Em biết chăng em…..biển cả còn đâu
Bao giờ biển cạn…..thuyền câu tan nát.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét