Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2016

CHÀO CÁC BẠN VÀ ANH CHỊ EM LÀNG BLOG

 Thật vô cùng xúc động khi vắng nhà mà anh chị em bè bạn luôn nhớ tới mình, xin chân thành cám ơn tất cả.
Hơn hai tháng vừa bệnh vừa không có  máy mấy ngày nay sức khoẻ đã đở hơn nên mày mò sửa lại cái máy tính cùi bắp nây để có cái mà trở lại mái nhà xưa.

 (laptop bị ông bạn mượn tạm nay đòi lại thì ông ấy chuyển đi nơi khác rôi).
-Tự ngẫm:
Rồi một ngày nào đó bệnh tật kéo đến. Có những bệnh có thể chữa lành, có những bệnh tiền mất rất nhiều nhưng không thể cứu vãn. Dù vẫn biết  "trời kêu ai nấy dạ", nhưng mình không tin là mỗi ngày mình sống không tác động gì đến nó. Bạn thử nhìn xem, một người béo phì, ăn nhiều lười tập thể dục...làm sao mà không đủ thứ bệnh về chuyển hoá, một người suốt ngày hút thuốc uống rượu làm sao tránh khỏi hư phổi, xơ gan? May mắn lắm cơ địa người đó đặc biệt.

- Trong phòng xét nghiệm:
- Bây giờ tôi phải làm sao?
- Bây giờ cháu cho thuốc tiểu đường cho chú, còn bệnh phổi chú phải qua bên Phạm Ngọc Thạch, bên đó chuyên hơn.
- Bác sĩ có thể nói cho tôi biết, tôi có thể sống bao lâu nữa không để tôi thu xếp nhà cửa.
- Cháu nói thật, không dám chắc chắn về điều gì. Có những thứ hôm nay đúng, ngày mai lại sai. Có những thứ ngỡ là phước nhưng lại là hoạ. Điều quan trọng bây giờ không phải là chú sống bao lâu, mà sống có thật sự sâu hay chưa?
- Sống thật sâu?
- Đúng rồi. Chú còn rất nhiều thời gian để suy nghĩ về điều đó. Ví dụ như có bao giờ chú đến quỳ bên gối mẹ của chú và thì thầm lời cám ơn? Ví dụ như có bao giờ chú chở ba chú qua con đường làng nơi ngày xưa ba chú dẫn chú đi học? Ví dụ như có bao giờ chú cám ơn người vợ rất mực dịu hiền và chung thuỷ đã đi với chú gần ấy năm mà không một tiếng than van dù chú nát rượu và nghiện khói thuốc?
- Bác sĩ ... Tôi ... Tôi chưa từng nghĩ đến điều đó.
- Chú có bao giờ quan tâm đến những đứa con mình? Chú có nghĩ rằng một lời hỏi han của chú thôi đủ làm họ hạnh phúc?
- Ơ ...
- Vậy đó, sống sâu là sống với những điều nhỏ bé đơn giản như thế đó. Cuộc sống vô thường và con người ai mà không có bệnh có tử. Sau giai đoạn choáng rồi, chú sẽ chấp nhận được thôi. Từ chấp nhận đến quay lại nhìn về chính mình gần trong gang tấc.
- Cám ơn bác sĩ.
-------------------------
 1- Chuyện trong phòng bệnh:
Nằm cùng phòng số 31, khu điều trị theo yêu cầu, bệnh viện hửu nghị việt sô Cao Lãnh là một người đàn ông khoãng 60 tuổi, dáng mập mạp, bị tai biến đang điều trị tích cực, cái làm tôi chú ý là hằng ngày các con của ông ấy thay nhau có một người chăm sóc cha, đến chập tối thì có mấy đứa con, dâu, rể và mấy đứa cháu vào thăm, theo ông ấy nói thì ông ta có bốn người con, hai trai hai gái, cuộc sống của chúng ổn định, đứa thì chủ doanh nghiệp nhỏ đứa có cửa hàng bán đồ điện gia dụng, riêng cô gái út có chồng hàn quốc, cuộc sống ở xứ người không biết ra sao nhưng gửi tiền về cũng khá, giúp vốn cho anh chị làm ăn.
Nghe tin cha bệnh nặng nên cô út về, cái tôi quan tâm là hằng ngày ba đứa con ở gần đây thay nhau vào thăm cha lúc chập tối, khi mọi chuyện làm ăn dừng lại mà khi cô út về thì cả ba gia đình cùng lên sân bay đón em, bỏ cha già bệnh hoạn trơ trọi một mình,
Cô út về thẳng bệnh viện nên chiều đó đông đủ con, dâu, rể và cháu nội ngoại đủ cả,cô út ở nuôi cha nên mỗi ngày có tới bốn người nuôi bệnh (cô út và ba anh chị nửa),hôm cô út đi lại một phen cùng nhau đưa em ra phi trường, bỏ mặc người quan trọng nhất lủi thủi một mình,khi cần đi vệ sinh tôi kêu con tôi đưa đi giúp và khi trở lại giường nằm tôi nghe hai tiếng cám ơn không tròn lời,có vẻ như chữ cám thì nói được còn chữ ơn bị nghẹn lại đâu đó trong sâu thẳm  của “lòng cha”.
                                    ---------------------------
2- Chuyện nơi phòng khám:
- Chú ấy là gì của anh?
- Cha ruột.
- Anh có hay đưa chú đi khám bệnh không?
- Bận lắm bác sĩ ơi, với lại ở xa nhau.
- Anh có biết ba anh bị ung thư phổi?
- Dạ....
- Ông ấy hút thuốc nhiều lắm không?
- Chẳng những hút thuốc còn uống rượu. Mỗi khi say sỉn về là đập phá nhà cửa chửi bới vợ con.... Tôi nói thiệt từ nhỏ đến giờ ổng chưa dạy tôi bất cứ điều gì. Anh em tôi chẳng được đi học....
- Anh có hận chú không?
- Không.
- Không?
- Dạ, dù xấu hay tốt ổng cũng là cha mình mà bác sĩ. Đúng hay sai đâu có lỗi do ổng, tại ông bà hay môi trường sống nó thế.

Mình bất ngờ trước cách trả lời của người con khi bác sĩ mời thân nhân ra ngoài để gặp riêng.
Anh ta làm công nhân, chắc chắn là ít học. Nhưng học chữ cho nhiều vào làm gì, bằng cấp tiến sĩ giáo sư làm chi mà không biết quan tâm yêu thương cha mẹ già, không biết sống sao cho có tình có nghĩa.

- Bệnh này điều trị tốn kém lắm. Về mua bảo hiểm gấp đi. Được đồng nào hay đồng đó.
- Dạ.

Nhìn hai cha con bước ra khỏi phòng khám mà lòng mình chùng xuống. Mình mong có phép lạ xảy ra, bởi một người con chí hiếu không bao giờ cuộc đời lại làm ngơ.

- Dù xấu hay tốt ổng cũng là cha của mình. Câu nói ấy theo đuổi mình tới tận giờ này!

72 nhận xét:

  1. Em được tem vàng rùi nè.

    Trả lờiXóa
  2. Anh hôm nay có khỏe hơn nhiều kg?... Em ghé thăm,chúc anh mau hồi phục mạnh khỏe anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đỏ rồi em ạ, cám ơn em và chúc em đêm an lành.

      Xóa
  3. sang thăm bạn thấy bạn lại trở về với làng gờ là mừng rồi...
    điều quan trọng nhất là phải vui vẻ lạc quan...tiến cười bằng mười thang thuốc....
    mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà một cảnh... bệnh tật cũng vậy mỗi ng một bịnh... tất cả là do định mệnh mỗi người phải gánh chịu
    Trời cho nhiều ít mỗi người khác nhau
    Phận ta được thế thôi thì cứ vui...
    chúc bạn luôn vui khỏe nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cám ơn anh, em sẻ nghe theo anh thôi. chúc anh buổi tối thật vui nhé,

      Xóa
  4. Chúc mừng Anh Mẫn đã bình phục... chúc Anh luôn vui, khỏe nhé!...

    Trả lờiXóa
  5. Vào thăm anh. Mong anh cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé.
    Chúc bình an và hạnh phúc sẽ đến với anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cám ơn em quan tâm, anh cũng chúc em hạnh phúc và thành công nhé.

      Xóa
  6. Lâu lâu qua thăm em đọc được nhiều điều bổ ích, cám ơn em thật nhiều Mẫn ạ, thuộc lòng câu nói của đứa con có hiếu, suy ngẫm cách cư xử với người cha có con làm dâu Hàn Quốc, rồi ngẫm lại mình... ôi, còn nhiều điều sai sót quá, cha mẹ thì đi xa hết rồi mình không sao sửa chữa được, ôi...
    Em lành bệnh hẳn chưa, rang giữ gìn sức khỏe nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cám ơn chị, vẫn chưa hết hẳn chị ạ, nhưng đở nhiều rồi, chúc chị luôn thành công trong cuộc sống.

      Xóa
  7. Đời là thế đấy anh ạ ,mấy ai mà giữ đc hiếu đạo làm con một khi mà hoàn cảnh khó khăn ko có đủ phương tiện lo cho cha mẹ một. cuộc sống đầy đủ .Trong khi những kẻ giầu có lại dửng dưng coi thường vấn đề này anh ạ.
    HN sang thăm ,chúc anh những ngày cuối tuần vui khỏe nhiều thương yêu & hp.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. người xưa nói "hiếu thuận hườn sanh hiếu thuận tử" mà em, mình hãy cố em nhé.

      Xóa
  8. vui vì anh đã trở lại hiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  9. ND sang thăm mới hay anh vừa trải qua cơn bệnh,nay chắc đã tạm ổn,chúc anh luôn vui,cố gắng giữ gìn sức khỏe anh Mẫn nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hai ba thứ bệnh em ơi, nay thì khoẻ rồi, tuy chưa bằng ngày trước nhưng cũng đủ khoẻ để thăm bạn bè anh em mà.

      Xóa
  10. Bạn Mẫn thân mến !
    Chúc mừng bạn đã khỏi bệnh . Lâu nay mình cũng thưa vào blog - cũng vì sức khỏe không ổn lắm ..!Không ngờ bạn Mẫn cũng bị bệnh và nhập viện nữa . Nhưng sau cơn bệnh bạn lại trở lại viết blog và lại ...SÂU SẮC hơn xưa nữa . Câu chuyện thứ nhất mình tưởng như bạn độc thoại - tự nói với mình vậy - phải không bạn ? Sống SÂU, sống CHẬM , sống THƯỜNG NHIÊN ...có phải là quy tắc sống của bọn nhiều tuổi như bọn mình không nhỉ ! Chúc bạn luôn khỏe và vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cám ơn bạn ghé thăm và đọc bài của mình, bạn hiểu đúng ý mình muốn nói rội, chúc bạn luôn an vui nhé.

      Xóa
  11. Chúc hồi phục sức khỏe
    An lành nhé !

    Trả lờiXóa
  12. Chúc mừng bạn đã trở lại blog...Giữ gìn sức khỏe bạn nhé ..chúc an lành

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. vâng, cám ơn bạn quan tâm, chúc bạn nhiều niềm vui nhé.

      Xóa
  13. Mỗi mẩu chuyện nhỏ của em đều mang một thông điệp về cuộc sống thật sâu sắc. Thông điệp đó được chuyển tải qua những lời văn giản dị, tự nhiên, chân mộc nên rất dễ đi vào lòng người.
    Rất vui vì được đọc những bài viết nhẹ nhàng mà sâu đằm của em
    Rất mừng vì em đã ổn định sức khỏe và trở lại blog. Chúc em luôn khỏe và hạnh phúc nha em. Chị chờ đọc THƯỢNG PHƯƠNG BẢO KIẾM của em nè

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. vâng, chào chị, em cám ơn chị và chúc chị buổi chiều thật vui, bài tới đây em sẻ viết về thương phương bảo kiếm và miễn tử kim bài chị ạ, em có nói thoáng qua bên face chị ạ, viết blog sẻ chi tiết hơn.

      Xóa
  14. Chúc mừng anh M đã trở lại với "làng" blog! Chúc anh M sức khoè và một tối chủ nhật an lành! ( anh M đã trở lại và sẽ lợi hại hơn xưa! Hi hi!)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cám ơn em, chúc em buổi tối thật vui em nhé.

      Xóa
  15. MT sang thăm anh , lâu rồi mới thấy anh trở lại blog , anh khỏe ko ..?? MT sang thăm mấy lần hình như anh vắng nhà . Chúc anh vui , mau bình phục sk để trở lại blog cùng mọi người anh nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hơn hai tháng nay không có máy và ở bệnh viện em ạ, cám ơn em, anh chúc em buổi tối an vui nhé,

      Xóa
  16. Sang thăm em Mẫn được hay em bị bệnh. Em đã khỏe chưa? Em trở lại blog để giao lưu với bạn bè là vui rồi. Chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cám ơn chị sang thăm, chúc chị an vui ấm áp mãi.

      Xóa
  17. HN sang thăm ,chúc anh ngày mới vui khỏe nhiều thương yêu & hp !

    Trả lờiXóa
  18. Kaaaaaaaaaaaa....bắt tay với chị gái Mẫn xinh đẹp nha...

    Trả lờiXóa
  19. Chúc mừng em đã khỏi bệnh.Chúc em mau lại sức.Bài viết của em hay lắm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cám ơn chị , em chúc chị bình an và hạnh phúc chị nhé.

      Xóa
  20. chuc anh da khoi benh , co gang vui len anh nhe. bai viet cua anh bao gio cung mang triet ly nhan van sau sac ca...

    Trả lờiXóa
  21. Em gái mệt mõi quá chạy sang trước thăm anh sau tung tăng rồi ghẹo cho anh cười xả sì chét một xíu,chúc anh khỏe và luôn vui anh Mẫn nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cười lên đi em ơi, cười để xoá những giọt mồ hôi em nhé.

      Xóa
  22. Em ghé thăm anh trai nè..Em chúc anh mau hồi phục sk và an vui anh nhé.

    Trả lờiXóa
  23. cám ơn em thật nhiều nhé.

    Trả lờiXóa
  24. Anh Mẩn ơi HQ thăm anh Mẩn .Bài viết của anh M lúc nào cũng hay làm cho người đọc có cám giác như là sự thật đang ở ngay trước mắt . HQ chúc anh M luôn thật vui và thật hạnh phúc anh M nhé .
    Máy HQ bị lỗi DNS HQ không vào được trang blog của mình .
    Giờ mới thăm anh Muộn hihihi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cám ơn bạn nhé, chúc bạn chiều chúa nhật vui vẻ nhé.

      Xóa
  25. Sang thăm bạn,chúc bạn sớm phục hồi sức khỏe.
    Mình lúc này cũng bận việc,ít lên blog,bạn thông cảm nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cám ơn bạn nhiều, mình "bị" rảnh việc mà lại không khoẻ nên ít vô blog hơn trước . chúc bạn chiều chúa nhật an vui.

      Xóa
  26. Câu chuyệny của anh thật ý nghĩa chúc anh bình phục sức khỏe

    Trả lờiXóa
  27. Sang nhà mới biết anh bị bệnh, lâu rồi em cũng ít vào Blog, chúc anh mau bình phục để tiếp tục viết bài cho mọi người cùng thưởng thức anh nhé !

    Trả lờiXóa
  28. Sang nhà mới biết anh bị bệnh, lâu rồi em cũng ít vào Blog, chúc anh mau bình phục để tiếp tục viết bài cho mọi người cùng thưởng thức anh nhé !

    Trả lờiXóa
  29. Khi người ta đau và nằm viện mới thấy cuộc đời ở nhiều góc độ sâu hơn ,nhân bản hơn ;mới thấy sự bon chen ,xô bồ ngoài kia thật vô nghĩa .Chúc Mẫn vui và bằng an !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đó là những khoảng lặng trong bản trường ca cuộc đời đó anh.

      Xóa
  30. Chào và chúc mừng bạn hiền đã trở lại làng blog

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cám ơn bạn, vắng lâu bây giờ trở lại gặp bạn bè vẫn nhớ mình thật cảm động.

      Xóa
  31. Đom Đóm thăm Anh được đọc những điều bổ ích.
    Cảm ơn Anh ko quên đứa em này ! Dạo này em bận nhiều nên ít vào blog.
    SK là vàng . Em chúc Anh thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống nhé !

    Trả lờiXóa
  32. Đom Đóm thăm Anh được đọc những điều bổ ích.
    Cảm ơn Anh ko quên đứa em này ! Dạo này em bận nhiều nên ít vào blog.
    SK là vàng . Em chúc Anh thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cám ơn em ghé thăm nhà, anh chúc em nhiều niềm vui nhé.

      Xóa
  33. Các câu chuyện đều thú vị và bổ ích...
    Cái máy tinh xách tay ((laptop ) sao không cầm theo lại cho mượn?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chào anh, cám ơn anh ghé thăm, em bị mượn anh ạ, có muốn không cho cũng không được. chúc anh nhiều sức khoẻ và bình an.

      Xóa
  34. Hihihi....khỏe hông anh trai ơi!em gái chạy sang cười với anh một tí nè...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. khoẻ rồi em ơi, cám ơn em nhé. chúc em ngủ ngon

      Xóa
  35. LR có thời gian vắng nhà dài, có anh Mẫn và các Bạn vẫn ghé thăm. LR cũng như anh rất cảm động tình Bạn ảo !Rất vui và ấm áp .
    Hôm nay vế lại sang thăm anh Mẫn. Chúc anh luôn vui khỏe nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chào LR nhé, rất vui có em ghé thăm chúc em đêm bình an.

      Xóa
  36. Bạn khỏe hẳn chưa... LQ sang thăm...Chiều an lành nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cám ơn bạn mình khoẻ 50% rồi hiện điều dưỡng ở nhà. chúc bạn luôn an vui nhé.

      Xóa
  37. Chúc mừng anh vui khỏe ,và trở lại trang mạng thăm hỏi bạn bè.Rất vui,
    và cầu mong tâm hồn anh luôn bình an.Hơi bộn rộn nên trể nãi mong anh thông cãm

    Trả lờiXóa
  38. Anh đã khỏe nhiều chưa, mong mọi an lành đến với anh.

    Trả lờiXóa