Thứ Bảy, 2 tháng 1, 2016

1/1/2016

Trong cuộc sống với bộn bề lo toan đã có bao nhiêu lần bạn mệt nhoài và muốn buông xuôi tất cả… 
đời đáng chán, đời không đáng chán
 cất chén quỳnh riêng hỏi bạn tri âm (Tản Đà)

Chắc chắn bạn sẽ thử nhẩm tính hay là” chậc, suy nghĩ làm quái gì cho phiền phức” bạn nhỉ… Đó là quyền của bạn mà, đúng không!
Còn những người bạn của tôi ( và cả những người bạn quen biết trên mạng nhưng chưa một lần gặp mặt nữa), Họ cũng giống như tôi đang dần thích nghi với môi trường mới… Và lâu lâu, mỗi lần có dịp gặp nhau, hay gặp trên mạng, hay qua điện thoại, câu đầu tiên mà tụi bạn mở lời với tôi đó là” chán quá”, ” đang chán”,” tao không muốn sống nữa mày ơi”,
… Còn tôi chỉ biết la” trời ơi!”. Tôi hỏi tại sao cứ nhìn cái mặt tao, điện cho tao hay gặp tao là cứ như thể rằng không còn điều gì để nói ngoài điều tụi bây đang chán đời là sao hả? Tụi nó đáp tỉnh bơ: tại mày chẳng bao giờ thấy chán!…
À thì ra là vậy! Tụi nó chưa bao giờ thấy tôi chán bởi vì những lúc chán, những lúc bị ức chế, hay” không có việc gì để làm”, thì tôi cũng chẳng bao giờ than phiền với tụi nó vì tôi nghĩ” nếu tụi nó giúp thì liệu mình có khá hơn không”…( Cũng giống như nếu bạn không biết sẽ được gì qua bài này thì tốt nhất đừng đọc nhé ^^! ).
Vậy là tôi phải nghe những lời phàn nàn, than vãn và rồi tôi sẽ phải là người tìm ra phương án giúp tụi nó thoát khỏi ” cái hố chán” đó hay là vạch kế hoạch cho tụi nó tự tử mà nghe xong tụi nó la lên vẫn còn yêu đời chán và rồi biết đâu, mọi người cũng sẽ tìm ra cho mình một phương án nào đó để chống sự nhàm chán thì sao nhỉ!
Thử xem:
Bạn hay than vãn rằng bạn chán nhưng không biết là chán vì điều gì:
Cách mà tụi bạn tôi đã làm đó là gặp tôi, nói chuyện với tôi và chúng tôi đã huyên thuyên tám đủ thứ điều trên trời dưới đất, tám cho đến lúc khi tôi hỏi lại giờ mày còn thấy muốn chán nữa không. Nó đáp, hết rồi. Sao bạn không thử tìm một vài người bạn hợp ý và trò chuyện vui vẻ nhỉ.
Và chúng tôi đã phát hiện ra, lúc rơi vào trạng thái chán là vì chúng tôi có dư thời gian nhưng không biết phải làm gì. Chúng ta có thừa thời gian để than vãn để trách móc nhưng lại không có thời gian để hoạt động, để dọn dẹp nhà cửa chẳng hạn, bạn nhỉ. Còn nhiều việc để làm lắm. Hãy thử online tìm kiếm bạn bè bắt chuyện rồi nói chuyện, chia sẻ,…Học thật nhiều khi rảnh và làm mọi việc nếu thích. Tốt nhất đừng để mình thảnh thơi nhiều quá mà đâm ra chán bạn nhé!.
Bạn thấy chán vì môi trường sống ở nơi mới bạn ở khác hẳn với môi trường sống mà bạn đã gắn bó và quen thuộc từ lâu:
Vậy thì còn chần chờ gì mà bạn không chịu học cách để thích nghi bạn nhỉ. Hoặc là xách ba lô lên đi du lịch đâu đó cũng được. Nơi nào mà bạn cảm thấy thích thú đó. Khi nào thấy hết chán thì lại quay về. Tại vì chẳng nơi đâu bằng nhà mình cả. Nhưng bạn cũng phải xa gia đình một thời gian thì mới nhận thấy sự trưởng thành của bản thân mình chứ và càng thấy yêu gia đình và quê nhà mình hơn. Phải không nào.
Còn nếu bạn nói là vậy chi phí đâu ra mà đi. Vậy thì hãy tìm kiếm cho mình một công việc làm thêm đi. Để đỡ phải nhàn hạ mà chán nữa bạn nhé. Hoặc bạn hãy tham gia công tác tình nguyện đi. Bạn cũng sẽ được đi đến nhiều nơi để được làm thật nhiều việc tốt và có ích cho cộng đồng lắm đó. Hãy mạnh dạn đăng kí tham gia liền đi bạn nhé.
Bạn thấy chán vì mọi người xung quanh đều có đôi có cặp, ngày cuối tuần vui vẻ hẹn hò đi chơi, còn riêng bạn thì vẫn còn “độc thân”:
Kể ra thì cũng chán thiệt bạn nhỉ. Nhưng đó là tại vì bạn chứ có tại ai đâu. Tại bạn vẫn chưa muốn yêu kia mà. Bạn thử ngẫm lại xem, cũng đang có ai đó đang để ý đến bạn mà nhưng người ta ngại nói ra thôi. Hay là bạn thử chủ động hẹn người ta đi chơi xem sao. Hãy mạnh dạn lên, biết đâu lại có thêm một người bạn nữa thật thú vị thì sao ta… Rủ một người bạn nào đó thích đạp xe đạp dạo lòng vòng để đi cùng bạn dạo quanh miền quê cũng thú vị lắm đấy, bạn sẽ được cảm nhận hơn thật nhiều về cuộc sống xung quanh, những đứa trẻ bán vé số, hay những bác lao công vất vả đẩy chiếc xe rác nặng trịch lưu thông trên đường, cũng đáng để bạn suy ngẫm lắm đó… xem như là tập thể dục vậy mà và rồi tận hưởng một ngày cuối tuần tràn đầy tiếng cười và bạn nhận ra nhiều điều, đâu cứ phải có người yêu thì mới không thấy chán đâu, bạn nhỉ.
Vậy thì bạn hãy đọc truyện tranh vui nhộn xem sao ( ô long viện, tam mao hiện đại,..) hoặc xem phim gây cười ( tiểu tử siêu quậy, thiếu lâm tự,…), để giảm phần nào áp lực. Hãy suy nghĩ tích cực lên, điều quan trọng là bạn vẫn có thể làm nên điều kì tích kia mà.
Lang thang trên các trang web đọc báo, đọc những gì mà khiến bạn có thể vơi đi chút nỗi chán thì bạn hãy nên làm còn không thì tìm chỗ nào đó, đánh một giấc ngủ ngon lành để khỏi phải suy diễn lung tung… Thức dậy, tỉnh táo hơn, biết đâu lại tìm ra được một hướng giải quyết mới thì sao.
Kết : Mọi vấn đề, bạn đều có khả năng giải quyết ổn thỏa mà…Đúng không?
Còn bạn, bạn đang cảm thấy chán vì lí do gì, hãy bình luận cho mình nhé, ít ra bạn cũng sẽ có một cái gì đó để làm và biết đâu sẽ có ai đó giúp bạn thoát khỏi cảnh chán thì sao ta…
Chúc tất cả mọi người luôn tràn ngập niềm vui và mổi ngày trong năm mới nầy luôn hứng khởi nhé!

70 nhận xét:

  1. Sang mở hàng đọc bài viết,ý tưởng thì rông...
    nhưng cũng nhiều ý phải tranh luận,mổ sẻ ...
    có lẽ cũng hơi giống câu người ta nói:
    mình bảo mình sướng là mình sướng...
    - - - khổ là mình khổ...
    (Cũng giống như nếu bạn không biết sẽ được gì qua bài này thì tốt nhất đừng đọc nhé ^^! ).
    phải đọc đọc nhiều lần mới biết bài này viết dở ở chỗ nào...
    không có lợi ở chỗ nao chứ...biết đâu có nhiều câu hay thì sao...
    ùng nhau cạn chén rượu mơ
    Hoa tươi tặng bạn chúc lời an khang...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cám ơn bạn ghé thăm, chúc bạn năm mới tài lộc an khang

      Xóa
  2. "Cũng giống như nếu bạn không biết sẽ được gì qua bài này thì tốt nhất đừng đọc nhé ^^! )
    đọc câu này định lẫy(dỗi) đi về rồi hiiiii
    nhưng dỗi thì dỗi cũng cứ đọc hết và túm đc câu nì:"Còn bạn, bạn đang cảm thấy chán vì lí do gì," hiiiiiiiiiiii từ nay có chuyện chi pùn cứ qua nhà ni trút tâm tư.vậy là có một địa chir để bạn bè thường xuyên ghé đến.
    hiiii vào mạng lướt chút rùi Lv thấy bài mới của anh Mưa chạy vội qua 2016 chúc anh và GĐ luôn gặt hái đc thật nhiều điều tốt đẹp nhé M ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. may mà em không "lẫy" đấy, cám ơn em và chúc em trọn niềm vui trong năm mới.

      Xóa
  3. Chào Anh
    Đã sinh ra làm người ai cũng có lúc đau khổ, buồn vui và
    chán chường.Biết nhìn lại mình và thích nghi cuộc sống
    là con đường ngắn nhất tìm lại sự bình an.Đó là cãm nghĩ
    của em.Em cũng đồng ý với Anh sự bận rộn,Sống chia sẽ,
    Và hòa mình vào thiên nhiên làm cho sự cô đơn, cô độc sẽ
    ta biến đi. Cám ơn bài viết Anh
    Mong năm mới Bính thân mọi người luôn bình an vui vẻ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "mới sinh ra sao đành khóc ngoé, đời có vui sao chẵng cười khì" chủ yếu là khóc to hay nhỏ, khóc lâu hay mau thôi bạn nhỉ. chúc bạn nhiều niềm vui.

      Xóa
  4. Có nhiều chỗ để quẳng cái chán vào đó mà vui sống phải không nào !Tâm sự với Mẫn là một !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. vâng, em sẵn sàng nè. cám ơn anh và chúc anh tràn đầy niềm vui nhé.

      Xóa
  5. Xưa nay đàn ông chán gì đó thường đi nhậu là hết chán thôi... thời nay con gái lớp trẻ cũng học cách của Hàn Quốc chán cũng kéo nhau đi nhậu. nên quán nhậu nước ta dày như nấm mà có quán nào ế đâu. giải quết chán cách đó nghe ra hữu hiệu... hiiiiiii....
    THĂM ANH CHÚC ANH MẪN NĂM MỚI AN VUI & HẠNH PHÚC NHÉ!...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. lúc chán đới ai cũng muốn say
      say lâu cũng chán muốn quay trở về.

      Xóa
  6. Vẫn còn năm mới - Chúc mừng năm mới - vạn sự tốt lành
    Chào N .C

    Trả lờiXóa
  7. Thăm anh chúc anh năm mới an khang hạnh phúc !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cám ơn anh, chúc anh năm mới vạn sự như ý.

      Xóa
  8. Bài viết hay lắm.Cám ơn bạn.Chúc bạn luôn có nhiều sức khoẻ và nhiều niềm vui.
    http://kimages.imikimi.com/image/1CWn5-170.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cám ơn chị, chúc chị luôn bình an và hạnh phúc .

      Xóa
  9. Em ghé thăm chúc anh năm mới nhiều sk và vạn sự như ý
    anh trai nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em, anh cũng chúc em được nhiều niềm vui nhé.

      Xóa
  10. GT ghé thăm anh chúc anh năm mới an khang thịnh vượng .
    Mến

    Trả lờiXóa
  11. Đầu xuân chúc Mẫn niềm vui và sức khỏe!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cám ơn bạn, chúc năm mới thành công và hạnh phúc

      Xóa
  12. Trong cuộc sống khó tránh được những lúc bị tâm trạng chán nản khống chế.Nhưng rối,có đến tất có đi.Vấn đề là ở thời gian lưu trú và cách lưu trú ở mỗi người một khác."Quẳng gánh lo đi"và vui sống là điều ai cũng mong muốn.....
    Cảm ơn bạn!
    Chúc bạn luôn được an vui thanh thản !

    Trả lờiXóa
  13. cám ơn bạn, tựu chung vẫn là quẵng gánh lo đi mà vui sống. chúc bạn an vui mãi.

    Trả lờiXóa
  14. Quẳng hết bao lo âu,nhọc nhằn,buồn phiền,hãy cùng vui xuân với tất cả mọi người cho thật vui anh Mẫn nè.....

    ND sang thăm,chúc anh vui và hạnh phúc bên gia đình anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng vậy, hãy sống trọn vẹn niềm vui và xoá tan đi buồn chán cho đời đáng sống em nhé.

      Xóa
  15. Tôi vẫn rất trân trọng những suy nghĩ giản dị nhưng rất chân thành của Mẫn !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cám ơn anh, em chúc anh mọi điều tốt lành nhất.

      Xóa
  16. Năm mới chúc mạnh khỏe, nhiều niềm vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cám ơn chị, em chúc chị và gia đình tràn đầy hạnh phúc

      Xóa
  17. Chúc MẪN và gia đình một năm mới vui khỏe , hạnh phúc , thành công tốt đẹp

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cám ơn chị, chúc chị thật an vui ấm áp trong năm mới.

      Xóa
  18. Ai cũng có lúc buồn chán, bi quan, bài viết của anh là lời khuyên bổ ích, chuyện gì cũng có cách giải quyết, chỉ cần mỗi chúng ta biết chọn cách nào và cần có thời gian để vượt qua.
    Chúc anh luôn vui khỏe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hãy sống chậm lại một chút thì mọi chuyện sẻ dể dàng hơn bạn nhỉ,

      Xóa
  19. Mỗi người mỗi cảnh....có đôi lúc kg lí giãi được...vậy nên mới gọi là cuộc sống ...Chúc bạn luôn vui khỏe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. vẫn còn đó nhiều điều không giải thích bằng khoa học thực nghiệm được bạn ạ.

      Xóa
  20. Mỗi người mỗi cảnh....có đôi lúc kg lí giãi được...vậy nên mới gọi là cuộc sống ...Chúc bạn luôn vui khỏe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. có quá nhiều yếu tố làm nên cảm xúc nên khó tìm được công thức chung cho nội tâm bạn ạ.

      Xóa
  21. Vui, buồn, chán, ghét ...là những cảm xúc; quan trọng là ta biết kiểm soát và tự điều chỉnh thì mọi việc sẽ ổn Mẫn nhỉ.
    Chúc Mẫn cùng gia đình năm mới an vui và hạnh phúc nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thất tình cũng như bảy sắc cầu vòng, nếu phối hợp với nhau trọn vẹn thì đẹp biết bao chị nhỉ. kính chúc chị nhiều thành công và hạnh phúc.

      Xóa
  22. Tình đời là thế đó anh ạ ,biết sao cho vừa lòng người "Ở rộng người cười ,ở hẹp người " chê đó anh .
    Chúc anh và gđ một năm mới an lành VẠN SỰ CÁT TƯỜNG !

    Trả lờiXóa
  23. Trong cuộc đời, ai cũng có nhiều lúc buồn chán và thất vọng lắm chứ. Nhưng đừng để cho nỗi buồn chán thất vọng đó kéo mình đi, dìm chết mình mà phải biết vượt thoát ra khỏi nỗi buồn chán đó để sống tốt hơn, hữu ích hơn. Đọc những bài viết như kiểu bài của Mẫn cũng là một cách để thoát ra khỏi buồn đau trong cuộc đời vậy.
    Chúc Mẫn và gia đình một năm mới an bình, hạnh phúc nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cám ơn chị, em kính chúc chị và gia đình một năm tràn ngập niềm vui.

      Xóa
  24. MT sang thăm anh . Tuần mới mọi việc như ý anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cám ơn em, chúc em bình an và hạnh phúc thật nhiều,

      Xóa
  25. PV thăm anh sau nhiều ngày không vào nhà được...
    Chúc anh chị luôn vui khoẻ và hạnh phúc nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chào bạn, lâu quá không gặp, thì ra là trục trặc kỷ thuật. chúc bạn năm mới nhiều niềm vui bạn nhé

      Xóa
  26. Sang thăm em đọc bài viết hay lắm. Chúc em luôn vui khỏe, an lành và hạnh phúc em nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cám ơn chị, em chúc chị luôn an khang trường thọ

      Xóa
  27. Sang thăm Mẫn đọc bài.
    Chúc đâugf xuân vui vẻ!

    Trả lờiXóa
  28. Trong cuộc sống, ai mà không có những lúc buồn chán, tuyệt vọng...Nhưng chúng ta vẫn cứ phải gắng gượng, phải sống và tìm ra niềm vui trong cuộc sống để mình có thể chiến thắng chính bản thân mình.
    Em thăm anh, đọc bài và chia sẻ cùng anh nhé! Em chúc anh và gđ sang năm mới nhiều niềm vui, hạnh phúc và an khang, thịnh vượng nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cốt lõi của "cái dũng của thánh nhân" là chiến thắng chính mình đấy. cám ơn em sang thăm và chúc em năm mới an vui nhé.

      Xóa
  29. GT ghé thăm anh và chúc cuối tuần vui vè.
    Mến

    Trả lờiXóa
  30. Hihi,
    Mình thì biết
    Có một cô gái ở xa đã làm hết tất cả những việc bạn nói
    Đôi khi còn nghĩ ra và làm hơn thế rất nhìu
    Thế mà vẫn luôn cảm thấy chán là sao bạn nhỉ ?

    Hoa tím đến thăm,
    Chúc bạn một chiều thật nhìu niềm vui hp nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. là vì chưa nổ lực hết mình đấy bạn ạ, chúc bạn vui vẻ bình an nhé

      Xóa
  31. Buồn vui tâm trạng con người
    Lúc cười lúc khóc lúc tươi lúc sầu
    Buồn vui cũng như trời mưa rồi nắng vậy chúc anh vui khỏe hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nước dưới sông còn khi ròng khi lớn, bảo sao tâm trạng mình khỏi có u buồn. chúc em nhiều niềm vui nhé

      Xóa
  32. Bài viết hay lắm anh trai.
    em ghé thăm, chúc anh luôn có nhìu niềm vui an lành hp
    anh nhé.

    Trả lờiXóa
  33. Tết .. tết ... tết ... đến rồi . quẳng gánh lo đi cho vui Mẫn ơi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cuối năm gặp bão tơi bời anh ơi, chúc anh vui vẻ nhé.

      Xóa
  34. Anh Mẫn coi bộ làm công tác tư vấn được đấy. Chán đơn giản là không thích cái cũ, cái mới thì chưa có. Buồn cũng chỉ là chưa có thứ để vui. Vậy thì muốn hết chán, hết buồn là phải xách balo len và đi tìm. Thế thôi.
    Chúc anh vui khỏe.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cám ơn bạn ghé thăm, chúc bạn luôn an vui hạnh phúc nhé.

      Xóa
  35. lâu rồi em ko ghé thăm nhà anh vẫn luôn đông vui em phải xếp gạch mãi mới được ,chủ nhật tươi hồng vui anh nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chào em, cám ơn em vẫn còn nhớ nơi nầy, chúc em cuối năm vui vẻ nhé

      Xóa
  36. Mẫn ơi -chúc hai người vui vẻ và hạnh phúc chờ đón xuân sang nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cám ơn bạn, lâu nay khó com bên nhà bạn quá, nay thì ổn rồi. chúc bạn luôn vui vẻ nhé.

      Xóa