Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2015

THÁNG 11 NÓI VỀ LÒNG MẸ.

Hàng ngày có không biết bao nhiêu chuyến xe chạy qua trên cây cầu Simonarde, một cây cầu bình thường trên quốc lộ 80 nối liền hai bến phà mỷ thuận và vàm cống. nhưng có ai biết dưới gầm cầu là nơi trú ẩn của hai quả tim vàng và một tình yêu bao la.
Lan và Điệp với một đứa con vào khoãng 5 tuổi trông gầy guộc tong teo.
Gia đình nầy từ đâu đến không ai biết, chỉ biết là họ đến ở dưới gầm cầu nầy từ lúc cây cầu vừa hoàn thành, tài sản ở mức an toàn tuyệt đối là chẳng có gì để mất nên ngày ngày từ sáng là vợ chồng với đứa con đèo nhau trên chiếc xe đạp cà tàng rong ruổi khắp nơi lượm nhặt vò chai nhựa và giấy vụn cho đến chiều muộn mới về với hai bao căng tròn đồ phế liệu, bán hết đi được ít chục ngàn đủ hai bửa cơm no cho ba người rồi ngày mai cuộc sống lại tiếp diển như vây, nhưng nếu không có buổi sáng nay thì tôi cũng chỉ biết có thế thôi.
 Sáng nay đang ngồi nơi chiếc bàn quen thuộc uống ly café đen quánh như nhấm nháp cái đắng ngắt của cuộc đời mình thì phía sau có tiếng hỏi:
 - Ông tư ơi, thằng nhỏ nầy uống sửa Ansure Pedia được không hả ông?
Tôi quay nhìn lại và lặng yên một lúc khi nhận ra người hỏi là Lan, mẹ của đứa bé ốm nhom đó,
 Xung quanh nhiều tiếng xì xầm” lo ba bửa cơm no còn chưa có nói gì sửa cao cấp vậy”.
 Tôi hỏi lại Lan: mầy có biết sửa đó bao nhiêu một hộp không?
 -Dạ, con hỏi ở tiệm là gần bốn trăm ngàn ông tư ơi.
Trời ơi, mỗi ngày lượm ve chai được đôi ba chục ngàn tằn tiện lắm mới đủ no cơm cho ba người mà dám chịu đói khát một chút để mong con mình bớt gầy guộc thật là chỉ có lòng mẹ bao la mới dám nghĩ và dám làm thế.
Các bạn có nghĩ thế không?
Sẳn đây tôi xin kể lại một câu chuyện về lòng mẹ mà tôi đã đọc ở đâu đó lâu rồi, bây giờ quên mất tác giả luôn.

Cho tôi xem cháu một chút được không? - Người mẹ trẻ hạnh phúc hỏi. Khi cái gói nhỏ xinh xắn nằm gọn trong tay mình, người mẹ vén miếng vải để xem khuôn mặt bé xíu kia ra sao, bỗng cô há hốc vì kinh ngạc. Người bác sĩ vội quay đi và nhìn ra cửa sổ. Đứa bé con cô không có đôi tai.
Thời gian trôi qua, đứa bé ấy lớn lên và vẫn có khả năng nghe bình thường, chỉ có điều cơ thể cậu có một thiếu sót...
Rồi một hôm, đứa bé chạy vội từ trường về nhà, gục đầu vào lòng mẹ mình khóc nức nở. Trông cậu thảm thương làm sao! Và cậu tự thốt ra bi kịch của mình:
- Con là... một con quái vật!
Người mẹ hiểu rằng cuộc đời con trai mình bắt đầu phải trải qua nhiều lần cay đắng như thế.
Cậu bé lớn lên càng lúc càng tuấn tú và khỏe mạnh, như thể tạo hóa muốn bù lại nỗi bất hạnh của cậu. Bao bạn bè quý mến cậu. Đáng lẽ cậu được chọn làm lớp trưởng nếu như cậu không bị khiếm khuyết hình thể duy nhất ấy. Cậu lại rất giỏi văn chương và âm nhạc, đáng lẽ cậu có thể tiến xa, nếu như...
- Nhưng con vẫn có thể hòa nhập với người khác được mà - Người mẹ trách nhẹ khi thấy cậu buồn tủi, nhưng tim bà cũng đau xót chẳng khác gì cậu. Bà thương con biết bao!
- Chẳng lẽ không có cách nào khác để giúp con tôi sao? - Người cha hỏi vị bác sĩ của gia đình.
- Tôi tin rằng tôi có thể phẫu thuật ghép vành tai nếu như có người hiến tặng - Ông ta đáp.
Thế rồi gia đình cậu bắt đầu tìm kiếm người có thể hy sinh cho cậu đôi tai. Riêng chàng trai trong lòng khấp khởi hy vọng.
Đã hai năm trôi qua mà không có kết quả gì. Cho đến một hôm, cha cậu bảo:
- Con chuẩn bị đến bệnh viện làm phẫu thuật. Bố mẹ đã tìm được người hiến tai cho con rồi. Nhưng người ấy bắt phải giữ bí mật.
Cuộc phẫu thuật thành công tốt đẹp, và cuộc đời cậu thay đổi từ đó. Cậu như có thêm sức mạnh và lòng tự tin. Tài năng của cậu đạt đến đỉnh cao, vinh quang của cậu nối tiếp từ trường phổ thông đến khi cậu học đại học. Sau đó, cậu lập gia đình và bước vào lĩnh vực ngoại giao.
- Con cần phải biết chứ! - Cậu thúc ép cha. - Con cần biết ai đã cho con quá nhiều như thế? Nếu không, con sẽ không thể đền đáp đủ công ơn cho người ta.
- Cha không nghĩ rằng con có thể đền đáp được cho người đó đâu... nhưng con vẫn chưa được biết, con ạ.
Nhiều năm nữa lại trôi qua, bí mật sâu kín đó vẫn chưa hề hé mở.
Rồi cái ngày người con trai mong mỏi cũng đến. Đó là một trong những ngày tối tăm nhất trong cuộc đời cậu. Ngồi cạnh cha bên thi hài của mẹ, cậu thấy ông nhẹ nhàng đưa tay ra từ từ nâng mái tóc nâu đỏ dày của bà lên: bà đã không còn đôi tai.
- Mẹ con nói rằng bà rất vui nếu để tóc dài. - Người cha thì thầm - Mẹ con để tóc như vậy cũng đâu có xấu đi chút nào, đúng không con?


Người cha đã nói đúng. Vẻ đẹp thật sự của con người không nằm ở bề ngoài mà là ngay trong chính trái tim của họ. Điều thật sự đáng giá không phải ở những gì ta có thể nhìn thấy mà là ở những điều vô hình. Tình yêu thật sự không nằm trong những gì được thể hiện và được biết đến, mà chính ở những điều làm được mà không ai biết đến.

64 nhận xét:

  1. MT sang thăm anh , hôm nay được tem vàng rồi . Chúc anh cuối tuần vui vẻ , hp anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cám ơn MT nhé, anh chúc MT buổi chiều thật vui.

      Xóa
  2. Anh đã suy tư và bình luận rất đúng! Chúc anh đêm an lành!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cám ơn em ủng hộ ý kiến của anh, chúc em bình an và hạnh phúc.

      Xóa
  3. Vẻ đẹp thật sự của con người không nằm ở bề ngoài mà là ngay trong chính trái tim của họ. Điều thật sự đáng giá không phải ở những gì ta có thể nhìn thấy mà là ở những điều vô hình. Tình yêu thật sự không nằm trong những gì được thể hiện và được biết đến, mà chính ở những điều làm được mà không ai biết đến.

    Vâng ND đồng ý với bình luận này của anh mẫn,ND sang thăm anh,chúc ngày mới như ý anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cám ơn em đồng tình với nhận định của anh, chúc em nhiều niềm vui nhé

      Xóa
  4. Nếu một ai đó trong những người có tai chúng ta đến một "đất nước" của người không tai chắc rằng sẽ bị coi là quái vật có tai hi hi...
    những câ chuyện rất ý nghĩa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. sông tương nước chảy trong veo, thì ta đem giặt cái lèo mũ ta
      sông tương nước chảy phù sa, thì ta bước xuống để mà rửa chân

      Xóa
  5. Nếu một ai đó trong những người có tai chúng ta đến một "đất nước" của người không tai chắc rằng sẽ bị coi là quái vật có tai hi hi...
    những câ chuyện rất ý nghĩa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng như Khuất Nguyên ngày xưa đã nói. cám ơn anh và chúc anh bình an mãi.

      Xóa
  6. Những bài viết đầy tính nhân văn như thế này được chia sẻ rất bổ ích có tác động không nhỏ tới tâm hồn con người theo hướng tích cực Anh Mẫn ạ...
    CHÚC ANH TUẦN MỚI NHIỀU SỨC KHỎE & NIỀM VUI NHÉ!....

    Trả lờiXóa
  7. Tấm lòng mẹ muôn đời vẫn thế
    Biển trời còn giới hạn,dẫu bao la...

    Thăm Mẫn,chúc bạn luôn an vui và sức khỏe !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tình mẹ yêu con vượt cả không gian nầy. cám ơn bạn và chúc bạn buổi chiều an vui nhé.

      Xóa
  8. Trả lời
    1. vâng, có gì không ổn hà anh, mong anh chỉ giáo.

      Xóa
  9. Nội dung em đăng rất hay.
    Chúc em luôn vui.

    Trả lờiXóa
  10. Cám ơn anh bài viết hay và ý nghĩa
    Tình Cha Mẹ yêu thương con rất là cao quí
    Mong những người con lớn lên biết để ý và
    yêu thương qúi trọng Cha Mẹ mình.Lời nói
    từ tâm,cử chỉ yêu thương từ tâm đáng giá
    hơn là vật chất.Chúc anh vui và gia đình luôn
    bình an trong Chúa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cám ơn anh ghé thăm và đọc bài, chưa bao giờ có cái gì lấn át được tình mẹ yêu con anh ạ, chúc anh buổi chiều vui vẻ nhé.

      Xóa
  11. Câu chuyện cực kỳ ý nghĩa, nếu như có thể đánh đổi cả mạng sống của mình cho con, em tin là bất cứ người nào làm mẹ, đã từng làm mẹ, cũng có thể hy sinh...
    Chúc anh nhiều niềm vui và sức khỏe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. vâng, chỉ có tình mẹ yêu con mới được như thế thôi. cám ơn em và chúc em buổi chiều vui em nhé.

      Xóa
  12. Thật cảm động ,lòng Mẹ luôn mong con mình hạnh phúc
    GT ghé thăm anh và chúc anh luôn vui nhé!
    Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tình mẹ là thuỷ chung và luôn ấm áp em ạ. chúc em nhiều niềm vui nhé

      Xóa
  13. ND lại sang thăm anh,chúc đêm ấm áp anh Mẫn há.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cám ơn ND nhé, anh cũng chúc ND an vui hạnh phúc.

      Xóa
  14. Cam ơn MẪN đã cho đọc hai mẫu chuyện về tình mẹ that hay và cảm động

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cám ơn chị ghé thăm nhà, chúc chị thật nhiều niềm vui.

      Xóa

  15. "Người cha đã nói đúng. Vẻ đẹp thật sự của con người không nằm ở bề ngoài mà là ngay trong chính trái tim của họ. Điều thật sự đáng giá không phải ở những gì ta có thể nhìn thấy mà là ở những điều vô hình. Tình yêu thật sự không nằm trong những gì được thể hiện và được biết đến, mà chính ở những điều làm được mà không ai biết đến."
    Lời bình luận rất chí lý Mẫn à. Lâu rồi chị bận việc gia đình nên hôm nay mới ghé đọc bài viết của Mẫn đây. Đúng là lòng mẹ đối với con thật không gì sánh được em ha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. vâng, em cám ơn chị và chúc anh chị luôn an vui hạnh phúc.

      Xóa
  16. Câu chuyện quá hay, hấp dẫn và xúc độ ng Mẫn ạ ,Chúc an vui sk em nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chào anh, cám ơn anh ghé thăm và chúc anh luôn bình an, vui vẻ .

      Xóa
  17. ucsang thăm anh đọc câu chuyện hay hấp dẫn và thật ý nghĩa chúc anh luôn vui khỏe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cám ơn em ghé thăm, anh chúc em đêm an lành ấm áp nhé.

      Xóa
  18. Sang thăm em Mẫn đọc câu chuyện hay rất có ý nghĩa. Chúc em cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
  19. Buồn chi Mẹ hởi nhìn xa xăm
    Phương trời xa thẳm mắt đăm chiêu....
    Tự cổ tình của Mẹ hiền
    Nghìn năm như biển thái bình bao la...

    Thăm bạn và chia sẻ....chúc vui cuối tuần

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ;òng mẹ bao la như biển thái bình, quá đúng bạn nhỉ, chúc bạn đêm ấm áp nhé

      Xóa
  20. mẹ luôn là đề tài vĩnh cửu, công lao của Mẹ là trời biển cho dù người ta vẫn còn trọng nam khinh nữ.
    Thăm bạn chiều Chủ nhật, chúc vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bởi vì tình mẹ là vỉnh cửu mà, cám ơn bạn và chúc bạn vui.

      Xóa
  21. chào anh, vào được blog mừng quá vội chạy sang nhà anh đây hôm nào anh hướng dẫn em chỉnh sửa blog nha, cám ơn anh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. lâu quá mới gặp lại em, chúc em an vui ấm áp nhé,

      Xóa
  22. Sang thăm anh, chúc anh nhiều điều bình an và sức khỏe

    Trả lờiXóa
  23. Kiếp nghèo khổ lắm ai ơi
    Đói cơm rách áo không nơi an bề
    Chào Mẫn , Nhiều truyện !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. vâng, đúng thế bạn ạ, nhưng lòng mẹ luôn là nơi tựa nương bần vững cho con.
      cám ơn bạn ghé trang và chúc bạn đêm bình an.

      Xóa
  24. Sang thăm em , chúc em luôn an mạnh và khỏe nhiều để viết những bài viết hay như thế này ...

    Trả lờiXóa
  25. Sang thăm em , chúc em luôn an mạnh và khỏe nhiều để viết những bài viết hay như thế này ...

    Trả lờiXóa
  26. Tình thương Cha Mẹ luôn là biển hồ lai láng ko gì có thể sánh bằng đó anh...Entry thật hay và ý nghĩa
    Chúc anh ngày mới tốt lành nhiều thương yêu & hp !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cám ơn em, anh chúc em buổi tối thật vui vẻ nhé

      Xóa
  27. Sang thăm Mẫn. Chúc cuối tuần vui vẻ. Mong luôn được đọc những bài viết hay của Mẫn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cám ơn chị sang thăm, chúc chị luôn bình an hạnh phúc.

      Xóa
  28. Câu chuyện thật hay. Lòng mẹ thật bao la nhưng luôn ấm áp.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cám ơn bạn, không gì sánh bằng lòng mẹ yêu con. chúc bạn buổi tối vui vẻ nhé.

      Xóa
  29. Bài viết thật hay và ý nghĩa lắm anh trai , em ghé thăm, chúc anh luôn có nhiều niềm vui an lành hp anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cám ơn em, anh chúc em đêm an lành ấm áp nhé.

      Xóa