Thứ Ba, 30 tháng 12, 2014

QZ8501

Trong những ngày cuối năm chúng ta nghe nhiều cái chết bất ngờ, 162 hành khách mất tích theo chuyến bay QZ8501. Cháy nhà ở Hải Phòng, sập giàn giáo đường sắt trên cao ,vv. Chúng ta thấy cuộc sống thật mong manh.
Cứ mỗi lần một người quen biết mất đi, hay là một người họ hàng thân thiết qua đời, tôi lại thấy ngạc nhiên.
Này nhé, với cái chết của những người tương đối xa lạ không thân thích, chúng ta im lặng cúi đầu thắp hương và để lại phong bì góp cho nhà có đám. Rồi chúng ta bước nhanh ra khỏi bầu không khí tang tóc ấy. Ngay lập tức chúng ta có thể bắt gặp cảnh nói chuyện cười đùa vui vẻ khi tiếng kèn đám tang vẫn còn văng vẳng.
Cũng có khi chúng ta bàn luận xôn xao tới mấy ngày về sự ra đi đột ngột của một người thân quen, tai nạn bất ngờ hay mắc bệnh hiểm nghèo. Nhưng cái tôi muốn nói là có mấy ai còn nhớ tới họ sau một tháng? Cũng có khi trong lòng đang vui thơ thới chả hiểu sao tôi lại chợt nhớ tới những người thân yêu đã rời xa cuộc đời nầy. Tôi đọc tên, đếm, và thấy nhiều quá.
Nhưng rồi cuộc sống vẫn phải tiếp diễn và chúng ta rồi cũng quên người ông từng cõng chúng ta trên lưng thuở ấu thơ. Rồi cũng quên đi bà dì ở quê từng thay mẹ đút cơm bón cháo, tắm rửa cho ta những ngày còn bé thơ. Quên cả người bạn thân vừa mới uống cạn ly bia ban chiều, hôm sau đã thấy vợ con khóc mếu báo tin vừa bị xe đụng... Thậm chí với cha mẹ già mà ta từng nghĩ, nỗi nhớ thương dường như chẳng thể nào vơi cạn, nhưng sự thật là mỗi khi nhớ tới các Người quơ tay ra cũng chỉ là khoảng trống, không hơi ấm!
Cái nỗi ngạc nhiên của tôi là khoảng trống ấy. Là khoảng không bàng quan ấy. Họ, những người đã chết đi ấy, cũng đã từng như chúng ta đây, gương mặt, giọng nói, dáng hình, , cũng giận dữ, cũng chán chường, cũng yêu thương, cũng vui, cũng buồn, cũng thất vọng và hy vọng... Tất cả đã từng thực đến thế. Nhưng rồi họ đi đâu? Một khoảng trống của mỗi người mất đi vô tình để lại. Hay nói đúng hơn, đấy là khoảng trống vô thủy vô chung mà họ gia nhập vào, hoà tan cùng. Họ biến mất. Nhẹ bỗng. Như thể một quân cờ trên bàn cờ, và một bàn tay vô hình ở trên cao nhấc bổng họ lên, gạt sang một bên. Rồi lại một bàn cờ khác được lập lại.
Cái chết luôn là quá khứ đã qua, là tương lai chưa tới. Cái chết luôn là của ai đó. Cái chết không phải của chúng ta. Hay nói một cách khác, ta cũng biết rằng rồi ta sẽ chết, nhưng dường như cái biết ấy luôn luôn chìm lấp dưới những lo toan hằng ngày, những bon chen trong đời, hàng xóm xây nhà lấn cái hàng rào sang đất nhà mình, chuyện con cái không chịu đi theo những sắp đặt mà chúng ta mong muốn.
Cứ thế, chúng ta sống và quên đi cái chết. Và vì cái chết không liên lỉ nhắc nhỡ chúng ta cho nên chúng ta ít về thăm cha mẹ, hoạ hoằn có tạt qua nhà cũng chỉ là để nhờ ông bà trông hộ con cái hay bàn bạc chuyện nhà cửa, tiền nong. Cho nên chúng ta thường đi qua một cây ngọc lan thơm mà không dừng lại hít thở ghi nhận mùi thơm ngọt ngào ấy. Ta tự nhủ cây ngọc lan năm nào chả thơm, chả nở, rồi sẽ có ngày thư thả, lúc đó ta tha hồ mà mơ mộng, còn bây giờ chúng ta đang bị những dòng suy nghĩ lo toan vụn vặt chả có tên, chen chúc trong đầu lôi kéo chúng ta đi...
Tôi có thể đoan chắc với các bạn rằng, rất nhiều hành khách trên chuyến máy bay xấu số MH370 , MH17 và mới đây là chuyến bay QZ8501. trước khi tan biến vào hư không, tôi nghĩ là họ vẫn còn một thoáng ước ao được lần cuối cùng chạm tay vào người thân, muốn lấy lại dù chỉ là một vài phút giây để sướng vui và mỉm cười với cuộc sống. Nếu được sống lại, nhất định họ sẽ nói với chúng ta biết điều bí mật của họ. Các bạn thử đoán xem? Tôi thì đoán, họ sẽ nói: Bất cứ khi nào bạn cảm thấy gương mặt mình đang buồn thảm, lo lắng, hay căng thẳng, hãy hít thở thật sâu và mỉm cười nhé, các bạn, cho dù cuộc sống có đang như thế nào.
Bởi cái chết luôn chảy trong huyết quản và trên từng thớ thịt của các bạn. Con người cần biết quên để mà sống, duy nhất nên nhớ một điều - chúng ta luôn sống chung cùng cái chết. Chúng ta chỉ thực sự sống khi chúng ta luôn ý thức về sự chết từng phút giây. Hãy nhớ đến cái chết trong khi đang sống bạn nhé, và hãy làm ngay những gì mình chưa làm được, vì không biết lúc nào mình không còn có thể làm điều mình muốn.

90 nhận xét:

  1. Bỏ qua những ưu tư năm cũ, chúc anh cùng gia đình năm mới thật an khang!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn, chúc bạn năm mới vui vẻ an lành.

      Xóa
  2. Anh à -cuộc sống quanh ta vẫn ồn ào -Người ra đi và những đứa trẻ mới ra đời -Ta sẽ luôn có những cảm xúc trái ngược khi nhìn vào tất cả mọi cuộc sống quanh ta đó anh ạ
    .
    Vì vậy trong ta luôn có cái sống và sự chết chóc song hành anh ạ (qUAN ĐIỂM CỦA EM LÀ VẬY )
    Đón xuân mới vui vẻ và hạnh phúc anh chị nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cám ơn bạn chia sẻ với mình, chúc bạn một năm thành công nhé.

      Xóa
  3. CHÚC BẠN VÀ GIA ĐÌNH NĂM MỚI AN VUI !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn, mình chúc bạn thành công trong năm mới. (mình không vào blog của bạn được rồi)

      Xóa
  4. Cuối năm bàn luận chuyện buồn vậy anh ?
    Happy new year .
    Năm mới an khang anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn, mình chúc bạn năm mới thật vui vẻ nhé.

      Xóa
  5. Chúc em và gia đình một năm an lành và hp M nhé
    http://file.vforum.vn/hinh/2014/11/happy-new-year-2015-11.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh, em mong năm mới an vui hạnh phúc đến và ở lại với anh.

      Xóa
  6. Chúc em và gia đình năm mới 2015 vui khỏe, an lành và hạnh phúc em nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
  7. Đọc chuyện luận bàn của anh, vừa thấy chí lí, vừa cảm thấy đang có nỗi buồn đang đè nặng trên vai. Phải chăng vì sự sống mong manh nên ta cần biết trân trọng từng phút giây có trong cuộc đời này?
    Thăm anh, chúc anh năm mới nhiều niềm vui nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em đồng cảm, anh chúc em năm mới thật vui vẻ nhé.

      Xóa
  8. Chúc bạn năm mới ngập tiếng cười trong bình an và hạnh phúc .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chào bạn, cám ơn bạn, mình chúc bạn năm mới thành công

      Xóa
  9. Chúc em và gia đình năm mới mọi điều tốt lành nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn chị, em chúc chị năm mới nhiều niềm vui nhé.

      Xóa
  10. sang đọc bài viết QZ8501
    rất đúng :
    cuộc sóng quanh ta luôn tồn tại
    sống - chết thiện -ác tốt - xấu thắng - thua
    khỏe -yếu.... luôn luôn tòn tại song hành trong xã hội
    chúc bạn luôn vui khỏe hạnh phúc an lành

    Trả lờiXóa
  11. Chết là hết ,nhiều kẻ vô ơn nghĩ vậy nhưng những người tốt vẫn cứ sống mãi trong lòng người thân và bạn bè của họ ,Mẫn ạ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chết là hết, nhưng âm vang còn mãi trong lòng mọi người.(dù tốt hay xấu). cám ơn anh chia sẻ và chúc anh năm mới bình an.

      Xóa
    2. "Người chết nối linh thiêng vào đời" Nếu hiểu như vậy ta sẽ thấy tổ tiên, tiền bối dẫu đã ra đi vẫn còn nối tiếp với chúng ta mãi mãi mà em.
      Chị luôn chậm chân nên không đến thăm em kịp thời được. Đừng trách chị nha.
      Nhân dịp năm mới chúc em và gia đình thật nhiều điều tốt lành nha

      Xóa
    3. Cám ơn chị, em chúc chị và gia đình tràn ngập tiếng cười trong năm mới.

      Xóa
  12. Gần đây tai nạn máy bay nhiều vụ quá, rồi những cái chết bất ngờ khác. Xin cầu nguyện cho những người xấu số được thanh thản, mau siêu thoát !

    Năm mới mình chúc bạn cùng gia đình nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hy vọng năm mới sẻ an vui hơn bạn nhỉ. mình chúc bạn bình an và hạnh phúc trong năm mới nhé

      Xóa
  13. Theo quan điểm của em : Vui hay buồn, sống hay chết, luôn tồn tại song hành trong mỗi con người. Con người cần buồn nhiều hơn để niềm vui thật sự có ý nghĩa.hihi
    Chúc Anh, Chị an vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào người bạn mới, mình cám ơn bạn ghé thăm và đọc bài của mình, chúc bạn năm mới vui vẻ nhé.

      Xóa
  14. NN mới tới rồi
    NN chúc bạn và gia đình an khang thịnh vượng và hạnh phúc bạn nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn, mình chúc bạn mọt năm thành công nhé.

      Xóa
  15. Thăm bạn và đồng cảm nhé
    ...Hãy nhớ đến cái chết trong khi đang sống bạn nhé, và hãy làm ngay những gì mình chưa làm được, vì không biết lúc nào mình không còn có thể làm điều mình muốn
    Và để thoát ra những bận rộn lo toan thì chúng ta nên mĩm cười với
    _hít vô tôi biết tôi hít vô và thở ra tôi biết...nhất định sẽ có an vui.Thăm bạn chúc thân tâm thường lạc.Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào bạn, cám ơn bạn ghé thăm, mình chúc bạn năm mới nhiều thành công và hạnh phúc.(mình không thể qua blog của bạn được, bạn cho mình địa chỉ blog nhé.)

      Xóa
  16. Em tranh thủ ghé thăm anh, đọc bài viết thật là ý nghĩa : "hãy làm ngay những gì mình chưa làm được, vì không biết lúc nào mình không còn có thể làm điều mình muốn. "
    Em chúc anh cùng gđ một năm mới nhiều sức khoẻ, an khang, thịnh vượng nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chào em, anh chúc em năm mới an lành vui vẻ nhé.

      Xóa
  17. CHÚC MỪNG NĂM MỚI VUI VẺ HẠNH PHÚC

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh, chúc anh năm mới bình yên và hạnh phúc

      Xóa
  18. Câu kết của M thật chí lý,mình rất tâm đắc. Chúc năm mới hạnh phúc an vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn chị, em chúc chị một năm an vui hạnh phúc

      Xóa
  19. Thăm anh chị đầu xuân -Chúc anh chị luôn hạnh phúc -an bình và tài lộc nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn, mình chúc bạn và gia đình ấm áp yên vui nhè.

      Xóa
  20. Một bài viết thời sự nóng hổi...không biết rồi còn có ai được sống sót không anh nhỉ ? Thật tội nghiệp cho họ và những người yêu thương họ. Em ghé thăm chúc anh

    CHÚC TẾT

    Năm mới đến rồi chúc anh nha
    Niềm vui,hạnh phúc, lộc vô nhà
    An hòa,mạnh khỏe như mong đợi
    May mắn,bình yên mãi cạnh ta.

    Happy new year

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em, năm mới anh chúc em thật vui vẻ hạnh phúc nhé.

      Xóa
  21. Chúc Bạn năm mới an vui.Đầu năm nói chuyện
    sống chết mình thấy sao sao ấy.Nhưng nó là định
    luật của thiên nhiên về sự sống chết của con người.
    Chúa rất công bình. Sự sống và chết mọi người đều
    bình đẳng như nhau.Tôi cảm nhận và đồng ý với anh.
    "Hãy nhớ đến cái chết trong khi đang sống" Tôi cầu
    mong mọi người hiểu được thì họ sống chia sẻ hơn,
    thương nhau hơn.Không bao giờ nghỉ cách hành khổ
    nhau.Để tình yêu thương, lòng nhân ái sẻ làm chủ trên
    Trái đất này.Một lần nữa Cám ơn anh về bài viết hay
    ̀và có ý nghĩa này.
    Phan Phước Huy

    Trả lờiXóa
  22. Sang thăm anh. Đọc bài mà cảm thấy tê tái buồn.
    Mỗi người thân mất đi, để lại một khoảng trống trong ta. Nhưng đó là qui luật. Biết là qui luật, nhưng lại không muốn chấp nhận điều đó.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, năm mới mình chúc bạn ngập tràn niềm vui nhé

      Xóa
  23. Đến thăm anh chị -chúc vui vẻ hạnh phúc nhé Mẫn ơi

    Trả lờiXóa
  24. Xin chia sẻ với bạn!
    Gia đình Ninh'blog mến chúc bạn cùng gia đình sang năm mới nhiều sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn, mình chúc gia đình bạn nhiều thành công trong năm mới.

      Xóa
  25. Thăm bạn đầu xuân, đọc luận bạn mà thấy mênh mang... Hãy vui lên cùng mùa xuân, sống và chết là quy luật nhưng mà những cái chết bất ngờ vẫn làm lòng ta đau bạn nhỉ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, đời có sao ta vẫn cứ cười bạn nhé, chúc bạn năm mới thành công.

      Xóa
  26. Chiều chủ nhật nắng đẹp thăm em .chúc em và gia đình an vui hp Mẫn nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh, năm mới chúc anh nhiều sức khoẻ và bình an.

      Xóa
  27. Thế giới này luôn luôn xảy ra những chuyện khó lường, nào thiên tai nào dịch hại, nào chính con người bức hại cọn ngươi... Buồn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào anh, vâng, người ta làm ra đồ chấm dứt sự sống nhiều hơn là bảo vệ sự sống anh ạ.

      Xóa
  28. ANH vắng nhà lâu thế
    Chúc anh luôn bình an nhé

    Trả lờiXóa
  29. em ghé thăm anh chị- và đọc bài- vâng đôi khi có những điều k may xảy ra trong cs , với mọi ng(dù k quen biết) nhưng cũng làm ta trắc ẩn và đồng cảm ...
    . mong năm 2015 những điều tốt đep và may mắn đến với tất cả mọi ng...
    em gái chúc anh chị yêu thương đông đầy nhé M!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. anh cũng mong năm mới an lành hơn em nhé, chúc em luôn vui vẻ bình an.

      Xóa
  30. Chúc em sang năm mới luôn mạnh khỏe,hạnh phúc và bình an.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn chị, em chúc chị năm mới an vui hạnh phúc

      Xóa
  31. Dạ, em sẽ làm ngay và luôn anh ạ :D

    Trả lờiXóa

  32. Chúc Mẫn cùng gia đình năm mới AN KHANG THỊNH VƯỢNG.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn chị, em chúc chị năm mới nhiều thành công nhé

      Xóa
  33. Mẫn luôn có những suy tư thật sâu sắc,thật hay.Chúc em an vui và hạnh phúc

    Trả lờiXóa
  34. sang thăm đọc lại bài viết
    lâu không thấy sang nhà
    chúc bạn
    Phong lan, trà bạch, đóa hồng
    Vườn thơ đua nở tưng bừng đón xuân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. lâu nay mạng vnpt không cho em vào blog, nay dùng viettel mới vào được nè, cám ơn anh và chúc anh luôn bình an.

      Xóa
  35. Anna về vừa về VN và trở lại Mỹ.Chuyến bay bất ngờ lắc lư, rồi thì lắc lư cả hơn 3 tiếng đồng hồ. Không ai bảo ai nhưng các hành khách nắm chặt tay nhau.Anna không nhớ bao nhiêu người khóc.Nhưng tiếng khóc lúc lớn ,lúc nhỏ.Lúc ấy thật sự Anna nghĩ rắng nếu mà mình được sống xót sẽ yêu thương nhiều hơn.Trong đầu cứ nghĩ tới 3 mẹ con việt kiều Anh.Không biết sao cứ nghĩ hoài tới họ.
    KHi viết cảm nhận này cho anh tự nhiên nước mắt lại rơi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào em, chúc mừng em được bình an, chúc em luôn an vui nhé.

      Xóa
  36. Lâu lâu hd mới qua được nhà thăm Mẫn nè,hd luôn thích đọc những bài viết của Mẫn,chúc Mẫn nhiều may mắn nhiều vui nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn HD nhé, anh chúc HD luôn an vui hạnh phúc nhé.

      Xóa
  37. Đọc song bài này cảm giác đã không uổng công đọc . như được bồi bổ thêm sinh khi để sống để làm việc giữa ồn ào cuộc sống đầy bon chen này
    Chúc anh cuối tuần vui vẻ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn, mình chúc bạn mọi điều tốt lành nhất.

      Xóa
  38. Sống chết là tại số Trời
    Nhân gian hỏi có ai người không qua ?
    Năm mới về rồi,sao anh lại bàn đến chuyện chết chóc cho buồn thế anh ? Hãy cố gắng quên đi hết thảy mọi nỗi buồn đẻ mà tồn tại,bước tiếp con đường phía trước anh ạ.rồi có một ngày chúng ta cũng tan biến vào hư vô,trở thành cát bụi như họ thui anh,chỉ sớm hay muộn mà thôi.Em ghé thăm,chia sẻ cùng anh mấy dòng cảm nghĩ .Chúc anh một đêm ngon giấc,mộng lành và cùng gia đình đón một năm mới an khang,mk,niềm vui,hp ,tài lộc luôn bên anh nhé.Happy new year

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "nhân sinh tự cổ thuỳ vô tử" mà em, Nhạc sĩ họ Trinh đã chẵng nói "..một mai tôi trở về cát bụi...." chúc em luôn bình an.

      Xóa
  39. Những bài viết của anh khi nào cũng đầy tính triết lí và mang nặng niềm ưu tư, trắc ẩn. Lâu nay vì bận cv nên em ít thăm anh, thông cảm cho em anh nhé! Em chúc anh cùng gia đình nhiều sức khoẻ và niềm vui nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. anh định xin lỗi mọi người vì cái mạng vnpt nó trở chứng nên anh không đi đâu được mong mọi người thông cảm.trời lạnh lắm hả em?. chúc em mùa xuân ấm áp nhé.

      Xóa
  40. Trang sang thăm anh!
    Năm mới rồi, đăng bài mới đi anh ơi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vì VN mình theo phần đông dân phương tây nên chọn ngày Valentine 14/2 năm nay mới sát ngày tết cổ truyền lu bu công việc. chúc em bình an và hạnh phúc nhé.

      Xóa
  41. CUối năm em đến thăm
    Chúc anh mùa xuân mới
    Vạn sự đều thắng lợi
    Hạnh phúc mãi tràn đây

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em, anh chúc em một năm an lành vui vẻ nhé

      Xóa
  42. lâu chưa thấy bài mới sang hỏi thăm...
    Đầu xuân tăng bó hoa tươi
    Chúc vui chúc khỏe yêu đời tình xuân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. mạng internet nhà mình bị chặn nên mình đành nằm nhà bó tay bạn ạ, nay thì ổn rồi, chúc bạn một năm an lành.

      Xóa
  43. Lâu quá mới ghé sang thăm anh ..chúc anh đón năm mới hạnh phúc và nhiều may mắn nhé!

    Trả lờiXóa
  44. Tết đến rồi không đến chuyện buồn nữa . Chúc anh một năm mới AN KHANG THỊNH VƯƠNG

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. một năm mới với nhiều niềm vui đến với bạn nhé, chúc bạn thật an lành.

      Xóa