Thứ Hai, 20 tháng 10, 2014

XEM NGƯỜI MÀ NGẪM ĐẾN TA

Thời trung học, Anhxtanh rất thông minh, nhưng học hành tài tử. Ông thầy muốn nhân đợt sát hạch vấn đáp cuối kỳ, sẽ cho cậu một bài học, bằng cách đánh trượt, để chăm chỉ, siêng năng hơn. Đến kỳ sát hạch, thầy ngã bệnh, bèn dặn đồng nghiệp thay thế ông thực hiện ý đồ ấy.

Vào phòng thi, Anxtanh bốc trúng câu hỏi: “Bạn có trong tay một cái khí áp kế, hãy trình bày cách đo chiều cao của một ngọn tháp”. - Thưa thầy, có nhiều cách ạ.
- Cứ trình bày.
- Cách thứ nhất, em đo chiều dài cái khí áp kế (50cm chẳng hạn), rồi trèo theo ống dẫn nước mưa, đo xem được bao nhiêu lần chiều dài cái khí áp kế, rồi nhân lên. Cách này tuy có hơi vất vả, nhưng người ít học có thể làm được, cho sai số chấp nhận được… - Cũng được.
- Cách thứ hai: Không cần phải trèo tháp, mà đo chiều dài bóng tháp đổ xuống mặt đất, tính góc hợp bởi mặt đất và đường thẳng nối đỉnh tháp với đỉnh bóng, dùng phương pháp giải tam giác lượng để tính ra chiều cao tháp.
- Tốt, còn cách nào nữa không?
- Thưa thầy, còn nhiều lắm ạ. Nhưng em biết thầy muốn em trả lời theo đáp án của thầy là đo áp suất khí quyển sát mặt đất, rồi đo áp suất trên đỉnh tháp, theo công thức cứ lên cao một mét, áp suất khí quyển lại giảm đi bao nhiêu… tính ra chiều cao tháp. Nhưng thưa thầy, nếu học sinh chỉ học mỗi cách ấy, làm sao sau này ra cuộc sống, hay học lên nữa, tự nghiên cứu… có thể linh hoạt tùy hoàn cảnh (chẳng hạn quên mất số liệu về tương quan áp suất và cao độ trong khí quyển), phát huy tính năng động và sáng kiến? Làm sao thế hệ sau hơn thế hệ trước, nhân loại ngày càng tiến bộ? Mọi con đường chẳng đều dẫn về La Mã đó sao?
Lâm tình huống ấy, ông thầy thay thế, tuy muốn thực hiện ý đồ đồng nghiệp, cũng đành cho điểm tối ưu 5/5, với lời dặn vớt vát: chăm học nhé (!).
CÁCH THI VĂN VÀ LỰA CHỌN – ĐÃI NGỘ HIỀN TÀI
Nhiều thập kỷ nay, môn văn nói riêng (cũng như các môn xã hội nói chung) bị rẻ rúng. Nhiều người có lý khi cho rằng, đó là nguyên nhân chủ yếu của xu thế đạo đức xã hội ngày càng xuống cấp.
Thời phong kiến, những người đỗ đạt cao (thi văn – mà người đời bây giờ cho là nho học cổ hủ) được bổ làm quan, rất vinh hiển
Thời đại kỹ thuật tân kỳ (chế từ máy nghe lén, đến tên lửa xuyên lục địa mang đầu đạn hạt nhân hủy diệt), môn văn bị xem nhẹ, người theo học các môn xã hội ở bậc đại học hoặc cao hơn, thường ra làm việc với thu nhập chết đói.
Ngày trước, thí sinh có thể nhận đề thi, với 3 từ đơn giản: “Vịnh miếu làng”. Viết thế nào, là hoàn toàn tự do (thơ, phú, văn xuôi…). Người khai thác khía cạnh đời sống tâm linh, kẻ nhắm tới lịch sử các loại hình kiến trúc trong đời sống xã hội, người bàn về công đức tiền nhân… Chẳng hề có barem đáp án mẫu từng chi tiết như thi văn ngày nay. Nhưng các giám khảo ngày ấy, qua bài làm, có thể nhận biết được kiến thức, và cao hơn là tài năng, chí khí, nhân cách, triển vọng… của thí sinh mà cho điểm. Cách thi văn như ngày nay, không phải cốt nhằm đào tạo và phát huy hiền tài, mà chỉ sản xuất ra hàng loạt lớp ROBOT NGƯỜI, không hơn không kém! (rất cần cho thể chế độc tài).
Nhiều người biết câu chuyện những nghiên cứu phát minh của Anxtanh có đóng góp vào việc chế tạo thành công bom nguyên tử, và sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Truman quyết định cho ném “vuốt đuôi” 2 trái bom này xuống Nhật bản, giết oan hàng chục vạn thường dân, Anhxtanh vô cùng hối hận và day dứt… Thực tế cho thấy, thông thường các chính khách đều xuất thân từ giới khoa học xã hội: luật, quản lý kinh tế, quản lý hành chính… Các nhà khoa học tự nhiên và khoa học ứng dụng kỹ thuật, dù có tài giỏi đến đâu, cũng chỉ là công cụ của chính giới cai trị toàn xã hội. Nếu chính giới không thật sự là HIỀN TÀI, nhân loại sẽ không tránh khỏi tai ương thảm họa.

76 nhận xét:

  1. Vâng , chính trị đứng trên hết thảy mà !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy mươi năm trước "Tô Hoài đã tiên báo về điều nầy qua nhân vật dế mèm trong vai đấu sĩ.

      Xóa
  2. Mình rất tâm đắc bài viết này của bạn"Các nhà khoa học...dù giỏi đến đâu, cũng chỉ là công cụ của chính giới cai trị toàn xã hội". Nếu xã hội chỉ sản sinh ra hàng loạt ROBOT NGƯỜI mà không chú trọng HIỀN TÀI thì con đường tương lai không tránh khòi thảm họa.
    Mình sang thăm bạn, chúc bạn ngày 20-10 thật vui khỏe bên gia đình bạn bè nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hiền tài phải là con người chứ không là robot. có một phim khoa học viễn tưởng đã gợi ý tương lai loài người bị huỷ diệt do robot đấy

      Xóa
  3. Bài viết thật sâu sắc, HA thích!

    Chúc anh vui nhé!

    Trả lờiXóa
  4. Em thích bài viết này, rất sâu sắc và thời đại.. Chúc anh luôn vui và hạnh phúc bên gia đình.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em đồng quan điểm với anh, chúc em có được nhiều điều tốt đẹp nhé.

      Xóa
  5. Bài viết của Mẫn bao giờ cũng có tính triết lý sâu sắc, lâu mới thấy em có bài mới , bận à. Chúc vui vẻ .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, chào chị, em chúc chị an vui mãi mãi chị nhé

      Xóa
  6. Mẫn đã sưu tầm về một bài thật bổ ích. Qua bài nàỳ thấy không chỉ bộ giáo dục phải suy nghĩ đến cách dạy và học của ta hiện nay mà mọi người đều phải tự nghĩ mình sống và làm việc thế nào để trở thành con Người làm việc chứ không phải là rô bốt.
    Lâu rồi không thấy Mẫn viết bài và cũng không thấy em đi giao lưu cùng mọi người. Có chuyện gì vậy em?,

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, chào chị, có một chút vấn đề về sức khoẻ chị ạ, em cám ơn chị ghé thăm và chúc chị bình an.

      Xóa
  7. http://2.bp.blogspot.com/-EKZNgvRPd9M/UNxop7fs_TI/AAAAAAAAV_4/xBbOwED-n0w/s400/%E1%BA%A3nh+hoa+h%E1%BB%93ng+tr%E1%BA%AFng.jpg
    vui nhé mẫn ơi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cánh hoa còn đọng sương, cám ơn anh, chúc anh mọi sự an lành.

      Xóa
  8. Em qua thăm anh đọc và suy ngẫm !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bài thi là phương tiện kiểm tra về nhân cách và tài năng chứ đâu phải dùng thi cử để xem có thuộc bài dọn sẳn đâu. chúc em nhiều niềm vui nhé.

      Xóa
  9. Lâu rùi mới thấy anh chia sẻ bài mới. Em đọc thui, chia sẻ cùng anh. chúc anh những điều tốt đẹp trong cuộc sống anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh bận quá em ơi, cám ơn em và chúc em nhiều niềm vui nhé.

      Xóa
  10. Bài viết rất hay anh ạ.
    Chúc anh luôn an vui nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em ghé thăm, anh lúc nầy bận quá, và sức khoẻ có vấn đề, nên ít thăm mọi người được, mong mọi sự thông cảm, chúc em buổi tối thật vui em nhé

      Xóa
  11. '' hiền tài '' của ta bây giờ nhiều như nấm anh ơi -
    Chúc anh chiều vui vui nhe -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "ra ngỏ gặp tiến sĩ". quá nhiều nhân tài hả bạn, cám ơn bạn ghé thăm, chúc bạn bình an và hạnh phúc nhé.

      Xóa
  12. Nhận xét của em đúng lắm.Chúc em luôn vui,khoẻ.

    Trả lờiXóa
  13. Bạn ơi, bạn đã khoẻ hẳn chưa?sức khoẻ của bạn đã bình thường lại chưa?
    Mình chúc bạn mau hồi phục bình thường lại nhé.Chúc bạn luôn nhiều sức
    khoẻ và nhiều niềm vui bạn nhé.
    Bài viết hay và sâu sắc.
    Chúc bạn đêm ngon giấc nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn quan tâm, mình khoẻ nhiều rồi, chúc bạn luôn vui vẻ nhé.

      Xóa
  14. Bài anh viết thật hay. Có nhiều cách đi đến đích, tùy người và tùy chọn. Văn dạy làm người, kỹ thuật dạy làm việc, cả hai cách ấy chung sức ta dẽ đi đến đúng.
    Chúc anh sáng vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào bạn, cám ơn bạn mình chúc bạn chiều thứ bảy vui vẻ an lành

      Xóa
  15. Thăm anh này -chúc ngày vui và hạnh phúc anh nhé -Mẫn ơi

    Trả lờiXóa
  16. sang đọc bài viết XEM NGƯỜI MÀ NGẪM ĐẾN TA...
    thuộc về khoa học và chính trị.. bàn tranh luận thì khó và dài... nhìn chung bài viết
    phản ảnh đúng thực trạng xã hội Việt Nam.... còn mỹ ném 2 quả bom nguyên tử lúc bấy giờ Nhật Hoàng còn hơn 4 triệu quân chính quy... k kể dân quân.. mà lính nhật không biết đầu hàng... nếu muốn chiến thắng thì quan Mỹ phải hy sinh ít ra cũng hơn 2 triệu quân....đây là quyết tâm đầu hàng là của vua nhật hoàng... bị quân đội đảo chính lật đỏ vua... nên vua nhật k bị ra tòa án sử tội phạm chiến tranh... ý kiền này do phe cộng sản ghét thì tuyên truyền như vậy........... chỉ cần gõ vào goo le MỸ ném bom nguyên tử đọc ý kiến của các nước và các chính khách... thì biết...vì mình đọc rất nhiều lần.... nên hôm nay mình chỉ nêu ra như vậy ... để chúng ta tìm hiểu tham khảo
    cho đúng bản chất sự việc...
    chúc bạn Mẫm luon vui khỏe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh chia sẻ với bài viết nầy, tuy nhiên ở đây chỉ muốn nói về khác nhau giửa khoa học xã hội và khoa học tự nhiên thôi. chúc anh ngày nghĩ vui vẻ nhé.

      Xóa
  17. Luôn vui khỏe để có những entry hay Mẫn nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, mình sẽ cố HD ạ. chiều thứ bảy an vui nhé.

      Xóa
  18. Ghé sang thăm anh ..chúc anh chiều thứ sáu tràn đầy niềm vui nhé!

    Trả lờiXóa
  19. Sang thăm em chúc em ngày cuối tuần vui vẻ thoải mái nhé ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh ghé thăm,. em chúc anh đêm bình an anh nhé.

      Xóa
  20. Sang thăm em và đọc bài viết hay. Nhận xét của em thật đúng lắm. Chúc em chủ nhật vui vẻ và thư giản em nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào chị, em cám ơn chị và chúc chị luôn an vui hạnh phúc.

      Xóa
  21. Bài viết hay quá, cám ơn Mẫn đã sưu tầm.
    Chúc Mẫn luôn vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cám ơn chị sang thăm, chúc chị nhiều niềm vui nhé.

      Xóa
  22. Bài viết hay anh Mẫn à vì nội dung gần gũi với cs.
    Chúc anh chị vui vẻ và hạnh phúc nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn MM nhé, anh chúc MM buổi chiều thật vui nhé.

      Xóa
  23. Mong Việt nam văn chương luôn rộng mở
    Để tâm hồn được nhịp thở tự do.
    Viết nói lên những đắn đo suy nghĩ
    Tiếng lương tâm Chân thiện mỹ của con người.
    Cám ơn Bạn tôi sưu tầm có những bài viết hay.
    Phan Phước Huy
    Văn chương Khoa học là phải tự do có phải không bạn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chán ngắt những sách "giải bài tập" ngày nay. chỉ đào tạo ra robot người thôi. chúc bạn chiều vui nhé

      Xóa
  24. Entry thật hay đúng là đường nào cũng đến La Mã anh nhỉ ...? ....Hihi....
    Em sang thăm ,chúc anh ngày mới tuần mới thât vui cv làm tốt nhé anh ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tránh lối mòn là điều nên làm với thế hệ ngày nay. chúc em buổi chiều vui vẻ nhé.

      Xóa
  25. Đường nào mà chẳng về La Mã
    Đau những cung đường lắm chông gai
    Khi kẻ dốt tham quyền cố vị
    Đâu chỗ dành cho những hiền tài???

    Đầu tuần vui em nhé!

    Trả lờiXóa
  26. Vì mất MK, mãi đến hôm nay mới vào Blog được, vội sang thăm Mẫn. Chưa đọc kịp bài, sẽ trở lại sau, M nha!
    NH mến chúc Mẫn và người thân buổi tối AN VUI.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cám ơn chị ghé thăm, chúc chị buổi chiều vui nhé.

      Xóa
  27. sang thăm anh chúc anh chị tối nhiều niềm vui hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em, mấy nay anh bận quá và bệnh nửa, nên ít đi thăm bạn bè , thông cảm cho anh nhé.

      Xóa
  28. Ngày xưa đỗ đạt mới ra làm quan, nay thì làm quan rồi mới đi thi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. miệng đời cứ nói "dốt như chuyên tu ngu như tại chức" nghe mà đau đớn lòng bạn nhỉ. chúc bạn vui vẻ bình yên nhé.

      Xóa
  29. PV thăm anh! Đọc và ngẫm thôi ạ.PV chúc anh chị vui và hạnh phúc nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cám ơn PV sang thăm, anh chúc PV mọi điều tốt đẹp như tấm lòng của PV vậy.

      Xóa
  30. Vẫn biết là "Hiền tài là nguyên khí Quốc gia". Nhưng để thực hiện chính sách đãi ngộ để giữ được những "nguyên khí" đó, không để hiện tượng chảy máu chất xám ra nước ngoài thì còn là cả một vấn đề rất lớn mà những người ra chính sach cần phải quan tâm. Thử hỏi rằng những người đã giành được vòng nhật quế trong các kỳ thi "Đường lên đỉnh Olympia" các năm, thì bây giờ có mấy người trở lại xây dựng đất nước sau khi đã tu nghiệp xong ở nước ngoài? Lão nhớ không nhầm là trong số 13 nhà vô đich leo núi chỉ có 2 người hiện đang công tác phục vụ nước nhà mà thôi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chế độ đãi ngộ không tương xứng nên đành chịu vậy thôi. thử hỏi nếu làm quan chân chính thì mực sống sẻ ra sao!!!. cám ơn bạn chia sẻ và chúc bạn vui nhé,

      Xóa
  31. Anh vẫn viết đều và viết hay . KTD sang thăm anh . Chúc anh luôn an vui và hạnh phúc nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. lúc nầy anh bận nhiều nên viết thưa hơn em ạ, cám ơn em ghé thăm và chúc em bình an hạnh phúc nhé.

      Xóa
  32. sang thăm anh chúc căn nhà của anh luôn tràn ngập niềm yêu thương và là điểm đến của làng blog việt

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cám ơn lời chúc của em, anh rất mong như vậy.. chúc em luôn vui vẻ nhé.

      Xóa
  33. VÌ MẮT KÉM RẤT BỰC KHI VIẾT BÀI . SANG NHÀ THẤY BÀI HAY , CHÚC SỨC KHỎE NHÉ .

    Trả lờiXóa
  34. Tham anh va doc bai viet hay. Chieu vui cuoi tuan anh nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cám ơn em, anh chúc em cuối tuần thật vui em nhé.

      Xóa
  35. Thăm bạn, đọc bài viết hay biết thêm nhiều chuyện vui...
    .và hữu ích.
    Chúc bạn cuối tuần vui nhiều bạn nhé.

    Trả lờiXóa
  36. Bai viet co cau cuoi
    rat hay . ngay chu nhat vui ve nhe.

    Trả lờiXóa
  37. Mỗi lần sang thăm Anh được học hỏi rất nhiều từ những bài viết.
    Cám ơn Anh đã đưa những điều CHÂN-THIỆN-MỸ đến cho mọi người.
    Chúc Anh sức khỏe, viết khỏe những điều mới mẻ cho lớp trẻ và luôn vui vẻ . hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cám ơn em ghé thăm và đọc bài của anh, chúc em luôn bình an nhé.

      Xóa
  38. Chào bạn nghe nói bạn bị bịnh, ghé thăm bạn mong bạn mau khỏe nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn quan tâm,. mình đã khoẻ nhiều rồi, chúc bạn bình yên nhé.

      Xóa