Thứ Tư, 11 tháng 6, 2014

Tâm Sự Hòn Đá Bị Vỡ


Yêu thương, hai chữ xuất hiện thường xuyên nhất trong cuộc sống.
Yêu thương, dù chưa ai thấy được hình dáng ra sao nhưng trong cuộc sống không thể thiếu nó. Bởi vì con người luôn thèm khát yêu thương, có khi còn hơn cả cơm ăn áo mặc nữa.
Vì trong cuộc sống chúng ta luôn sống cùng, sống chung, sống với mọi người. Mối tương giao này đã có từ khi có con người.
Mọi nỗ lực tìm hạnh phúc, suy cho cùng thì là việc cố biến những mối tương giao này trở thành yêu thương. Như Shakespeare đã nói, "Yêu và được yêu là hạnh phúc nhất trên đời".

Nói yêu thương thì dễ, ai nói mà không được, thậm chí còn nói hay nữa kìa.
Yêu thương đòi hỏi hy sinh, quên mình, cho đi. Chúng ta dễ phản ứng khi có ai đó chạm tới "cái tôi" của mình, chính lúc đó mới thấy yêu thương là khó, nhưng không vì khó mà thôi, mà không yêu thương.
Dám quên "cái tôi" của mình mới là hành vi cao thượng, đẹp.
Hãy nhớ hoa hồng rất đẹp nhưng lại có gai.
Yêu là cho đi, là quên mình, là không vụ lợi, không mong được đáp trả, không phải cho đi để được nhận lại. mà là cho không, và cho cả người không yêu mình.
Michel Quoist nói:"Yêu thương không phải là xúc động trước một người khác, không phải là có thiện cảm với người khác, gắn bó với người khác, khâm phục người khác, ước muốn có được người khác mà yêu là tự hiến cho người khác".
Trên đỉnh núi Sập ở huyện Thoại Sơn có hai ngôi chùa, chùa Lớn và chùa ông đạo Lượng. Chú Tám của tôi là sư trụ trì chùa ông đạo Lượng và dân quanh vùng gọi là ông đạo Tám.
Một lần lên núi thăm chú, đi vừa đến chân núi đã mệt, nhìn dốc đá cao quá nên tôi ngồi xuống nghĩ mệt một chúc để lấy sức lên dốc, vừa ngồi xuống là thấy có hai tảng đá có hình dạng giống như cái cối xay bột bị vỡ làm đôi vậy.
Gần đó một người thợ đá đang đục đẽo một khối đá để làm thành cối xay bột, và đã gần xong vì nhìn vào là biết ngay khối đá đó sẽ thành cối xay  bột chưa hoàn chỉnh, tôi chú ý quan sát, qua bàn tay khéo léo nhanh nhẹn của người thợ đá lành nghề, chẳng mấy chốc tảng đá nhám nhúa sần xù biến hình thành chiếc cối xay xinh xắn.
Người thợ đá xoa tay trông rất mãn nguyện và có phần hãnh diện với tôi.
tôi lại gần hơn nhìn thật kỹ và nói : 
Phải chi anh làm nhẵn những cái nhám nhúa này thì tuyệt vời đấy.
Người thợ đá giải thích:
Cái chính yếu là trông không quá tệ, còn mục đích xay nhuyễn hạt gạo thành bột thì tốt rồi, chỉ còn mấy cái u nần đó mà cố công làm cho láng nữa nếu được thì không lợi gì mà có khi còn làm hỏng việc nữa.
Tôi trở lại chỗ ngồi và miên man suy nghĩ về điều người thợ đá vừa nói.
Thật thì ở trên đời đừng nên đòi hỏi mọi cái phải toàn mỹ, vì mọi sự đều viên mãn là viễn vông, không thực tại, mà phải biết chấp nhận bảy điều tốt chung với ba điều chưa tốt mới là có thể.
Yêu là chấp nhận cái bất toàn của người khác, khi chấp nhận sự bất toàn ở người khác dĩ nhiên mình đã hy sinh "cái tôi" của mình một chút, hy sinh "cái tôi"của mình tất nhiên là có khó chịu một chút đó, nhưng đó chính là con đường duy nhất dẫn ta đến với hạnh phúc thật.
Chỗ này giống như lời trần tình của Google trước đây "phải chấp nhận giảm bớt một phần phục vụ để còn tồn tại mà phục vụ".
Vừa nghĩ đến đây thì người thợ đá chỉ vào hai khối đá nằm nghiêng ngửa dưới đất mà tôi vừa kể và nói:
Trên ngọn núi hai khối đá này nằm cạnh nhau, tôi và một người bạn mỗi người mang xuống một khối để đẽo cối.
Nhưng anh  bạn kia mới vào nghề nên tính tình còn nóng vội và quá cầu toàn
Thay vì đục đẽo nhẹ nhàng cẩn trọng trong từng  nhát búa thì anh ta gấp gáp vội  vã mong làm nhanh và đẹp
nên làm vỡ khối đá mà không sao hàn gắn lại được.
Thật vây bạn ạ, trong tình yêu hai người là hai thực thể khác nhau hoàn toàn, để  hoà hợp với nhau thì phải chấp nhận những cái tốt và cả cái chưa tốt một cách trân trọng,
có khi  mình lại phải tự thay đổi quan điểm của mình để yêu thương cả những cái xấu của người  kia và dần cải thiện những cái chưa vừa ý mình một cách dịu dàng
Bạn thấy đấy, cứng  như đá mà chịu mãi những nhát búa vô tâm thì cũng vỡ ra thành vô dụng, huống chi hạnh phúc luôn mong manh mỏng giòn mà cứ phải nhận mãi những nhát búa châm biếm rẻ khinh, nhiếc móc dai dẳng thì làm sao mà không vỡ cho được.

186 nhận xét:

  1. "hạnh phúc luôn mong manh mỏng giòn " Đúng lắm.Bài viết thật hay.
    Chúc em luôn vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng chị ạ, hạnh phúc khó tìm nhưng dể mất, cám ơn chị và chúc chị đêm bình an

      Xóa
  2. Rất hay ! Đáng để mọi người suy ngẫm đấy Mẫn ạ !
    Tem bạc nhá :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, tem bạc tất nhiên rồi, chúc anh an vui hạnh phúc nhé.

      Xóa
    2. ..." cứng như đá mà chịu mãi những nhát búa vô tâm thì cũng vỡ ra thành vô dụng, huống chi hạnh phúc luôn mong manh mỏng giòn mà cứ phải nhận mãi những nhát búa châm biếm rẻ khinh, nhiếc móc dai dẳng thì làm sao mà không vỡ cho được"
      Một triết lý rất sâu sắc về cuộc sống lứa đôi. Cám ơn Mẫn nha. Mình sẽ dùng triết lý này để nói với các con của mình, mong chúng sống hạnh phúc bền lâu trong cuộc đời và mình cũng sẽ thực hiện nó trong cuộc sống của mình.

      Xóa
    3. Vâng, cám ơn chị đồng tình ủng hộ ý tưởng của em. chúc chị an vui mãi mãi

      Xóa
  3. Bsn sang thăm nhà anh nì, anh Mẫn ơi ! Đọc bài viết của anh nhiều ý nghĩa quá ! Em thích nhất đoạn này : "Yêu là cho đi, là quên mình, là không vụ lợi, không mong được đáp trả, không phải cho đi để được nhận lại. mà là cho không. và cho cả người không yêu mình."

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừa, nghỉa là anh muốn nói mình yêu thì cứ yêu, bất chấp người đó có yêu mình không. cám ơn em chia sẻ với anh, chúc em luôn vui vẻ hạnh phúc nhé.

      Xóa
  4. Một bài viết luận về hạnh phúc dưới góc nhìn lý thú . Cảm ơn Mẫn !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chào anh, chúc anh luôn bình an và hạnh phúc nhé.

      Xóa
  5. Sang thăm Bạn. bài viết hay lắm! Chúc bạn cuộc sống chan hòa niềm vui, dạt dào hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn, mình chúc bạn luôn tràn đầy yêu thương nhé.

      Xóa
  6. Bài hay quá . Những triết lý nhân sinh thật sâu sắc và thú vị.

    Bạn vui nhiu nhé

    Trả lờiXóa
  7. Sang thăm bạn, được đọc một bài viết thật hữu ích ! Cám ơn bạn đã chia sẽ ! Chúc luôn bình an, hạnh phúc ! (Cái máy comp của LV bị trục trặc không vào blog của LV được, nên chậm trễ việc trả lời ở bên đó, mong bạn đừng trách nhé !)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. rất vui chúc bạn bạn bình an và luôn mong bạn được hạnh phúc

      Xóa
  8. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  9. Bài viết của bạn đáng giá lắm, nếu chúng ta ai cũng biết giảm bớt cái tôi của mình và chấp nhận sự bất toàn, nhìn cuộc sống với sự thấu hiểu như thế, có lẻ tâm hồn chúng ta sẽ nhẹ nhàng thanh thản và vượt qua được không ít khó khăn, gìn giữ được ngọn lửa yêu thương trong tâm, vì nó quý như sự sống của con người.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn đồng cảm với mình, chúc bạn an vui hạnh phúc nhé.

      Xóa
  10. Bài viết của anh về một đề tài không mới nhưng lại rất cuốn hút. Bởi những dẫn chứng thực tế được đưa ra trong quá trình phân tích nên thông điệp trở nên rõ ràng và có sức thuyết phục anh ạ. Có thể dùng để viết kịch bản cho Quà tặng cuộc sống.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em ghé thăm và chia sẻ với anh,chúc em luôn dạt dào niềm vui nhé.

      Xóa
  11. vì con người luôn thèm khát yêu thương, có khi còn hơn cả cơm ăn áo mặc nữa....
    MRC rất tán thành bài viết này của Mẫn..
    QUA THĂM CHÚC BẠN LUÔN VUI KHỎE, BÌNH AN & MỌI SỰ NHƯ Ý NHÉ!....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chào bạn, đúng vậy, con người luôn yêu thương và muốn được yêu thương. vật chất thì nhiều thứ còn tinh thần thì chỉ có yêu thương mà thôi. chúc bạn bình yên nhé.

      Xóa
  12. "Yêu là cho đi, là quên mình, là không vụ lợi, không mong được đáp trả, không phải cho đi để được nhận lại. mà là cho không. và cho cả người không yêu mình."
    Rất hay nhưng trong thực tế mấy ai thực hiện được anh Mẫn heng.
    Hồng chúc anh chiều vui nhiều nghen.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. mình cứ yêu cho thoả thích đi, đừng quan tâm người ấy có yêu mình hay không là được chứ gì. chúc anh luôn vui vẻ anh nhé.

      Xóa
  13. Trả lời
    1. mình thích nhất câu nầy của bạn "Coming back to where you started is not the same as never leaving.”" chúc bạn yên vui nhé.

      Xóa
  14. Một entry thật hay và aau sắc. Em gái qua thăm anh . Chúc anh chiều thứ tư vui vẻ nhé!

    Trả lờiXóa
  15. Bài viết thật ý nghĩa,giúp mọi người suy ngẫm và tự điều chỉnh.Chúc bạn nhiều sức khỏe,niềm vui và ngập tràn lòng yêu thương !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cám ơn bạn ghé thăm và đồng cảm với mình, chúc bạn an vui mãi nhé.

      Xóa
  16. Bài viết của Mẫn rất gần gũi với cách nghĩ bình thường nhưng rất sâu sắc ! Cứ nhớ lại hồi bé cố vót cho đẹp một thanh tre làm đũa lại đến hỏng nó luôn vì không đều đôi mà buồn cười !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Càng cầu toàn càng dể mất mác thôi anh nhỉ, chúc anh bình an và hạnh phúc

      Xóa
  17. HT tới thăm Nhiều chuyện hay đây...
    Chúc bạn một tối nhiều niềm vui nhé...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhiều chuyện quá bạn nhỉ, cám ơn bạn và chúc bạn luôn vui nhé.

      Xóa
  18. Ddúng vậy anh ạ -vội vàng và hấp tấp quá mà không tình đến sức chịu đựng thì sẽ vỡ thôi -chuyện đời cũng như vậy -
    Chúc anh tối vui vẻ nhé -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nếu cần thay đổi một cái gì thì hãy tiệm tiến bạn nhỉ, chúc bạn nhiều niềm vui nhé.

      Xóa
  19. Bài viết sắc hay và đúng
    cám ơn bạn
    chúc bạn tối vui và HP

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chào bạn, chúc bạn tràn ngập yêu thương nhé.

      Xóa
  20. Hạnh phúc mong manh nên ta phải biết trân trọng giữ gìn Mẫn nhỉ.
    Chúc em luôn vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. vâng, chào chị. em chúc chị vui vẻ mãi và ngập tràn niềm vui nhé.

      Xóa
  21. Câu chuyện rất hay! Chúc chị đêm an lành!

    Trả lờiXóa
  22. Dạ đúng đó anh trong cuộc sống ko thể thiếu tình yêu thương ,nó dễ tồn tại mà cũng rất dễ tan biến nếu ta ko biết giữ gìn và trân trọng nó đó anh
    Chúc anh ngày mới an lành nhiều thương iêu và hp

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hạnh phúc mong manh, hãy cố giử gìn vì tuy dể vở nhưng khó tìm em ạ. chúc em luôn ấm áp hạnh phúc nhé.

      Xóa
  23. Hạnh phúc mong manh nhưng hai người cùng nhau trân trọng, nâng niu và gìn giữ anh Mẫn ơi, chứ một người thì trân trọng một người khinh rẻ thì cũng vỡ thôi, cảm ơn anh.
    Chúc anh luôn vui bình an nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Như anh đã nói ở trên, hãy thấu hiểu vì hai người là hai thực thể khác nhau nên biểu hiện yêu thương cũng khác nhau, dể hiểu sai ý của người kia em ạ. những lời nói vô tình như khen tặng người khác sẻ làm buồn lòng người nầy, tránh những câu nói đại loại như :" người kia chăm sóc chi tiết hơn, hay người nọ chân thành hơn" sẻ trở nên những nhát búa đập vở tình cảm em â. chúc em an vui nhé.

      Xóa
  24. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những câu nói vô tình như khen tặng mà trở thành những nhát búa đập vỡ tình cảm thì quá ích kỷ, có lẻ anh Mẫn chưa thật lòng yêu người đó chăng? Em đã từng tha thứ cho người làm tổn thương em, dù biết người đó ko yêu em anh Mẫn ạ

      Xóa
    2. đừng bao giờ so sánh người nầy hơn người kia kém về bất cứ mặt nào. cũng như đừng đem lổi lầm của người kia ra nhắc mãi, vì đó là cố chấp, là không tha thứ.

      Xóa
  25. Trả lời
    1. trãi qua trăm năm cuộc đời cái lưỡi còn mà răng mất đó em.

      Xóa
  26. Yêu là cho đi, là quên mình, là không vụ lợi, không mong được đáp trả, không phải cho đi để được nhận lại. mà là cho không " Biết là như thế, nhưng nhiều khi mình cũng ích kỉ không làm được như thế anh à !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hãy cứ yêu như chưa từng yêu và đừng nghĩ gì về hôm qua hay ngày mai em ạ. cứ sống cho trọn vẹn ngày hôm nay.

      Xóa
  27. Hạnh phúc luôn mong manh nên chúng mình cùng nhau trân trọng, gìn giữ và nắm thật chặt đừng buông tay anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông bà ngày xưa nói:" con cá xảy là con cá bự" khi mất rồi mới biết nó lớn lao dường nào em ạ. cho nên cái gì đang có thì phải cố gìn giữ

      Xóa
  28. Sự trải nghiệm đầy thú vị . Lão chúc em tối có nhiều niềm vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh ghé thăm, chúc anh luôn nhiều sức khoẻ và nói hết những mặt trái của xã hội .

      Xóa
  29. Bài viết nào của anh cũng mang tính triết lý,nhưng lại thật thiết thực,đáng cho mọi người phải suy ngẫm,bài viết hay lắm.Chúc anh một đêm ngon giấc,mơ đẹp nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em ghé thăm và đồng quan điểm với anh, chúc em ngày bình yên vui vẻ nhé

      Xóa
  30. Yêu là cho đi không tính toán hơn thiệt, là phải biết chấp nhận những cái tốt và cả cái chưa tốt của người mình yêu.Rất đúng nhưng thực hiện được trong cuộc sống không phải dễ phải không Mẫn.Một bài viết có tính triết lý hay. Chúc vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trước hết mình phải từ bỏ "cái tôi" của mình mới yêu đúng nghĩa được. cám ơn chị chia sẻ và đồng cảm, chúc chị bình yên nhé.

      Xóa
  31. Hihi,
    Bởi vì đá cứ khăng khăng
    cứng đầu quá cho nên mới dễ vỡ...
    Giá như nhu mì dịu dàng mềm dẻo một chút
    thì có phải hài hòa đẹp đẽ biết bao ko...

    Chúc bạn chiều vui hp nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. có khi lì lợm cứng đầu
      nhẹ tay xoa dịu thấm sâu từ từ.

      Xóa
  32. Thăm M cùng "Tâm sự hòn đá bị vỡ" thật nhiều ý nghĩa của M nè!
    Chiều thêm nhiều niềm vui bên M cùng gia đình nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn ghé thăm, chúc bạn an vui mãi nhé.

      Xóa
  33. Hãy quan tâm đến cái chất, cái tâm bên trong. Đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá một con người, một sự việc. "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn" bạn ạ!
    Chúc bạn luôn bình an, vui vẻ, hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn ghé thăm và chia sẻ với mình, chúc bạn vui vẻ bình an nhé.

      Xóa
  34. Bài bạn viết rất hay và sâu sắc bạn ạ.
    Chúc bạn và gia đình buổi tối an lành, hạnh phúc nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn , mình chúc bạn cuối tuần vui vẻ.

      Xóa
  35. Lần đầu HXR ghé thăm nhà bạn,cảm ơn bạn ghé thăm comments. Bài viết hay lắm,rất hữu ích,đáng cho mọi người phải suy ngẫm,để cuộc sống trở nên dễ chịu với những gì MÌNH CÓ ...KHÔNG ĐUỢC CÁI MÌNH YÊU,HÃY YÊU CÁI MÌNH ĐƯỢC,như vậy cs đỡ nặng nề hơn rất nhiều,đúng ko chủ nhà ? chúc bạn (mà HXR biết bạn hơn tuổi,nên HXR gọi là anh cho phải phép ạ).Chúc anh Mẫn một đêm ngon giấc,mộng lành nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào người bạn mới, mình sinh năm 1958, cám ơn bạn đồng cảm với mình, chúc bạn bình an vui vẻ nhé.

      Xóa
    2. Vậy HXR nhỏ tuổi hơn anh rồi ạ.Chúc anh đêm cuối tuần ngon giấc ,mộng đẹp nhé

      Xóa
  36. đọc bài viết thật hay của anh ..làm LÚA suy nghĩ thật nhiều...rất đúng,trên đời đừng quá chú trọng sự toàn mỹ,sống phải biết vị tha, ai cũng khát khao yêu thương...vậy thì ai ơi ! hãy cho yêu thương để đổi lấy thương yêu, anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chào anh, gieo nhân nào gặt quả nấy. lời xưa đã rỏ, hãy yêu thương vô vị lợi để nhận được yêu thương thuần chất nhất.

      Xóa
  37. Hôm nay chị sang thăm em và được đọc bài văn hay, rất có ý nghỉa và bổ ích trong cuộc sống. Chúc em buổi tối ấm áp và hạnh phúc đong đầy em nhé. Thân mến.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn chị ghé thăm, chúc chị cuối tuần thật vui nhé.

      Xóa
  38. Quan điểm bất đồng nên chỉ đọc chứ hok còm he he ! Chúc anh Mẫn cứ iu hết mình mãi zậy nha he he !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ghé thăm đã quý lắm rồi, còn bao nông nổi từ từ tính sau. cuối tuần vui em nhé.

      Xóa
  39. Yêu thương thể hiện cái cao đẹp của tình yêu,đó chính là kiệt tác của con người.cảm ơn M đã phân tích rất kỹ và so sánh thật cụ thể để mọi người càng trân trọng tình yêu của mình.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. mọi sự rồi sẻ qua đi, chỉ có tình yêu là tồn tại mãi, nhưng phải là tình yêu thật sự(vô vị lợi) chị ạ. chúc chị cuối tuần an vui ấm áp nhé.

      Xóa
  40. Ghé thăm em.Chúc em khỏe và hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn chị ghé thăm, căn nhà tuy ảo nhưng tình chân cũng ấm áp chị ạ, chúc chị đêm cuối tuần thật vui chị nhé

      Xóa
  41. Anh Mẫn nói đúng: "Nói yêu thương thì dễ, ai nói mà không được, thậm chí còn nói hay nữa kìa.". Có người cùng một lúc có thể nói yêu hàng chục cô gái, hưa hẹn toàn những lời tốt đẹp ở tương lai, nhưng chẳng bao giờ nhớ mình phải thực hiện nó như thế nào. Họ cho rằng họ là tất cả, vui trên nổi đau của người khác. Nhưng chính họ lại dễ dàng phản ứng khi có ai đó nhắc nhở họ về điều đã hứa. Vẫn biết rằng "Yêu là cho đi, là quên mình, là không vụ lợi". Nhưng nếu yêu mà "không mong được đáp trả", là "cho cả người không yêu mình" thì Song Anh co cách nghĩ hơi khác anh chút xíu anh Mẫn ạ. Song anh đồng ý điều này ở góc độ tình cảm thương yêu với bạn bè, người thân, đó là tình người. Riêng trong chuyện tình yêu thì không nên yêu mãi khi người chẳng yêu mình, mà phải biết từ bỏ khi chắc rằng người ấy không yêu mình, như thế sẽ không làm cho cả hai đau khổ. Tuy nhiên, trong tình cảm vợ chồng thì không thể làm như thế, mà mỗi người phải biết hy sinhcho nhau, dám từ bỏ cái tôi của mình để vun đắp tình yêu ngày thêm nồng ấm. như thế mới có thể giữ lửa tình yêu ấy. phải không anh Mẫn.
    Em chỉ là mạo muội suy nghĩ thế thôi, em chả biết tình yêu là gì đâumà bàn luận. có nói sai xin anh Mẫn bỏ qua cho em nhé. Hi..hi…
    Chúc anh Mẫn chủ nhật nhiều niềm vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em chia sẻ hết ý với anh, yêu là cho không, kể cả người không yêu mình. cái nầy ý anh muốn nói tự bản chất của tình yêu là hiến dâng vô vị lợi. còn cách thể hiện có khác nhau: với người yêu đáp trả thì nâng niu gìn giữ còn với người không yêu mình thì chỉ dừng lại ở mong muốn những điều tốt đẹp đến cho họ. anh rất trân trọng những chia sẻ chân tình và thật lòng em ạ, dù ý kiến có trái ngược nhưng thật lòng anh cũng thích lắm.

      Xóa
  42. Những bài viết của anh luôn sâu sắc, đậm tính triết lý! Sang bên anh đọc luôn phải suy ngẫm, và rút ra được bài học bổ ích cho mình!
    Cảm ơn anh nhiều nha, anh Mẫn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chào em, cám ơn em ghé thăm, chúc em chúa nhật thật vui em nhé.

      Xóa
  43. Em ghé thăm anh,chúc anh tối cuối tuần ngọt ngào,vui vẻ và một đêm ngon giấc,mơ đẹp nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em, anh chúc em chiều chúa nhật an lành nhé.

      Xóa
  44. Em ghé thăm anh muộn. Đọc và suy ngẫm.
    Chúc ngủ ngon nha anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em, anh chúc em chiều chúa nhật thật vui vẻ hạnh phúc

      Xóa
  45. Bài viết rất hay và mang triết lý nhân văn! Chúc bạn cuối tuần an lành và HP nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào bạn, cám ơn bạn ghé thăm, chúc bạn chiều chúa nhật an vui nhé.

      Xóa
  46. Thật thì ở trên đời đừng nên đòi hỏi mọi cái phải toàn mỹ, vì mọi sự đều viên mãn là viễn vông, không thực tại, mà phải biết chấp nhận bảy điều tốt chung với ba điều chưa tốt mới là có thể.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy bạn ạ, :"nhân vô thập toàn " mà. mọi tạo vật được sinh ra với những thiếu sót để bổ sung cho nhau và trở nên trọn vẹn.

      Xóa
  47. "Bạn thấy đấy, cứng như đá mà chịu mãi những nhát búa vô tâm thì cũng vỡ ra thành vô dụng, huống chi hạnh phúc luôn mong manh mỏng giòn mà cứ phải nhận mãi những nhát búa châm biếm rẻ khinh, nhiếc móc dai dẳng thì làm sao mà không vỡ cho được." ... PH không dám linh cảm điều gì nhưng mà PH chúc tinh yêu của bạn Mẫn đẹp mãi nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn nhiều lắm, mình rưng rưng nói lời cám ơn bạn. mình sẻ không phụ lời chúc của bạn đâu. lúc rảnh rổi chỉ "lý sự cùn vậy mà. chúc bạn hạnh phúc nhé. phần mình nhất quyết giử gìn hạnh phúc mãi bạn ạ.

      Xóa
  48. Bàn về hòn đá vỡ,đến hai thớt cối xay bằng đá ,rõ thật nhiều điều cần phải mổ xẻ nếu ta gắn kết cho luân lý về tình yêu ,lao động và làm ra của cải ,lớn hơn là xã hội. Anh không bàn gì thêm nhưng có điều anh khâm phục em khéo tìm tòi phát hiện những điều mới xem qua cho là đơn giản nhưng ý nghĩa vô cùng sâu sắc .thêm nữa có dịp em phi lộ tâm tình thân phận của mình trong dịp tạm nghĩ blog một thời gian mà sao em có trình độ biện luận sắc sảo như vậy . Qua nhiều bài viết anh cứ ngỡ rằng em có học vấn cao lắm đó ,có ít nhiều nho học ,ít ra cũng tham khảo sách vở nhiều ,có phải vậy không ?
    CHÚC EM CN AN VUI HP EM NHÉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nhãn quan của anh thật sâu sắc và chính xác, niên học 1967-1968 em học lớp 5 và khoảng tháng 9 năm 1968 là em vào tu ở chủng viện Vĩnh Long (trường tu của Công Giáo). đến tháng 7 năm 1978 em về nhà . buồn thì triết lý vụn vậy mà. cám ơn anh và chúc anh an vui mãi nhé.

      Xóa
    2. Học phổ thông ,đọc sách chưa chắc là có đủ kiến thức như em . có chăng đi nữa cũng là ai gợi ra mới nhớ (như anh đây nè ,biết luân thường đạo lý , biết văn hóa đông tây ,biết hán học , và đã trải qua trường đời) thế mà vẫn thua em đó. À, thì ra chủng viện là nơi đã cho em nhiều kiến thức tuyệt vời như vậy . Những băn khoăn của anh đã đc giải tỏa . Tuy nhiên còn nhiều điều muốn hỏi ,nhưng ở đây bất tiện dịp sau sẽ hỏi vậy . Chúc em đầu tuần an lành hp ,Mẫn nhé

      Xóa
    3. Cám ơn anh quan tâm, cuộc đời mở mà anh, em trả lời không hạn chế anh ạ, nếu anh không theo đạo công giáo thì khó hiểu về phương pháp và mục đích đào tạo của chủng viện anh ạ. những thắc mắc anh cứ tự nhiên hỏi anh nhé, chúc anh buổi chiều vui vẻ.

      Xóa
    4. Có phải những vần thơ,bài văn xuôi ở cột bên là phần nào sự thât của em phải không .Đừng cười anh hay tò mò em nhé

      Xóa
    5. không có gì cười anh , anh nhận xét đúng mà. cái đó xem như tự sự anh ạ.

      Xóa
    6. Thế có lần anh nhìn ai hay em dắt xe đạp đấy nhỉ ?

      Xóa
    7. chính em dắt xe đạp đó anh ạ.

      Xóa
    8. Để em bật mí thêm là anh Mẫn thông thạo hai thứ tiếng, Anh, Pháp và cả tiếng Latinh nữa anh Ng Dũng ạ.....hii... em nhiều chuyện thế nào cũng bị anh Mẫn la..

      Xóa
  49. Sang thăm bạn,mình đọc được những câu triết lý rất bổ ích.Cảm ơn bạn,chúc bạn cn thật an bình!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. một tuần mới đến với bạn nhiều thành công nhé.

      Xóa
  50. bài viết thật ý nghĩa . nhắm một con mở một con để mà sống cho an bình ,

    Trả lờiXóa

  51. "Yêu là cho đi, là quên mình, là không vụ lợi, không mong được đáp trả, không phải cho đi để được nhận lại. mà là cho không, và cho cả người không yêu mình"
    Câu này nghe hay nhưng mình nghĩ có ai kiên nhẫn yêu mãi người không yêu mình? Nói thì dễ nhưng làm không dễ chút nào.
    Chúc bạn chiều chủ nhật vui vẻ nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn cứ từ bước tiến lên thì dể lắm, cứ cho đi, cứ quên mình thì những cái sau có ngay thôi. chúc bạn bình an và hạnh phúc

      Xóa
    2. Yêu là không mong được đáp trả, nhưng vậy là tình cho không biếu không rồi

      Xóa
    3. Vâng, tình là cho không, biếu không, "chớ nên mua bán tình yêu"

      Xóa
    4. Bạn triết lý hay nhưng không thực tế, yêu là mong được đáp trả, chớ không phải mua bán

      Xóa
    5. Về vấn đề nầy mình sẻ trả lới bạn bằng một entry mới nói hết ý được, hẹn bạn vài hôm nhé. nhưng chắc chắn còn có yêu thương không có đáp trả bạn ạ.

      Xóa
  52. "Yêu hết mình,không vụ lợi không toan tính,hi sinh tặng cho không mong đáp đền"
    Kết cục bạn có HP hay không mới là điều đáng phải suy nghĩ.Cần có lời giải đáp
    L chúc Anh M nhiều niềm vui HP nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hãy yêu như mình chưa từng yêu (Lê Hựu Hà) cám ơn bạn ghé thăm, chúc bạn vui vẻ an lành bạn nhé,.

      Xóa
    2. Bạn cứ yêu như chưa từng yêu vậy đi......!!!

      Xóa
    3. đó là lời trong một bài hát của nhạc sĩ Lê Hựu Hà.

      Xóa
    4. Bạn thân ơi cố gắng yêu thương đời dù đời không yêu ta hãy cứ yêu thương hoài mặc đời ta không ai hãy vững tin yêu đời dù đời chỉ yêu gian dối, dù đời cay đắng như vôi....."LHH"

      Xóa
    5. đó là lời kêu gọi của ông thầy tu đấy.

      Xóa
  53. Bạn đang nói về tình iu và post hình hòn đá bị vở làm mình nhớ câu người ta hay nói : " Hạnh phúc rất mong manh dễ vỡ " Cho nên khi đã có hạnh phúc trong tay thì ta phải trân trọng và luôn gìn giữ đừng để vuột mất rồi hối tiếc muộn màng . Mình thích đoạn văn nầy : Cứng như đá mà chịu mãi những nhát búa vô tâm thì cũng vỡ ra thành vô dụng, huống chi hạnh phúc luôn mong manh mỏng giòn . Chúc bạn một mùa Hè thật vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hãy trân trọng gìn giử bạn ạ. chúc bạn luôn an vui hạnh phúc nhé.

      Xóa
  54. Bài viết thật ý nghĩa cô à.

    Trả lờiXóa
  55. Chúc anh Mẫn ngày đầu tuần tràn đầy niềm vui và vạn sự như ý nhé.

    Trả lờiXóa
  56. Trà thăm anh , Anh luôn có những bài đọc thật ý nghĩa . Tình cảm là thứ hạnh phúc mong manh , ta nên trân trọng và gìn giữ .
    Trà chúc anh nhiều an lành nhé anh Mẫn ,

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em, chúc em buổi tối bình yên và hạnh phúc nhé

      Xóa
  57. Cám ơn bạn vì bài viết thật ý nghĩa, phải biết chấp nhận những cái chưa hoàn chỉnh của người mình yêu thương thì hạnh phúc mới bền lâu!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cám ơn chị, từ ban đầu mọi tạo vật là bất toàn, khi và chỉ khi liên kết lại mới trở nên trọn vẹn. và một tình yêu viên mãn làm nền tảng cho hạnh phúc lâu bền. đêm bình an chị nhé.

      Xóa
  58. Một bài viết thật hay anh Mẫn à, Ta hãy cứ sống với một tâm hồn chân thật, không vụ lợi ...thì ta sẽ gặt hái được những điều tốt đẹp trong cuộc sống....hãy cứ sống chậm từ từ thì mọi việc sẽ hạnh thông không cần vội vả chi ...và cũng đừng quá cầu toàn phải không anh Mẫn ?
    Chúc anh luôn ấm áp và hạnh phúc anh Mẫn nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em chia sẻ và chúc em buổi tối vui vẻ hạnh phúc em nhé.

      Xóa
  59. Thăm bạn học hỏi để biết chấp nhận 7 điều tốt để sống chung với 3 điều chưa tốt biết có được không đây.
    Chúc bạn tuần mới mọi sự tốt đẹp nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hãy quên "cái tôi" của mình thì không khó lắm đâu bạn, chúc bạn có được nhiều niềm vui nhé.

      Xóa
  60. chúc mừng bài viết của M đã được nhiều bạn bè chia sẻ
    những ngày đầu tuần nhiều yêu thương.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cám ơn bạn, chính nhờ những ưu ái của các bạn và anh chị em trên blog đã khích lệ mình viết đấy bạn ạ. chúc bạn một ngày tràn ngập niềm vui nhé.

      Xóa
  61. MTL ghé thăm anh, chúc anh ngày mới vui vẻ hp anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em ghé thăm anh, chúc em buổi tối thật vui em nhé.

      Xóa
  62. Chúc Mẫn có nam châm hít chặt lại những mảnh vỡ nhá. :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người Khome có câu "ván đã đóng thuyền tháo ra cũng còn dấu đinh." mãnh vỡ không "hít" lại được đâu, nhưng mình vẫn yêu cái "sần xù" đó bạn ạ. chúc bạn đêm an lành..

      Xóa
  63. Mẫn ơi....hd ngẫm nghỉ và có chút gì đó...hd chúc Mẫn luôn hạnh phúc nè.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là giác quan thứ sáu. em yên tâm, không có gì đâu, cám ơn em quan tâm, chúc em đêm yên bình.

      Xóa
  64. "Cứng như đá mà chịu mãi những nhát búa vô tâm thì cũng vỡ ra thành vô dụng, huống chi hạnh phúc luôn mong manh mỏng giòn mà cứ phải nhận mãi những nhát búa châm biếm rẻ khinh, nhiếc móc dai dẳng thì làm sao mà không vỡ cho được".
    --------
    Bài viết sâu sắc và thật ý nghĩa. Chúc bạn luôn hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn, mình cũng mong bạn được như thế.

      Xóa
  65. Bài viết thật ý nghĩa, càng ngẫm nghĩ càng thấy thấm bạn à!
    Ninh'blog sang thăm, tối thứ ba ngủ ngon bạn nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh, chúc anh và gia đình mãi là gia đình hạnh phúc nhé.

      Xóa
  66. sang thăm anh chị đọc bài viết rất ý nghĩa , em chúc anh chị một ngày thật vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em, anh chúc em luôn ngập tràn hạnh phúc nhé.

      Xóa
  67. Ghé thăm bạn. Chúc nhiều vui vẻ nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn, chúc bạn nhiều niềm vui trong cuộc sống nhé.

      Xóa
  68. Nói dể làm ko dể anh ah, sống ko vô cảm và để cảm xúc dẫn dắt mình thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cứ để cảm xúc dâng tràn và mình hổ trợ tình cảm thôi em, rồi mọi chuyện tự nhiên thành.

      Xóa
  69. Bài viết rất ý nghĩa và sâu sắc Ngọc Dung cần phải suy ngẫm thật nhiều,chúc anh chị mãi vui và hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
  70. Yêu thương thì phải cẩn trọng, tỉ mỉ, không nên làm tới, làm mạnh rất dễ tan vỡ như cái cối xay kia. Nhưng nếu cẩn thận quá người ta cũng kêu mình tính toán, dè xẻn, chi li. Còn phải nghĩ đã anh, cái nào có lí hơn. Hì hì... vụ này mệt lắm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chỉ thuần tình cảm thôi thì đâu có dè xẻn gì đâu. bạn hãy nghĩ cho kỷ nhé,

      Xóa
    2. HIIII...nhưng lỡ trao duyên nhằm tướng cướp thì sao nè

      Xóa
    3. chào chị, thì dùng tình thương hoán cải cướp thành lành chị nhé. Từ Hải ngang dọc trong trời đất mà cũng thuận phép quy hàng. chúc chị vui vẻ mãi nhé.

      Xóa
  71. Chỉ hai chữ Yêu thương mà làm con người thay đổi nhiều, anh nhỉ
    Chúc anh ngày mới an lành

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. yêu thương làm thay đổi mọi thứ em ạ, chúc em luôn bình an em nhé.

      Xóa
  72. Chúc anh Mẫn ngày mới vui vẻ nhé

    Trả lờiXóa
  73. HN sang thăm ,chúc anh ngày mới thật vui và hãy nắm giữ lấy hp đang có trong tầm tay nhé anh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào em, anh cám ơn em và chúc em buổi chiều vui vẻ bình an.

      Xóa
  74. Bài viết thật ý nghĩa, chúc anh sức khỏe bình an (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn, chúc bạn buổi chiều thật vui nhé.

      Xóa
  75. Em ghé thăm anh ạ,chúc anh một đêm ngọt ngào,hp và ngon giấc nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em, anh chúc em nhiều sức khoẻ và bình an nhé.

      Xóa
  76. Khuya rồi sang thăm.... không đọc bài kịp rùi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh ghé thăm, chúc anh luôn vui vẻ an lành .

      Xóa
  77. Thứ bảy đến thăm Mẫn. chúc em vui nhiều.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh, em chúc anh nhiều sức khoẻ và bình an

      Xóa
  78. LÂU NGÀY MỚI GHÉ THĂM MẪN VÀ ĐỌC ĐƯỢC MỘT BÀI HAY CHÚC EM THẬT VUI GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào chị, em cám ơn chị ghé thăm và chúc chị bình an hạnh phúc chị nhé,

      Xóa
  79. Cuối tuần chúc bạn thật hạnh phúc nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn, chúc bạn an vui hạnh phúc mãi nhé.

      Xóa
  80. Mattroi sang thăm nhà anh, đọc và suy ngẫm bài viết sâu sắc....Chúc anh chị luôn an lành hạnh phúc nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em, chúc em chúa nhật bình an và hạnh phúc nhé.

      Xóa
  81. Yêu là chấp nhận cái bất toàn của người khác, khi chấp nhận sự bất toàn ở người khác dĩ nhiên mình đã hy sinh "cái tôi" của mình một chút, hy sinh "cái tôi"của mình tất nhiên là có khó chịu một chút đó, nhưng đó chính là con đường duy nhất dẫn ta đến với hạnh phúc thật.
    Bài viết của anh hay quá em rất thích đọc những bài như thế này nhưng mỗi khi đọc những bài có tâm trạng em lại ...buồn nên thành thử em không dám đọc những bài như thế...(Em vốn rất nhát gan)

    Trả lờiXóa
  82. Rất vui được em ghé thăm và đọc bài của anh, anh cũng có viết những bài không có "tâm trạng" em ạ. em hãy đọc những bài đó thôi. vui em nhé.

    Trả lờiXóa
  83. TÌNH ĐƠN PHƯƠNG
    Ta thương em trong tình thương triều mến.
    Nhớ nhung nhiều trong nỗi nhớ triền miên.
    Ta riêng mang nỗi niềm yêu thương nhớ'
    Lòng chợt buồn khi gợi nhớ tình xa.
    Vì yêu thương ta mong em hạnh phúc.
    Dù trong lòng cũng có lúc khổ đau.
    Nghĩ đến nhau khi tình yêu cách trở.
    Gặp gở nhau trong giấc ngủ mơ màng.
    Tình dịu dàng thầm yêu nhau tha thiết.
    Bóng Nàng xinh tựa mắt biếc môi hồng.
    Tình thắm nồng như bông hồng tươi sáng.
    Nắng bình minh ta thức giấc ngỡ ngàng.
    Ta bàng hoàng trong cãm giác đơn phương.
    Chỉ biết thương không cần tình đáp trả.
    Xa cách lòng ân tình ta vẩn giử.
    Mãi trong tim với tình khúc đơn phương.
    php88
    Gởi tặng anh bài thơ
    Đó là tấm lòng của tôi.
    Yêu là chỉ biết hy sinh.
    Không cần tình đáp trả.
    Phan Phước Huy.

    Trả lờiXóa
  84. Bài thơ nầy của bạn và bài viết trên của mình cùng một ý, một tình yêu trong sáng. cám ơn bạn đã góp bài thơ hay và ý nghỉa, chúc bạn bình an bạn nhé.

    Trả lờiXóa