Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

QUA CƠN GIÔNG TRỜI LẠI SÁNG

Mỗi giấc mơ làm cho anh nhớ lại
Đã qua rồi những chua xót đau thương
Của những lần trái tim anh lỗi nhịp
Và chờ mong tha thứ với bao dung

Có ai hay, giữa biển đời dậy sóng
Biển gầm vang theo con sóng bạc đầu
Là những lúc bão làm ta xao động
Cho biển khơi nổi bão tố cuồng phong

. Và tất cả lại bình yên tĩnh lặng
Sau bão dông sẻ là lúc dịu êm
Tim sục sôi ,tim lại nguội mềm
Trôi chầm chậm theo dòng đời đi mãi

. Cuối đời anh, trên chặng đường mê mải
Có ai còn nhớ khoảnh khắc vừa trôi
Anh thật tình... và chẳng muốn dối gian
Xin chớ giận đuổi xua anh em hỡi...?!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét