Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

NHỚ LỜI EM NÓI

Nhớ em thêm chén cơm đầy
Nhớ em thêm giấc ngủ say đêm trường
Bao giờ quên được nhớ thương
Quên luôn khói thuốc vấn vương cuộc đời

Cho dù lạc lõng biển khơi
Anh đây nhớ mãi những lời đơn sơ
Giòng đời như một giấc mơ
Thuyền câu biển cả chất thơ đượm màu

Tình nào chẳng có thương đau
Lở lầm một phút xác hao thân gầy
Bây giờ biết tính sao đây
Mặc cho gió cuốn mây bay lạnh lùng

1 nhận xét:

  1. dòng đời như một giấc mơ...
    ta thường hay nghĩ vu vơ về đời với những phảng phất buồn luyến tiếc kỹ niệm.ước chi bắt đươc thời gian đi ngược lại theo ý muốn.chúc vui khỏe .hẹn gặp luôn

    Trả lờiXóa