Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

ĐỌC "HAI SẮC HOA TIGON" CỦA TTKh


Anh biết làm sao được hỡi trời
Dẫu tình tan vở nhớ không thôi
Xin em nhớ mãi lời anh nói
Kỷ niệm còn đây, trọn cuộc đời


Đã muốn quên sao mãi không quên
Biển xanh thuyền nhỏ vẫn lênh đênh
Kỷ niệm đành nhấn chìm trong bão
Đành mất nhau thôi, biết nói gì

Chẳng biết rồi đây , vạn nẻo đường
Có còn thương nhớ mãi hay không
Cho tim rướm máu thôi buồn khổ
Vết sẹo tình si mãi chẳng mờ.

anh bây giờ biết nói sao đây
chỉ xót xa cho kiếp bẻ bàng
nếu một mai anh không thức dậy
có còn ai nhớ đến tên anh.

2 nhận xét:

  1. Ngày xưa đi học, cháu rất thích bài Hai sắc Hoa tigon. Nay lại thấy bài thơ của "chàng trai" này thật dễ thương... :))

    Trả lờiXóa
  2. Chào cháu nhé, chúc cháu luôn vui vẻ.

    Trả lờiXóa