Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

MÃI YÊU EM

Là con thuyền nhỏ bé
Nhẹ nhàng lướt biển khơi
Giữa muôn trùng sóng vỗ
Như ve vuốt chân tình


Thuyền mang nhiều mơ ước
Và tình biển bao la
Thuyền mơ màng hướng tới
Bên con sóng vỗ về

Bao con đường xa thẳm
Ngày đêm chẳng vội vàng
Thuyền luôn như nấn ná
Để mãi cùng biển xanh.

Vui chơi hết một đời
Không mong về tới bến
Dù cho sóng bạc đầu
Dập vùi chiếc thuyền câu

Hôm nay đời gọi gió
Tạo thành cơn sóng dữ
Thuyền câu vỡ tan tành
Trôi dạt khắp biển xa

Bình minh lên biển lặng
Vắng bóng chiếc thuyền con
Biển buồn tim quặn thắt
Dỏi mắt phía chân trời

Biển tìm gom góp lại
Mảnh vở của con thyền
Đem vào trong kỷ niệm
Thuyền biển một cuộc tình.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét