Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

PHẬN THUYỀN CÂU

Có những hôm trời yên gió lặng
Mà sao vẩn sóng dữ từng cơn
Để có ngày thuyền câu vở vụn
Theo từng nhịp đập của biển khơi

Sóng bạc đầu mang hình lưởi búa
Như xua tan giấc mộng hải hồ
Như giết chết tình yêu thuyền biển
Nhắc nhớ rằng chỉ phận thuyền câu

Đừng nghêng ngang như bao tàu chiến
Chớ đua đòi theo những tàu buôn
Vì tàu buôn huy hoàng tráng lệ
Và tàu chiến lừng lẩy oai hùng

Phải nép mình vào nơi bến vắng
Nhìn xa khơi nhớ biển vô cùng
Vẩn mộng mơ vui cùng biển cả
Mà lòng thì “sợ quá “ đi thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét