Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

ANH LÀM SAO ? ?

Anh không là thi sĩ
Nên không biết ru em
Bằng vần thơ triều mến
Từng câu chử ân tình

Anh không là thi sĩ
Chỉ biết có yêu em
Những khi em hờn dỗi
Chỉ biết lặng câm buồn

Anh không là thi sĩ
Cười mỗi lúc em vui
Và chân thành chia sẻ
Khóc mỗi khi em buồn

Anh không là thi sĩ
Để đến một tình yêu
Bằng lời mơ tiếng mộng
Mà chỉ biết thật lòng

khi em buồn em tủi
khi em khóc em hờn
Là tim anh tan nát
Làm sao được hả em

Thôi em đừng hờn dỗi
Cho em hết ưu phiền
Và xua đi nuối tiếc
Anh mãi nhớ thương em.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét