Thứ Tư, 21 tháng 9, 2016

TẠI SAO TA KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI KHƠI NGUỒN CẢM HỨNG

Hãy là người khơi nguồn cảm hứng như chú bé "soái ca" nầy.
Sau nửa ngày làm vất vả, trưa nắng cả bọn cùng ngồi nghỉ  chờ cơm bửa trưa vừa buồn ngủ, vừa mệt, vừa đói mở web lên dạo một vòng chợt bắt gặp đoạn video clip nầy, thấy hay hay nên cắt gọn lại đưa lên đây mời mọi người xem và suy nghĩ.
Dẫu biết rằng
một con én không làm nổi mùa xuân, nhưng mùa xuân không thể thiếu những cánh én và chắc chắn cái cần nhất là con én khởi đầu,
 Mọi chuyện đều phải được hoàn thành với cái khởi đầu.
Hợp bão chi mộc, sinh ư hào mạt.
Cửu tằng chi đài, khởi ư lũy thổ.
Thiên lý chi hành thủy ư túc hạ. 

                                           (Lão Tử)
Trong cuộc đời chúng ta luôn vấp phải những trắc trở tưởng như không thể vượt qua như cây cổ thụ ngã chắn ngang đường trong một chiều mưa gió,bao người lớn chán nản , có người quay lại tìm đường khác, mấy chú cảnh sát cũng nằm chờ hết mưa xin cứu hộ, trong lúc đó một chú bé đã không chịu thua cảnh đời, và chính hành động xem như ngu dại ấy làm khơi lên nguồn cảm hứng cho nhiều đứa bé khác và cuối cùng mọi người hiệp lực thế là phép lạ xảy ra.
Hầu như phần lớn Phép Lạ (phát minh) đều xuất phát từ những người xem như ngu dốt chứ không phải từ những nhà khoa học hàn lâm. nên chúng ta hãy mạnh dạn hởi đầu chứ đừng mặc cảm nhỏ bé để rồi cơ hội trôi nhanh

trước những thách thức cuộc đời chúng ta ( những người lớn) có dám làm cho đời đẹp hơn như chú bé kia chưa.?


26 nhận xét:

  1. Em trở lại blog rồi nè , sang thăm anh . Hên quá được tem vàng . Những ngày còn lại của tuần vui vẻ , may mắn anh nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cám ơn em,lúc nầy anh quá bận nên trả lời muộn, xin lổi nhé. chúc em đêm an lành.

      Xóa
  2. Vâng,hãy khơi nguồn cảm hứng,mọi sáng tạo bắt đầu từ đó.
    Chúc bạn luôn vui khỏe!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tại sao ta không là người bắt đầu anh nhỉ. cám ơn anh và chúc anh an vui.

      Xóa
  3. ND sang thăm chia sẻ bài viết chí hay cùng anh,chúc đêm ngon giấc Mẫn anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cám ơn ND nhé, anh chúc ND buổi tối thật vui nhé

      Xóa
  4. Đồng ý với bạn ,chính tò mò đầy cảm hứng làm con người lớn lên !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. vâng, cám ơn anh đồng cãm, chúc anh luôn bình an

      Xóa
  5. Em sang thăm anh, em ko xem được clip anh ạ. chúc anh chị đêm ấm áp ngủ ngon nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cám ơn em ghé thăm, anh cũng không biết tại sao nữa. chúc em vui vẻ bình an nhé

      Xóa
  6. Chào anh mong gia đình anh an vui và mạnh khỏe.Niềm hy vọng tạo ra nhiều phấn khởi,để con người mạnh mẻ vượt qua những khó khăn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cám ơn bạn quan tâm, chúc bạn luôn bình an và hạnh phúc trong Chúa.

      Xóa
  7. Sang thăm anh đọc entry đáng suy ngẫm . Giờ chỉ còn hy vọng tuổi hoa niên về sau này .... thôi !
    Chúc anh mọi việc hạnh thông nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. có người nói rằng:" có người tuổi ba mươi đã gần tới nghỉa trang, lại có kẻ năm mươi mới cất tiếng khóc chào đời." dù đã qua bên kia sườn dốc vẫn cứ bắt đầu em ạ.

      Xóa
  8. Trả lời
    1. cám ơn anh ghé thăm và chia sẻ, chúc anh luôn an vui.

      Xóa
  9. thăm anh , doc va ngẫm nghĩ ...rất dúng anh a.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em đã ngẫm nghĩ, chúc em thật an vui.

      Xóa
  10. Em ghé thăm anh trai đọc bài viết chia sẻ cùng anh.
    Em chúc anh luôn vui vẻ và tràn đầy hp anh trai nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cám ơn em, anh chúc em bình an, hạnh phúc mãi.

      Xóa
  11. Sang thăm em đọc bài viết hay. Chúc em cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên người thân em nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
  12. Khởi đầu tuần mới an vui bạn nhé

    Trả lờiXóa