Chủ Nhật, 22 tháng 6, 2014

World Cup 2014

Mỗi lần World Cup, người ta phấn khởi theo dõi để giải trí, tiếng hô và tiếng cười vang dội, thế nhưng cũng không ít người phải ngậm ngùi rơi nước mắt . Nguyên nhân là người ta biến World Cup thành một cuộc đỏ đen, cá độ để ăn thua và sát phạt nhau tới bến, tiền cá độ tính hằng chục triệu đồng, thậm chí có người thua độ còn phải bán cả xe hoặc nhà cửa. Người thua ngậm đắng, còn vợ con người thua phải ngậm cay!
Không chỉ vậy, như dịp World Cup 2014 này, suốt một tháng trời chúng ta cứ chờ chực thức tới sáng thì còn gì là sức khỏe? Khổ thân mình đã đành, còn lây khổ sang người thân nữa. Cái tốt đâu chưa thấy mà chỉ thấy cái hại! Tục ngữ Việt Nam có câu: “Liệu cơm gắp mắm”. Không ai cấm vui, vì niềm vui giúp người ta thêm sức mạnh để chống chọi với nỗi khổ thường nhật vì kế sinh nhai. Nhưng phải liệu sức mình, đừng phung phí sức khỏe, vì như vậy không chỉ hại thân mình mà còn liên lụy thân nhân. Người ta phải biết nghĩ tới mình vì yêu mình, nhưng người ta cũng phải nghĩ tới người khác vì thương người khác.
World Cup có những điều tích cực thì cũng có những điều tiêu cực. Thật vậy, World Cup là dịp để người ta sử dụng “lưỡi lam” bằng cách tăng giá các mặt hàng mà dân ghiền bóng đá ưa thích. Điều đó liên lụy tới cuộc sống của người dân. Có những thứ “nhờ” World Cup, cũng có những thứ “vì” World Cup. Hệ lụy có thể tốt hoặc xấu, cần phải cảnh giác. Chẳng hạn, “vì” World Cup mà người ta có thể phạm pháp bởi thua độ: Cãi vã, ẩu đả, trộm cắp, giết người,…
 World Cup còn là dịp để người ta “ăn theo” nhiều dịch vụ bất nhân khác như kinh doanh phụ nữ, mại dâm, buôn bán ma túy,… Đặc biệt là tại chính các nơi diễn ra các trận đấu. Phàm điều gì cũng có mặt phải và mặt trái, tích cực và tiêu cực. Hãy cố gắng hành động theo hướng tích cực đúng như tinh thần của World Cup. Nhờ đó, chúng ta khả dĩ có được niềm vui đích thực mà sống tốt hơn. Đặc biệt hơn, ở Việt Nam, cứ mỗi giải bóng đá có tầm cỡ trên thế giới diễn ra thì chuyện cá độ bóng đá nở rộ khắp nơi, có kẻ thắng, người thua, kẻ thắng thì ít mà người thua thì nhiều, thậm chí có người mất nhà cửa, mất sự nghiệp, mất cả mạng sống cũng chỉ vì cá độ bóng đá. Đó là những giải vừa vừa, riêng những giải lớn như World Cup, Euro Cup, số người cầm cố tài sản để cá độ và những tiệm cầm đồ dã chiến mọc ra như nấm khắp hang cùng ngõ hẻm. Số người thua độ, trắng tay thì không đếm xuể.
 Dịch vụ cầm đồ mọc ra như nấm
 Bảy Búa, Một chủ cầm đồ chia sẻ: “Cầm đồ đắt đỏ, nhưng mà cầm đồ giờ ít lắm anh ơi, anh thích vay thì cho anh vay luôn, biết anh cho anh vay , anh chơi được anh chịu được, cho vay thế mạng chứ sao. Ví dụ như anh nhắm số tiền đó vô những người khá giả, mình nhắm người rồi. Thường thì mùa giải lớn thế này mình nhắm vào con đại gia, đột kích vô, rủ rê, chơi là tiêu, những người giàu có, đa số là những người có máu mặt trong xã hội, tôi nhắm những đối tượng có kinh tế, con những nhà có kinh tế tôi mới gài chứ những con bạc thì làm gì…
Ở cái vùng thôn quê hẻo lánh nầy mà mức cược cho mỗi trận đã lên đến vài chục triệu thì nhà cái ở Sa đéc Một trận bóng thu vào bao nhiêu? Không ai biết chính xác nhưng con số rất lớn,
 Tất nhiên dân cá độ là nhiều, trong đó thành phần công nhân viên chức là chủ yếu, có nhiều đẳng cấp chơi, nhà cái thu tiền từ nhỏ đến lớn.” Theo chủ tiệm cầm đồ, thường thì những mùa bóng khác, dân cá độ mang xe máy, xe hơi và giấy chứng nhận nhà đất đến tiệm của anh để cầm đồ khá nhiều.
 Nhưng ở những mùa giải này, số tiền các con độ, con bạc cần không cao, ví dụ như cầm xe máy thì cần từ hai đến năm triệu đồng, cầm xe hơi thì cần từ hai mươi đến bảy mươi triệu đồng và cầm bìa đỏ chứng nhận nhà đất thì cần từ bảy mươi đến ba trăm triệu đồng. Người chủ tiệm cầm đồ tùy vào giá trị vật bị cầm để định giá và quyết định có thể cho con độ nhận bao nhiêu tiền. Mức lãi trong giai đoạn này là 10% trên mỗi tháng, đây là mức lãi không đáng kể với dân cầm đồ nhưng lại cao gấp cả chục lần so với mức lãi ngân hàng.  Nhưng đó là chuyện của những mùa bóng lẻ tẻ như giải ngoại hạng Anh, giải Tây Ban Nha, cúp C1 Châu Âu… Còn hai giải bóng đá lớn là Euro và World Cup thì mức độ cầm độ cũng như mức lãi tăng vùn vụt, những giải này, đối với giới cầm đồ là mùa bội thu, siêu lợi nhuận. Thường thì với con độ, mùa giải World Cup, họ cá độ lên đến tiền tỉ (như chủ cây xăng Tùng Hoà), có nhiều người cầm vài ba căn nhà, lấy vài ba tỉ đồng để cá độ bóng đá là bình thường.
Với các con độ, muốn thể hiện đẳng cấp thì phải độ thấp nhất là vài chục triệu đồng, trận cầu nào cảm thấy thắng, họ sẽ độ từ vài trăm triệu động đến vài tỉ đồng. Và những con độ thuộc hàng tép riu mới đi cầm xe gắn máy chứ con độ hạng cao cấp, hạng vip thì cầm nhà cửa, cầm biệt thự để chơi. Và cũng theo kinh nghiệm của anh thì chưa có ai cầm đồ để cá độ bóng đá mà có khả năng lấy lại được.
 Chính vì thế, những chủ cầm đồ từ hạng bình dân đến hạng có máu mặt đều thống nhất nâng mức lãi suất lên rất cao và định giá của đồ mang đi cầm xuống mức thấp nhất. Mức lãi có thể lên 50% hoặc 70% mỗi tháng và trong một số trường hợp, con độ khát nước trận đấu, say máu ngà, cần tiền gấp để độ, mức lãi cho vay có thể lên đến 10% mỗi đêm. Đây là mức lãi mà chỉ có dân cá độ mới dám vay, dám cầm đồ chứ người bình thường dù có uống thuốc liều cũng không bao giờ dám nghĩ đến.
Và thường thì mỗi mùa bóng đá, những thanh niên con ông cháu cha, tức là con nhà quan chức nhà nước thường mang nhà cửa, xe hơi hạng sang đi cầm cố để cá độ nhiều nhất. Và hình như chỉ có những con độ loại này mới có khả năng lấy lại đồ cầm cố với mức lãi suất cao ngất. Đa phần dân cá độ khác thì bỏ luôn tài sản, nhiều người trắng tay, có kẻ nhảy lầu tự tử vì bị chủ nợ tìm, gia sản tan nát…
 Nói chung là thiên hình vạn trạng chuyện thua cá độ và ngã ngựa vì bóng đá. Được ăn cả, ngã về không Một trận bóng thì kiếm hai ba tỷ, năm bảy tỷ, tất nhiên cá độ là nhiều, thành phần công nhân viên chức là chủ yếu, có nhiều đẳng cấp chơi, nhà cái thu tiền từ nhỏ đến lớn. -Một chủ tiệm cầm đồ Với giới kinh doanh tiệm cầm đồ thì cúp bóng đá thế giới luôn là mùa bội thu, nhưng với giới cá độ, đặc biệt là dân cá độ chân ướt chân ráo, mới vào nghề thì đây là mùa được ăn cả, ngã về không. Kể ra cũng lạ, không biết trên thế giới này có bao nhiêu nước xem cá độ bóng đá là một cái nghề chứ riêng Việt Nam, có hẳn nghề cá độ bóng đá với đường dây trong nước và quốc tế hoạt động rầm rộ.
Một người tên Lâm, là chủ quán cà phê phục vụ bóng đá, đồng thời là chủ chốt của đường dây cá độ bóng đá cấp độ 1, chia sẻ: “Cái kèo trên báo khác cái kèo trên mạng, 5 -6 giờ chiều nó cho mình kèo mới chứ không phải cái kèo trên báo. Thì mình đưa ra chỗ mấy thằng cột chèo đó, nó theo dõi nó chơi trên mạng, giá trên mạng khác giá trên báo. Bao nhiêu tiền cũng được hết, quan trọng là có người chơi không, phải chơi tiền mặt nha chứ không ghi sổ, bao nhiêu cũng nhận hết.”
 Theo ông Lâm chủ quán cà phê phục vụ bóng đá mùa World Cup 2014 .
 Chuyện cá độ bóng đá ở Việt Nam là một chuyện hết sức tế nhị bởi vì nói cho cùng thì mọi đường dây cá độ bóng đá ở Việt Nam đều có bàn tay của các quan chức cấp cao trong ngành an ninh nhúng vào, hoặc là họ cũng có một cổ phần ma để hưởng lợi nhuận, hoặc là họ được chung chi hậu hỉ để bảo kê cho các đường dây hoạt động được suông sẻ, các đầu gấu có thể đi đòi nợ các con độ mà không bị xét hỏi.
 Chính vì có ngành an ninh bảo kê nên các đường dây cá độ ở Việt Nam hoạt động khá mạnh và rầm rộ, trung bình, mỗi mùa bóng hạng khu vực và các giải như C1, ngoại hạng Anh, chủ mỗi đường dây có thể kiếm được ít thì vài chục tỉ đồng, nhiều thì vài trăm tỉ đồng là chuyện bình thường.
 Riêng giải  World Cup, con số tiền kiếm được của chủ các đường dây cá độ có thể lên đến vài ngàn tỉ đồng ở đường dây lớn và vài trăm tỉ đồng ở đường dây nhỏ.
Những chủ đường dây cá độ bóng đá là ai?
Ông Lâm nói rằng đó là những tay có máu mặt trong giới giang hồ và là cầm đầu các đường dây cầm cái số đề hoặc cho vay nặng lãi, họ sẽ tung tiền để đầu tư cá độ và chọn tỉ lệ theo đúng với tỉ lệ của các sàn cá độ quốc tế, mọi thông tin về kèo độ cũng như bắt tỉ số được họ cập nhật từng giây thông qua mạng internet. Và họ sẽ chuyển kèo, mức giá tỉ số cho các chi nhánh nhỏ ở khắp mọi miền đất nước thông qua mạng internet và tin nhắn trên điện thoại di động. Con độ chọn đội, chọn kèo, chọn tỉ số bàn thắng cũng thông qua kênh thông tin này. Và cũng theo ông Lâm nhận định, dường như trong các trận bóng đá, hiếm hoi có con độ làm giàu nhưng lại rất nhiều con độ tan gia bại sản. Cái lợi bao giờ cũng mang về cho các chủ đường dây cá độ và những quan chức ngành an ninh chịu bảo kê cho đường dây.
 Mùa bóng World Cup đang còn tiếp diển thì sẽ còn nhiều chuyện khó đoán trước trong cá độ bóng đá ở Việt Nam.

166 nhận xét:

  1. Ngày chủ nhật em ghé thăm anh, chúc anh chị luôn vui khỏe và hạnh phúc nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em, anh cũng chúc em an vui hạnh phúc nhé.

      Xóa
  2. Bài dài quá chưa xem hết.
    Chúc anh Chúa nhật vui vẻ nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mai xem tiếp em nhé. bây giờ chúc em ngủ ngon nhé.

      Xóa
  3. ở đâu và việc gì cũng có hai mặt . Trách nhiệm của người điều hành xã hội là giảm tới mức tối đa mặt tiêu cực . Chúc em mùa bóng vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. anh nói đúng, trách nhiệm về người quản lý xã hội. chúc anh đêm an bình.

      Xóa
  4. Mình nghĩ dây là bài ký sự. Dề cập nhiều vấn đề trong cuộc sống bóng đá.

    Hay. Chúc bạn Chúa Nhật vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái nầy có thể nói là phía sau của bóng đá bạn nhỉ, cám ơn bạn chia sẻ và chúc bạn vui vẻ nhé.

      Xóa
  5. Hôm nay ST mới chú ý đến hàng tít chạy trên blog của M đó nha. CTT là người xưa của em à, Có phải đó là người có bài thơ AI MUA TÔI KHÔNG?
    Chút nữa mới đọc bài nha Mẫn. Con gái mời ra ăm cơm rồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn chị, Không phải CTT tác giả bài thơ "ai mua tôi không" chị ạ, người em yêu là Châu Thị Thanh Thuỷ chị ạ, chúc chị vui vẻ nhé.

      Xóa
    2. Rứa ư? Rứa mà chị cứ tưởng... Chị đã đọc bài ni của em. Hóa ra, bóng đá cũng nhiều vui buồn quá M nhỉ?
      Chúc M hằng vui nha

      Xóa
    3. Vâng, lâu rồi cũng có người nhầm đấy chị ạ,. tự bản chất bóng đá là môn thể thao mang đậm tính kỷ luật và đoàn kết nhưng người ta đã làm cho nó trở nên tệ nạn. cám ơn chị ghé thăm và chúc chị buổi tối chúa nhật thật an vui.

      Xóa
  6. hd cũng mê coi đá banh lắm đó Mẫn,ghé thăm Mẫn vừa vui vừa buồn ,chủ nhật an lành Mẫn ơi!

    Trả lờiXóa
  7. Em sang thăm anh thôi ! Bóng đá em hong thích xem....

    Chúc anh chủ nhật vui nhiều anh nha !

    Trả lờiXóa
  8. Cái món này thì dành cho các anh...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chào bạn, chúc bạn vui tươi hạnh phúc mãi nhé.

      Xóa
  9. Em sang thăm anh. Chúc anh chiều an lành nhé!

    Trả lờiXóa
  10. Bài viết có ý nghĩa thiết thực cho mùa worldcup.Chúc bạn an vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chào bạn, cám ơn bạn ghé thăm, chúc bạn bình an, hạnh phúc nhé.

      Xóa
  11. Phái mày râu thích bóng đá quá nên mới đặt tên cho nó là môn thể thao vua nhưng chị thấy môn bơi mới đáng gọi cái tên ấy vì nó làm cho người ta khỏe mạnh,đẹp mà ai cũng có thể tham gia,lại không có những chuyện tiêu cực như cá độ làm tổn hại kinh tế ảnh hưởng tới sức khỏe,công tác do những trận đấu liên miên vào ban đêm .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, cứ thức đêm liên miên cũng bào mòn sức khoẻ và ảnh hưởng công việc rất nhiều, đó là chưa nói đến những hiệu ứng domino nguy hại của nó. chúc chị luôn an lành.

      Xóa
  12. ST chả hiểu gì về bóng đá nên chẳng đam mê nó chút nào. Có nghe người ta nói chuyện cá độ nọ kia nhưng cũng chỉ biết sơ sơ vậy thôi. Hôm nay đọc bài của M mới vỡ lẽ ra rằng cuộc đỏ đen về cá độ bóng đá thật là khủng khiếp .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn chị ghé thăm và chia sẻ, vấn đề cá cược làm đau đầu nhiều người chân chính lắm, với sự tham gia tích cực của mạng internet và computer nữa nên tính phức tạp tăng lên đáng sợ chị ạ, chúc chị đêm bình an.

      Xóa
  13. Qua thăm anh chiều tối chủ nhật, thấy anh viết chuyện cá độ bóng đá để thấy cuộc sống thật là phức tạp. Đam mê bóng đá chẳng còn đơn giản thuần túy là bóng đá nữa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào em, bóng đá đơn thuần là môn thể thao đòi hỏi tính đoàn kết cao nhưng người ta lợi dụng nó để biến thành cơ hội cá cược em ạ, bản thân môn thể thao vua nầy là tốt nhưng lại tạo điều kiện cho nhiều cái xấu xuất hiện. chúc em đêm bình an nhé.

      Xóa
  14. Em không hiểu gì mấy về cả bóng đá và cá độ! Hì hì..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. anh không tham gia cá cược bao giờ, nhưng thích xem em ạ, chúc em luôn an vui hạnh phúc nhé.

      Xóa
  15. Ngọc Hải sang thăm M và đọc bài viết rất bổ ích.
    NH biết mê bóng đá từ năm 1986, khi ngồi nín thở và hồi hộp theo từng đường bóng của Diego Maradona... cho đến bây giờ, qua nhiều thần tượng sân cỏ, NH không bỏ sót một mùa World Cup nào.
    Vậy mà năm nay, vì bận việc riêng nên NH chưa xem được trận nào. Sáng lên mạng đọc báo để xem tin nhanh BĐ thôi. Chỉ còn hi vọng xem được trận chung kết thôi.
    Mến chúc M ngày mới SỨC KHỎE nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn "mê bóng đá" sớm hơn mình rồi đấy, mình thì mê nó hồi 1988 với cơn lốc màu da cam. chúc bạn vui vẻ bình an nhé.

      Xóa
  16. Sang thăm Mẫn, được đọc bài viết phản ánh mặt trái của mùa worldcup là tệ nạn cá độ bóng đá thật sâu sắc... Chia sẻ với Mẫn và chúc bạn cùng gđ luôn vui khỏe hạnh phúc nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào anh, môn thể thao đòi hỏi tình đoàn kết và kỷ luật bị lợi dụng thành cơ hội sát phạt nhau, thật đáng buồn anh nhỉ. Chúc anh vui vẻ an lành.

      Xóa
  17. Ngày đầu tuần ghé thăm em . Chị cũng chẳng mê bóng đá tí nào hi.hi. Chúc em tuần mới vui vẻ và an lành, hạnh phúc em nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn chị ghé thăm em, chúc chị luôn vui, khoẻ và bình an.

      Xóa
  18. Đúng là mặt trái của World Cup ở ta cũng ghê gớm thật.Thế giới cá độ công khai như xổ số đâu có thấy dữ dội kiểu xã hội đen như ta ?Có lẽ do cách quản lý xã hội ,cấm đoán hình thức của ta có vấn đề?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chỉ có cấm mới có lậu, vì cấm mới lén lút và mới có bao che, cám ơn anh chia sẻ chúc anh an vui hạnh phúc nhé.

      Xóa
  19. Em cũng thích xem những mùa giải như World Cup hay Euro nhưng mà toàn là khuya lơ khuya lắc nên không dám thức đâu , cũng may là ox em cũng chỉ xem như một cách giải trí chứ không có máu cờ bạc nên em không lo gì cả . Suy cho cùng những ai có máu cờ bạc thì không cần World Cup hay Euro mà thứ gì họ cũng có thể cá cược với nhau đc . Đã thành tệ nạn rồi anh ! thật là buồn ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chỉ tại lòng tham em à, chỉ muốn lấy tiền của người khác thôi. cám ơn em ghé thăm và chia sẻ với a nh, chúc em buổi chiều thật vui em nhé.

      Xóa
  20. Mỗi mùa World cup qua đi, ngoài việc mang lại cho người hâm mộ những trận cầu mãn nhãn, với những pha bóng đỉnh cao, làm vỡ òa những cảm xúc theo trái bóng tròn, nhưng hậu quả mang lại thì không nhỏ chút nào, tất cả đã được bạn viết lên rất đầy đủ, một bức tranh toàn cảnh về mặt trái của trái bóng mang lại. Một tuần mới vui vẻ nhé bạn !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thế có phải tài quản lý tệ hại.?? chào bạn, cám ơn bạn ghé thăm, chúc bạn bình yên mãi mãi.

      Xóa
  21. Cái này chị mù tịt chả biết mô tê gì cả.Chúc em tuần lễ mới an vui hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào chị, cám ơn chị ghé thăm , chúc chị luôn vui vẻ an lành.

      Xóa
  22. World cup náo nhiệt cả hành tinh.Người vui hẳn là có nhưng người đau vì mất nhà, mất xe chắc cũng nhiều.Có kẻ còn tự tử vì thua Độ vậy mà người ta vẫn cứ hăm hở lao vào.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai xem thì cứ mà xem
      Xin đừng nổi máu mà đem luỵ phiền
      chúc bạn vui vẻ bình yên

      Xóa
  23. Một tháng World sẽ kéo theo hệ lụy tệ nạn vài tháng hoặc vài năm!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bốn năm chưa giải toả xong món nợ một ngày, mùa bóng tới vắng nhiều anh tài rồi đó.

      Xóa
  24. những người thích cá độ bóng đá thì họ khổ vậy thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "tửu bất tuý nhân tự tuý" họ khổ vì họ muốn khổ mà thôi. cám ơn anh sang đọc bài nầy, chúc anh an vui mãi.

      Xóa
  25. sang thăm anh Mẫn đây. Chúc tuần mới nhiều thành công anh Mẫn nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cám ơn em, anh chúc em tràn ngập niềm vui nhé.

      Xóa
  26. Thôi thì:
    bốn năm mới co một lần
    Thua tan nát, rồi thì mần trả sau.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chắc gì trả hết được đâu
      chưa chi đã tới hội cầu euro

      Xóa
  27. Cờ bạc là bác thằng bần...
    Chúc em luôn vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cổ nhân đã nói rồi mà. cám ơn chị ghé thăm, chúc chị luôn an vui hạnh phúc

      Xóa
  28. biết thế mà họ vẫn hăng say lao vào với wuon cúp đó.
    Sang thăm anh, chúc anh tuần mới ngọt ngào!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. vì họ muốn thắng cược mới thua cược đó bạn ạ, nếu không tham thì có bao giờ thâm đâu. chúc anh đêm an lành.

      Xóa
  29. Cảm ơn bài viết của anh , cảnh tỉnh cho những kẻ mê muội đem cả cuộc sống sự nghiệp của gia đình vợ con ra chơi trò đỏ đen .thất là mê muội hết chỗ nói.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chỉ một trận cầu mà bao năm chắt mót tiêu tan, hối hận thì đã muộn màng. nhà cái có muôn vàn cách chỉ những tay cá độ thua thôi. cám ơn em sang thăm, anh chúc em vui vẻ an lành mùa world cup nhé.

      Xóa
  30. Mùa World Cup ! chỉ khổ cho phụ nữ ... văn hóa thưởng thức đá bóng đâu mất tiêu rồi... ngày xưa Ba em rất thích xem đá bóng, Người nói đó là môn thể thao trí tuệ, ...

    Trả lờiXóa
  31. bóng đá muôn đời vẫn đẹp, chỉ tai lòng tham làm biến dạng hình ảnh đẹp đó đi. cám ơn em, chúc em đêm bình an.

    Trả lờiXóa
  32. Chúc bạn và gia đình vạn sự như ý nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn, mình cũng chúc bạn an vui hạnh phúc nhé.

      Xóa
  33. Sang thăm bạn Mẩn nè.Chúc bạn sk dồi dào và dõi theo quả bóng tròn trong mùa World Cup nhé!Nhưng nhớ đừng đam mê đỏ đen bạn Mẩn nhé!hihihi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình không thích ăn thua bạn ạ, cám ơn bạn ghé thăm và nhắc nhở, chúc bạn buổi chiều vui vẻ nhé.

      Xóa
  34. Chào Anh.
    Tôi hy vọng mọi người coi bóng đá theo ý nghĩa
    lành mạnh.Sau mỗi trận đấu có kẻ vui người buồn.
    Đừng vì bóng đa cá độ mà tan gia bại sản.Chúc anh
    vui và khỏe có những bài viết hay và ý nghĩa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. mình cũng mong như thế bạn ạ. mọi người vui, đoàn kết với nhau như trong một đội bóng vậy. chúc bạn chiều vui nhé.

      Xóa
  35. CT cũng nghiền coi đá banh lắm anh, nhưng em rất ghét cá độ, dù cá cho vui cũng không... nhưng cũng hay buồn khi đội bóng mình hâm mộ đá thua... bài viết của anh chí lí lắm đó...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cũng thế em à, cũng buồn khi đội bóng "của mình bị chèn ép và hồi hộp khi bị dẩn bàn, cám ơn em chia sẻ và chúc em vui vẻ nhé.

      Xóa
  36. Chiều nay ghé thăm Mẫn bị mắc mưa ướp nhẹp,hd về nhe...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nầy nầy, em vào nhà uống chén trà cho ấm đã chứ, chúc em ấm áp an vui nhé.

      Xóa
  37. Bài viết rất thực tế, rất hay, triết lý và mang tính nhân văn sâu sắc!
    Chúc bạn và GĐ luôn vui khỏe, an lành nhé!!!

    Trả lờiXóa
  38. World cup chỉ có một tháng thôi nhưng không biết bao nhiêu chuyện không hay sẽ xảy ra.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thua độ một ngày nhiều năm chưa bù lại được bạn nhỉ. chúc bạn vui vẻ an lành.

      Xóa
  39. Sợ nhất là chuyện cầm đồ và cá độ anh nhỉ.
    Gần nhà bố mẹ em có người chuyên ghi cá độ. Giờ họ ngồi nhà, chỉ cần một cú điện thoại, thế là cá độ được rồi. Sẽ có rất nhiều hệ lụy không mong muốn xảy đến.

    Trả lờiXóa
  40. Người cười kẻ khóc đã đành, coi chừng trộm cướp nảy sinh vô cùng. cám ơn em chia sẻ, chúc em nhày mới bình an.

    Trả lờiXóa
  41. VUI CÙNG WORL CUP 2014
    Bốn năm mới có một lần
    WORLD CUP trở lại, tâm – thần thảnh thơi
    Thể thao giải trí tuyệt vời
    Vui cùng WORLD CUP cho đời gần nhau
    Dẫu cho thức suốt đêm thâu
    Từ khuya tới sáng, dài lâu chẳng nề
    Trà thơm, rượu quý, cà phê
    Thêm nồi cháo vịt thỏa thuê bạn bè
    Niềm vui chỉ có mùa hè
    Hãy cùng tận hưởng “đam mê tuyệt vời”
    Bóng vẫn lăn, bóng “mỉm cười”
    Thu hút tất cả mọi người gần xa
    Hành tinh, trái đất, nhà nhà
    Bóng luôn hiện diện thật là thân thương
    Bóng đi trên khắp nẻo đường
    Nông thôn, thành thị, phố phường, làng quê
    Từng ngày ngóng đợi đêm về
    Để xem cho được mới “phê” cõi lòng
    Từng đêm thức trắng chờ mong
    Tám Bảng thi đấu, đừng hòng bỏ qua
    BRAZIL – Châu Mỹ thật xa
    Thì sân cỏ vẫn ở nhà mình đây
    Đêm đêm bạn hữu xum vầy
    Vui Mùa Hội lớn tràn đầy tình thân
    Nhiệt tâm nối kết lại gần
    Vui cùng WORLD CUP tinh thần hân hoan
    HOÀI THANH

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cam on ban ghe tham va bai tho rat hay. Kinh chuc ban mua world cup vui ve va bimh an

      Xóa
  42. Bao gia đình tan nát vì cá độ bóng đá, bao người điêu đứng vì nó. Đây hẳn là một trong những nhược điểm của của thể thao vua này anh nhỉ?
    E sang thăm, chúc anh chị vui và hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cam on em, no nhu mot te nan can loai no em a, chuc em buoi chieu vui ve nhe

      Xóa
  43. Mỗi khi đến mùa giải, lăn theo trái bóng là những hệ lụy, những tệ nạn trái chiều như thế, anh ạ... Cũng buồn...
    Em qua thăm anh, chúc anh chiều nhiều niềm vui và bình an

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cam on em dong cam voi anh, chuc em hanh phuc binh an em nhe

      Xóa
  44. Giải trí đúng nghĩa thì vui, vướng vào cá độ bao nhiêu phiền hà Mẫn nhỉ.
    Chúc Mẫn luôn vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tan nha nat cua toi tu nhu choi, cam on chi, chuc chi nhieu suc khoe va thanh cong nhe

      Xóa
  45. DTG thăm bạn Mẩn thật vui bạn nhé .

    Trả lờiXóa
  46. NHẤT TRÍ VỚI LỜI BÀN CỦA EM VỀ WOLD CUP
    ĐẾN CẢ BLV CŨNG GÓP SỨC NỮA MÀ EM.... CÓ VẦN THƠ VUI VỀ BÓNG ĐÁ EM NÈ

    Đế vương ơi mấy lâu nay thiếp không sao ngủ được
    Đêm nằm nghe chàng hét sút sút đi
    Tay chàng khuơ chân đạp tứ bề
    Như xông trận diệt thù năm trước
    Ôi bốn năm một kỳ uôn cúp
    Chứ một năm thiếp chẳng chịu nỗi đâu
    Phần chàng quên âu yếm gối đầu
    Lại la hét thiếp làm sao chịu nỗi

    Góp cùng đệ vần thơ nóng hổi
    Xem thì xem đừng có bỏ nàng nghe
    Tuổi cao rồi chớ có ham mê
    Đã có người xỉu bên ti vi rồi đó ...he heeeee

    CHÚC EM VUI KHỎE MẪN NHÉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cam on anh sang voi mot bai tho hay, em dang o saigon va dung tabet nen viet chu khong co dau, em chuc anh luon vui ve binh an.

      Xóa
  47. Lâu ngày về thăm anh nè,chúc anh ngày những ngày wold cup bình an hihi...đúng là cứ mỗi đợt word cup như thế là bao nhiêu tệ nạn lại xuất hiện...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lau qua moi gap lai em, emda o nha luon chua , hay con di nua vay.? Anh cam on em va chuc that vui ve em nhe.

      Xóa
  48. TH sang thăm anh Mẫn nè ! TH chúc anh luôn an vui, HP anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cam on em, anh cung chuc em hanh phuc binh an em nhe

      Xóa
  49. Thăm anh nè -nhân tiện hỏi thăm anh đêm nay đội nào chiếu trên đó anh -cho em theo với nhỉ -Thắng ta cùng nhậu nhe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào bạn, mấy hôm nay bận việc ở xa nên trả lời muộn quá, mong được mọi người thông cảm cho. chúc bạn chúa nhật an vui nhé.

      Xóa
  50. Mấy hôm nay các tiệm cầm đồ là tấp nập và vui vẻ nhất bạn nhỉ. Chúc cuối tuần vui vẻ bạn nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đó là đặc trưng mùa world cup bạn ạ, lâu rồi thành nếp . mong tệ nạn đừng lan rộng khắp. chúc bạn chú nhật an lành bạn nhé.

      Xóa
  51. Mới xong vòng bảng thôi. Nhà XS đã có khách đi lánh nạn vì thua độ rồi anh Mẫn ơi! mà kỳ lạ là chú em này cả đời chưa bao giờ trúng cá độ nhưng vẫn cứ lao vào cá...
    Thăm anh chúc anh chị vui nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn, chúc bạn chúa nhật vui vẻ bình an bạn nhé.

      Xóa
  52. Em thăm anh! Cuối tuần nhiều niềm vui anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em, chúc em chúa nhật vui vẻ thật nhiều.

      Xóa
  53. Em ghé thăm anh ,chúc anh đêm cuối tuần vui cùng world cúp, thật lý thú nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em, anh chúc em ngày chúa nhật an vui em nhé.

      Xóa
  54. Bạn viết chí lý lắm. PH hồi còn trẻ thích xem bóng đá lắm bây giờ vẫn thích nhưng mà làm chủ được, chỉ xem kết quả thôi vì còn giữ sức khỏe đi làm. PH ghét những hành vi cá độ lắm. Hôm nọ PH bực lắm bạn Mẫn ạ. Người hàng xóm sang bảo ông xã nhà PH: bác có xem không em xem nhờ với, em sang bác xem để vợ em ngủ mai nó còn đi làm! Ôi trời ơi, vợ bác không đi làm sao??? PH không nói gì nhưng buồn cho người hàng xóm chỉ biết mình không biết người bạn Mẫn ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trên đời vẫn còn lắm người như thế bạn ạ, chỉ biết khư khư lo cho phần mình, như thế sẻ trở nên người vô ích đó, bạn có thể lúc nào đó gợi ý cho họ để họ biết rằng không nên sống cho riêng mình bạn ơi. cám ơn bạn ghé thăm và chia sẻ và chúc bạn chiều chúa nhật an vui .

      Xóa
    2. uh bạn nói đúng đấy, có cơ hội mình sẽ nói. Viết vào đây là mình đã bỏ qua cái ý nghĩ tức họ rồi. Mong ngày nào cũng vui bạn Mẫn nhé!

      Xóa
    3. Nói thì nói nhưng hãy bỏ bao đá tức giận xuống cho nhẹ người bạn nhỉ, chúc bạn buổi chiều vui vẻ nhé.

      Xóa
  55. Từ hôm World cúp ồn ào
    Anh tôi đã "trúng" lần nào hay chưa ?
    Hihi....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thắng thua là chuyện thường tình
      miễn là không quá một lần cafe.
      anh cũng có ăn có thua nhưng cũng chỉ là hai ly cafe cho một lần thắng thua em ạ. chúc em vui vẻ chiều nay em nhé.

      Xóa
  56. Lâu rồi Mẫn bận việc chi
    Mà im ắng tiếng thế ni Mẫn à?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy hôm em bận đi thành
      thăm người yêu mến nên đành làm thinh
      hôm nay trở lại nhà mình
      giao lưu bạn hửu chị anh như thường.

      Xóa
  57. Em ghé thăm anh Mẫn thân mến nè.
    Em chúc anh và gđ luôn vui vẻ an lành hp anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em, anh cũng chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé.

      Xóa
  58. sang thăm Mẫn nè ! 1 ngày thật hạnh phúc sức khỏe vui vẻ !!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn, mình cũng chúc bạn an vui hạnh phúc nhé.,

      Xóa
  59. Nói em đừng cười , chính vì những tai họa này , chưa kể những kiểu bán độ nữa ....
    Vì thế anh không bao giờ xem bóng đá ... vì anh ngủ rất ư là sớm .
    Chúc em ngày mới luôn bình an .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đáng kinh nhất là bán độ anh nhỉ, em chúc anh đêm an lành.

      Xóa
  60. Chuyện này còn rất dài anh hén!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chuyện dài nhiều tập mà bạn, chúc bạn ấm áp an vui bạn nhé.

      Xóa
  61. Đọc rồi biết nói gì đây
    Đọc rồi không lẽ ra ngay không lời
    Tuần mới anh nhé chúc vui
    Chuyện hay, World Cup, một trời trở trăn

    jo thăm anh ạ, kính chúc anh niềm vui và sức khỏe, anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em, anh cũng chúc em an vui hạnh phúc em nhé.

      Xóa
  62. hd ghé thăm Mẫn nè,vẫn còn đó câu chuyện dài ,vui khỏe Mẫn ui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chắc cũng đến hồi kết rồi, dân cá độ thua hết rồi em ơi. chúc em vui vẻ mãi em nhé.

      Xóa
  63. Chúc anh tuần mới an lành
    Vui cùng trái bóng lăn tròn nhé anh (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. vui thì vui thật là vui, chỉ lo buồn ngủ thất thơ ban ngày. cám ơn bạn ghé thăm, chúc bạn vui vẻ an lành.

      Xóa
  64. Chúc Mẫn mùa bóng thật vui
    Thắng nhiều để uống cà phê dài dài nhé.
    Cá độ vui với ly cà phê thì tốt, vướng vào cá độ tiền thì nguy Mẫn nhỉ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thắng bao nhiêu cũng chỉ một ly cafe một ngày chị ạ, em không dám nhìn tiền bay qua cửa sổ đâu. chúc chị vui vẻ bình an.

      Xóa
  65. Kỳ này các ông tha hồ mà thức,làm như blog cũng bỏ bê.Đầu tuần ghé thăm Mẫn chúc khỏe luôn

    Trả lờiXóa
  66. Mai cũng thích bóng đá nhưng nhiều việc quá, đêm đến là mệt phải ngủ đã. Hiii. Bài viết của bạn thật tuyệt. Chúc bạn nhiều sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ nhé ( xem bóng đá đêm ấy. )

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu bạn thích thì ban ngày cũng có phát lại trẹn tivi mà, mình muốn xem những pha bóng đẹp thì dể. cám ơn bạn, chúc bạn an vui mùa world cup nhé.

      Xóa
  67. Bóng đá đúng là môn thể thao đc mọi người ưa chuộng ,nhưng vấn đề lợi dụng nó để cá độ thắng thua và những dịch vụ liên quan thì thật là buồn anh nhỉ
    Em sang thăm ,chúc anh tuần mới vui vẻ nhiều may mắn nhé anh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. những tiêu cực như áng mây đen phủ lên sân bóng em nhỉ. trước hết là mình và kêu gọi bè bạn chống lại những điều tiêu cực em nhé, chúc em bình an.

      Xóa
  68. Bài viết rất sâu sắc và rất đời thực,Ngọc Dung sang thăm Mẫn,chúc hai bạn luôn vui,khỏe và hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn, chúc bạn ngày mới với nhiều niềm vui nhé

      Xóa
  69. Một tối thật ngon giấc bạn nhé ...

    Trả lờiXóa
  70. Hôm nay đá bóng
    Ngày mai "bóng đá"
    Hôm nay vỗ tay
    Ngày mai khóa chân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. coi chừng khoá cả con người. vương vào tội lổi tứ bề gian nan.
      cám ơn anh sang thăm, chúc anh an vui khoẻ mạnh anh nhé.

      Xóa
  71. Những ai có máu đỏ đen thì cái gì cũng cá độ được anh ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái gì cũng cược được nhưng đơn lẻ, còn world cup thì mang tính phong trào nên dể lôi cuốn nhiều người hơn em ạ, chúc em bình an và hạnh phúc nhé.

      Xóa
  72. Sống là để lao động, học tập và vui chơi nhằm đem lại cuộc sống tốt hơn. Không nêm đem chuyện vui chơi má gắn với đỏ đen, phải thức thâu đêm suốt sáng.
    NT đã bỏ coi đá bóng Việt Nam từ Seagame 23 tới giờ, nói thiệt chẳng có gì hay ho ở đó cả. Cúp nước ngoài hay cúp thế giới lâu lâu ghé mắt cho đỡ buồn và tăng ít phấn khích.
    Có nhiều người sa đà quá, chỉ tổn hại thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cám ơn bạn chia sẻ với bài nầy, chúc bạn an vui hạnh phúc nhé.

      Xóa
  73. Anh Mẩn ơi !!!! anh Mẩn có độ nào không vậy ????hihihi...
    Ngày mới thật vui anh mẩn Nhé .

    Trả lờiXóa
  74. hôm nay world cup tạm nghỉ rồi mà, chúc bạn buổi chiều vui nhé.

    Trả lờiXóa
  75. MTL ghé thăm anh chúc anh luôn vui vẻ an lành hp anh Mẫn nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn MTL nhé, anh chúc MTL bình an và hạnh phúc mãi nhé.

      Xóa
  76. HTB ghé thăm nhà Mẫn, đọc bài viết về WC. Mùa WC cũng có kẻ khóc người cười...vì cá độ....Chúc Mẫn tuần mới, tháng mới nhiều thành công và hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn, mình cũng chúc bạn vui vẻ an lành.

      Xóa
  77. Chào Mẫn, đọc bài viết của bạn mà mình không thể ngờ được, mùa bóng đá đi đôi với cá độ, thật kinh khủng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. vì em không có chơi cá độ nen chỉ thấy từ bên ngoài do đó chưa biết hết nhưng chắc chắn mức độ khủng hơn nhiều. chúc chị luôn vui vẻ ấm áp chị nhé.

      Xóa
  78. Chỉ còn hơn chục ngày nữa là kết thúc mùa bóng đá World cup 2014. Đây cũng là khoảng dành cho cá độ mạnh nhất để đoán cho đội nhất, nhì...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. lúc nầy là những người có máu đỏ đen chơi cay cú nè. rất nguy hiểm và trộm cướp gia tăng bạn ơi. chúc bạn bình an nhé.

      Xóa
  79. Chúc bạn vui vẻ và luôn thắng độ nhé

    Trả lờiXóa
  80. Em có theo dõi đủ các trận bóng không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. có chị ạ, cám ơn chị và chúc chị ngày mới với nhiều niềm vui nhé`.

      Xóa
  81. Sang thăm Mẫn. chúc em vui nhiều.

    Trả lờiXóa
  82. ghé thăm anh! Chúc anh vui vẻ nhé! Nhớ theo dõi world cup trân chung kết nhé mặc dù không đánh cá cũng thích mà phải không? Hihihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn, nhất định mình sẻ xem trận chung kết mà. chúc bân chiều vui nhé.

      Xóa