Thứ Hai, 24 tháng 2, 2014

Không Đề


114 nhận xét:

  1. Có thể ta gieo yêu thương nhưng ko phải lúc nào cũng nhận được yêu thương. Nhưng ko vì thế mà ta sống thiếu yêu thương. Bởi vậy, ta nên luôn luôn sống và làm những điều nhân đức, như thế lòng ta sẽ luôn thanh thản vì mình đã sống đúng nghĩa CON NGƯỜI.
    Mình đồng cảm với bài viết đầy tính nhân văn của Mẫn. Chúc bạn và gia dình luôn sống khỏe vui, thành công và hạnh phúc nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. người xưa có nói:" cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán" nhưng đừng vì thế mà không cứu nhân, chỉ cứu vật. mình làm điều tốt cho người nầy, có thể mình không nhận được điều tốt đáp lại nhưng người khác sẽ đem đến cho mình những điều tốt lành anh ạ, chúc anh tuần mới thật an vui anh nhé.

      Xóa
  2. "Bạn và tôi, chúng ta cùng nhau thực hiện gieo yêu thương ngay từ bây giờ bạn nhé".
    Tôi nghĩ rằng con người lúc nào cũng vẫn yêu thương đấy chứ. Chỉ có điều mức độ yêu thương của họ bị suy giảm đi vì nhiều lý do. Có người đối xử tồi tệ với người này, nhưng lại rất tốt với người khác. Nếu trước kia chúng ta chưa từng "gieo yêu thương" thì bây giờ làm sao chúng ta biết cách làm điều đó?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không khó đâu bạn, chỉ cần mình muốn làm thì sẽ được, ngay từ bây giờ bạn hãy sẳn sàng giúp bà lão qua đường, chiều nay mình cafe với người bạn chưa thân, sáng mai cùng ăn sáng với người ghét mình và trưa mai bạn hãy mời người đã oán thù mình cùng ăn trưa bạn nhé. chúc bạn ngày đầu tuần thật an vui.

      Xóa
    2. Ha ha ha... Chẳng nhẽ trước kia anh chưa làm những chuyện đó bao giờ hay sao mà phải hô hào bà con khiếp thế! Đó là những việc bình thường thôi mà!
      Yêu thương thì cần tự nhiên, không cưỡng ép. Không thể yêu thương theo phong trào được đâu anh ơi!

      Xóa
    3. Có "hô hào" gì đâu, chỉ mời gọi thôi mà. anh thì cứ như việc thường ngày đấy, chỉ nói với những ai xưa nay chỉ yêu thương người yêu thương mình chứ chưa yêu thương người ghét mình thôi. đêm ngon giấc em nhé.

      Xóa
  3. Yêu thương bao giờ cũng không đủ. Cuộc sống ngắn ngủi lắm, nên thôi, gieo được nhiều tin yêu chừng nào tốt chừng đó anh nhỉ.
    Bài viết nào của anh cũng hướng mọi người đến sự bao dung, chan hòa. Dù không làm theo được 10/10, nhưng ít ra, cũng nhìn lại bản thân mình mà sống cho tốt hơn anh hén .
    Một tuần mới thật vui nha anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một tình yêu rộng mở sẻ dẩn con người đến thiên đàng ngay tại đây và lúc nầy đó em. Cám ơn em đồng cảm, anh chúc em ngày đầu tuần vui vẻ nhé.

      Xóa
  4. Đây chính là quy luật vòng xoay của tạo hóa nhưng cuộc đời là mênh mông vô tận có khi cũng ko công bằng .Nhiều khi mình vẫn bị thua thiệt cho dù mình làm những điều tốt lành cho người khác anh ạ ........
    Em sang thăm chúc anh tuần mới nhiều may mắn cv làm tốt

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời cao rất công bằng em ạ, nhưng cái công bằng theo kiểu của ông trời chứ không theo cách nghĩ của mình. Những khủng hoãng gửi đến cho em thì em chịu được nhưng nếu là người khác họ sẻ ra sao?. Ông trời công bằng là luôn theo đúng sức chịu đựng của mổi người. em nhận được khả năng đón nhận nhiều thì em chịu khổ nhiều. thôi dài quá , để lần sau anh viết về công bằng em nhé, bây giờ anh chúc em ngày thứ hai vui vẻ nhiều thật nhiều em nhé.

      Xóa
  5. Một bài viết thật nhiều ý nghĩa.

    Tất cả đều do cái tôi và sự ích kỉ con người.

    "Bạn và tôi, chúng ta cùng nhau thực hiện gieo yêu thương ngay từ bây giờ bạn nhé." Nghe câu này tưởng chừng như đơn giản, nhưng thật không đơn giản tí nào.

    Chúng ta cũng hi vọng sự yêu thương vẫn còn tồn tại trong mỗi con người chúng ta.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không quá khó đâu bạn ạ, chỉ cần bạn mua một tờ vé số với thái độ trân trong cảm thông chứ không trêu chọc là một cách thể hiện yêu thương rồi. cám ơn bạn ghé thăm và chia sẻ với mình, chúc bạn an vui mãi.

      Xóa
  6. Một triết luận đáng trân trọng . Cảm ơn Mẫn đã nêu lên điều này !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh ghé thăm và đọc bài viết của em, chúc anh vui vẻ trong mọi ngày anh nhé.

      Xóa
  7. Gieo yêu thương nhất định sẽ gặt hái yêu thương, e tin thế. Vậy nên hãy cứ sống sao cho thanh thản với lòng, a nhỉ? Cảm ơn a vì bài viết thật ý nghĩa, chúc a ngày mới vui vẻ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái được mà chúng ta có khi gieo yêu thương chính là hạnh phúc do luôn bình tâm em ạ, thanh thản an nhàn là phần thưởng lớn đó em. chúc em bình an hạnh phúc nhé.

      Xóa
  8. Vâng chúng ta sẽ cùng gieo yêu thương ạ.Chúc anh một tuần mới vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em đồng ý với a nh, chúc em vui vẻ luôn nhé.

      Xóa
  9. Gieo vào đời sự thương yêu
    Chắc là sẽ nhận được nhiều niềm vui .
    Một bài viết rất giàu tính nhân văn .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn nói đúng như ý mình muốn nói đấy, chúc bạn buổi chiều thật vui nhé

      Xóa
  10. Có thằng chẳng trồng gì mà ngồi mát ăn bát vàng đó bác. Đầu tuần vui vẻ nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái "bát vàng" mà bạn nói đó không phải là niềm vui và hạnh phúc đâu, vì dù đang "ăn bát vàng" nhưng trong lòng bất an bạn ạ, cám ơn bạn ghé thăm và chúc bạn chiều thứ hai thật vui vẻ nhé.

      Xóa
  11. " ai gieo gì thì gặt nấy thôi”.là quy luật rồi em nhỉ?
    Chúc em luôn vui khoẻ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. luật nhân quả muôn đời chị ạ, Cám ơn chị ghé thăm và chia sẻ với em, chúc chị chiều thứ hai vui vẻ chị nhé.

      Xóa
  12. "Gieo yêu thương tha thứ sẽ gặt hân hoan hạnh phúc. Gieo bất công oán hờn sẽ có ngày đau khổ tang thương.. Đó chính là quy luật của cuộc đời."
    Đồng ý với Mẫn vè quan điểm này.
    Chúc Mẫn tuần mới vui nhiều.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn chị đồng cảm với em, chiều đầu tuần em chúc chị an vui ấm áp nhé,

      Xóa
  13. Ai cũng biết là như vậy, nhưng thời nay, có những câu nói như thế này mình ngẫm chí lý:
    THẬT THÀ THÀNH THUA THIÊT.
    Đúng! Nếu thật thà hoàn toàn nằm trong môi trường giả dôi.
    TRÊN ĐẢO GÙ, NGƯỜI THẲNG LƯNG TRỞ THÀNH DỊ DẠNG
    Đúng!.... Có phải mình đang nhìn dưới góc cực đoan không?
    ….Quan trọng mình nghĩ nó ở cái GỐC!
    MỘT GIA ĐÌNH CHA MẸ HÒA THUẬN, SỐNG THƯƠNG YÊU CHÂN THẬT KHÔNG CÓ SỰ DỐI TRA THÌ ẮT NHỮNG NGƯỜI CON SỐNG TỬ TẾ HƠN he he he

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày xưa Khuất Nguyên có nói, "sông tương nước chảy trong veo, thì ta đem giặc cái lèo mủ ta.
      Sông tương nước chảy phù sa, thì ta bước xuống để mà rửa chân". Đó là cảnh "nắng bên nào che bên ấy". nhưng như thế mãi thì xã hội sẻ đi mãi xuống bạn ạ, Bạn không làm , tôi không làm, mọi người không làm thì ai làm????.
      Chúc bạn buổi tối an lành bạn nhé.

      Xóa
  14. Gieo yêu thương, nhận yêu thương anh nhỉ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là trồng đậu ăn đậu em ạ, chúc em chiều vui nhé.

      Xóa
  15. Cuộc đời luôn có luật nhân quả, và trong cuộc sống nên tự vấn mình là "gieo gió thì gặp bão ", và :
    "...Giúp Người, Người lại giúp ta,
    Làm ơn chẳng thiệt đâu mà vội lo ! "
    Em nghĩ thế đấy. Chúc anh có buổi chiều đầu tuần thật bình an...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em có cái nhìn rộng mở em ạ, đừng đòi hỏi người được mình giúp đở phải nhớ ơn mình, người khác sẻ trả lại cho mình gấp nhiều lần hơn đấy, yên tâm yêu thương em nhé. chúc em buổi tối vui vẻ nhé.

      Xóa
  16. Bài viết của anh sâu sắc lắm, cho đi yêu thương thì ta sẽ nhận lại yêu thương

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh...." Cám ơn bạn ghé thăm và chia sẻ với mình. Chúc bạn buổi tối an vui nhé.

      Xóa
  17. " Gieo nhân nào thì gặt quả ấy" anh Mẫn nhỉ.
    Chúc anh tuần mới vui vẻ,

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, đúng vậy bạn ạ, chúc bạn luôn an vui ấm áp nhé.

      Xóa
  18. Theo bài viết của anh Mẩn .HQ thấy có nhiều trường hợp không phải xa vời mà nó hiện ngay trước mắt mình đó anh M ạ .Đúng là TRỒNG CÂY GÌ THÌ HÁI TRÁI ĐÓ .Chúc anh M chiều vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "ngày xưa quả báo thì chầy, ngày nay quả báo một giây nhãn tiền" . câu ây rất đúng bạn ạ, chúc bạn luôn bình yên và vui vẻ nhé.

      Xóa
  19. Yêu thương người là chính mình biết yêu thương mình' khàkhà !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "bánh sáp đi bánh quy lại." luật nhân quả luôn hiện thực trong cuộc sống anh ạ, chúc anh vui vẻ bình an nhé.

      Xóa
  20. Giản đơn luật của ông trời
    Gieo gì gặt lấy khắp nơi ta bà
    Sao ta chẳng sống an hòa
    NHân tâm thương mến đời ta an bình ..........
    .........
    Chúc anh tối vui vui nhe -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn với 4 câu thơ hàm súc mọi điều, chúc bạn bình an và hạnh phúc nhé.

      Xóa
  21. Hãy cùng nhau gieo yêu thương. Chỉ có thể là như thế chúng ta mới được hạnh phúc thật sự anh nhỉ?
    MTV chúc anh ngày càng viết hay nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, "chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân"(Saint Francicos Assisi). chúc em luôn vui vẻ an lành.

      Xóa
  22. Gieo yêu thương nhưng đôi khi chưa hẳn ta nhận được yêu thương. Nhưng bạn ơi ta hãy cứ gieo yêu thương đi để cho lòng ta được vui và thanh thản.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn nói quá chính xác, cám ơn bạn chia sẻ thật hay, chúc bạn luôn bình an và hạnh phúc nhé.

      Xóa
  23. MT sang thăm anh Mẫn , tuần mới thật vui vẻ ,may mắn..anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn MT nhé, anh chúc MT một tuần vui vẻ và hạnh phúc nhé.

      Xóa
  24. Gieo yêu thương để gặt thương yêu bạn hiền nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn ghé nhà, chúc bạn ngày mới an vui ấm áp nhé.

      Xóa
  25. Hãy sống thật với long mình ,kg hại ai để kg bị trời trả báo như người đời hay nói. nhưng câu nói "làm ơn mắc oán" cũng khiến cho người ta suy ngẫm...
    Đêm an lành hạnh phúc anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thường thì làm ơn hay bị mắc oán đây, nhưng cái cần là tâm hồn thanh thản bạn à, chúc bạn ngày mới với nhiều niềm vui nhé.

      Xóa
    2. tuc ngữ có câu " cứu vật vật trả ơn, cứu người người trả oán" là vậy. khi bị trả oán thì làm sao mà tâm hồn thanh thản được, cảm thấy hụt hẫng bưc bội vô cùng. và kg ngờ ...

      Xóa
    3. Mình thanh thản vì mình làm đúng với lương tâm nguyên thuỷ của mình(tính bổn thiện), có hụt hẩng là vì bạn cón thiếu tinh thần "làm ơn không nên nhớ, chịu ơn không được quên". đã không nhớ thì lấy gì mà "cãm thấy hụt hẩng hở bạn.

      Xóa
  26. Một ngày mới đầy yêu thương nhé Mẫn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh ghé thăm, chúc anh buổi tối thật an vui anh nhé.

      Xóa
  27. Trao yêu thương , được yêu thương anh nhỉ? E sang thăm, chúc anh chị hạnh phúc nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gieo gì gặt nấy là quy luật nhân quả muôn đời mà em, đêm bình yên em nhé.

      Xóa
  28. Sang thăm anh, đọc bài viết và ngẫm về mình hi hi...Em thì đơn giản hơn anh ah, trong xã hội em không chấp bất cứ ai...với em chỉ hợp và không hợp...Vì vậy mà em cảm thấy mình không có kẻ thù, luôn nhẹ nhỏm tuân theo định số và chờ đợi kết quả gieo trồng của mình, Chúc anh Mẫn luôn vui khỏe nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đừng quan tâm đến việc chấp hay không mà hảy mở rộng yêu thương thì tự nhiên oán thù tiêu tan em ạ, chúc em luôn bình an và hạnh phúc.

      Xóa
  29. Chia sẻ với Mẫn nhưng có vẻ xã hội ta đang bất lực với vẩn nạn kể trên.Thật đáng lo !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình cứ vùng vẩy anh ạ, nhất định không chịu cho cái ác bao trùm lên cuộc sống. chúc anh an vui mãi nhé.

      Xóa
  30. NHÂN-QUẢ.

    DI ĐÀ PHẬT!

    CHÚNG SINH ĐÔNG THỔ KHÔNG THÈM ĐẾM XỈA ĐIỀU NAỲ,nên DIÊM VƯƠNG đã thông qua dự án xây thêm tầng địa ngục thứ 108.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. mổi người là một cái "tiểu kiền khôn"(vủ trụ thu nhỏ) quy luật âm dương cân bằng thì thiện ác ngang nhau để kiềm chế lẩn nhau, mình mở rộng yêu thương ra thì cái oán thù sẻ thu nhỏ lại và mất dần, khi cái thiện lấn át sự dử thì bình an và hạnh phúc ngay trước mặt. đêm an lành em nhé.

      Xóa
  31. Một bài viết hay và sâu.
    Giá trị, đạo đức xã hội lộn tùng phèo lên rồi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. khi cái oán thù lấn át yêu thương, xã hội mất đi những chuẩn mực đạo đức nên ra thế đấy anh ạ. cám ơn anh ủng hộ, chúc anh buổi tối thật bình an nhé.

      Xóa
  32. Vâng! Gieo yêu thương để gặt những thương yêu...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. vì chỉ có yêu thương mới đem lại bình an đích thật trong tâm hồn. chúc bạn buổi tối vui vẻ nhé.

      Xóa
  33. Gieo ác thì sẽ gặp ác đó là luật nhân quả đấy bạn ạ.
    Chúc bạn tối thứ ba vui vẻ nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn ghé thăm, chúc bạn luôn vui vẻ nhé.

      Xóa
  34. Gieo yêu thương là niềm vui cho con người và niềm tin cho con cháu...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn nói quá đúng ý mình, cám ơn bạn và chúc bạn đêm bình an.

      Xóa
  35. Theo con thì : ở ác sống dai, lai rai vài chai tốt cho sức khỏe.
    P/s: chúc chú tối vui vẻ, ngủ ngon!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Con nói đúng về hình thức đấy, nhưng cái "sống dai đó là sống để chịu đau khổ, sống để "thụ hình" thì có nên sống dai như thế không ?, đó mới là điều đáng suy nghĩ con ạ, cám ơn con đóng góp nhé, chúc con ngủ ngon.

      Xóa
  36. Đúng quá anh Mẫn ơi...
    Nhưng trong thực tế thì cũng có ngoại lệ anh ạ.
    Chúc anh ngủ ngon!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không có ngoại lệ em ạ, chỉ có về hình thức khác nhau thôi, còn căn nguyên thì luôn như vậy, cám ơn em chia sẻ với anh, chúc em vui vẻ hạnh phúc mãi nhé.

      Xóa
  37. Gieo gì gặt nấy..đó là quy luật cuộc sống..bài viết thật sâu sắc ghé thăm anh chúc buổi tối thật vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Luật nhân quả mà em, chúc em luôn an vui hạnh phúc nhé.

      Xóa
  38. Em luôn gieo yêu thương
    Chẳng mong người đáp đền

    "Tặng nhiều hơn đón nhận"

    "nuôi vật,vật chả ơn"
    "nuôi nhân,nhân chả oán"
    Ở đời có những kẻ mang ơn người,vì cái ơn quá lớn,và long tham và ích kỷ,họ quoay lai chả oán cho chính người cưu mang mình .Khi con người mất hết lương tâm họ không cần biết đâu là thiện đâu là ác ,họ chỉ mong đạt được mục đích cùa họ mà thôi.

    Lý mong bài viết của anh được nhân rộng,cho những kẻ lăm le làm điều ác hẳn cũng phải chùn tay anh nhỉ.
    Quan trọng luật pháp ở VN có nghiêm minh thẳng tay trừng trị những kẻ đó hay không,đôi khi họ lách luật làm chuyện bậy .Lý chúc Anh nhiều niềm vui và nhiều bài viết hay và ý nghĩa Anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có thể vì ân quá lớn họ không thể trả được nên họ dùng "oán" để xù ân đó bạn ạ, thôi hãy xem đó như là một nốt trầm trong bản nhạc buồn vậy, chúc bạn luôn vui vẻ nhé

      Xóa
  39. Em gieo hạt rồi, vài bữa có quả em mời anh Mẫn sang măm nhé ! Chúc anh chiều thứ 4 an lành (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em trước nhé, khi có kết quả nhất định anh sẻ sang thăm để mừng với em, bây giờ thì anh chúc em buổi sáng an lành.

      Xóa
  40. HV ghé thăm anh MẪN đây ! Chúc anh MẪN chiều thứ tư thật khỏe mạnh, tươi vui,hạnh phúc, may mắn và bình yên !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em, anh chúc em ngày mới bình an và hạnh phúc em nhé.

      Xóa
  41. Mattroi sang nhà Mẫn để thăm những cái mầm yêu thương mà bạn bè gieo rất nhiều trong vườn nhà Mẫn giờ lên xanh tốt rồi nè ! Hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn nhé, mình rất vui với kết quả đó, chúc bạn luôn an vui ấm áp với bạn bè nhé.

      Xóa
  42. Tình yêu lớn bắt nguồn từ tình yêu gần gủi phải không anh Mẫn.
    Chúc anh ngày mới nhiều vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhất định cái lớn phải bắt đầu bằng cái nhỏ bạn ạ, chúc bạn an vui hạnh phúc.

      Xóa
  43. Chúc anh buổi chiều gieo được nhiều mầm yêu thương ..!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em, anh chúc em luôn bình an và hạnh phúc nhé.

      Xóa
  44. Hãy gieo thật nhiều yêu thương để nhận được nhiều hạnh phúc nhé anh Mẫn ơi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào em, anh sẻ nghe lời em nói. bình an cho em nhé.

      Xóa
    2. Chúc anh gặt hái được nhiều yêu thương nhé!!!

      Xóa
    3. Anh sợ những cái dấu chấm than của em rồi.

      Xóa
  45. Em nhất trí với anh! Hạt yêu thương sẽ nảy mầm yêu thương! Đời sẽ đẹp hơn khi nhiều người biết gieo và chăm sóc những hạt giống quý giá này anh nhỉ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. mong mọi người đều gieo yêu thương cho nhau em nhỉ, lúc đó cuộc đời sẻ đẹp sao.. chúc em bình an và hạnh phúc nhé.

      Xóa
  46. Nhưng hiện nay môi trường thay đổi, gien đột biến và cấy ghép rồi nên có khi gốc bình bát mà ngọn lại ra quả mãng cầu đấy nhé. vì vậy mình thấy họ gieo cái ác họ vẫn sống vô tự hp ăn uống hưởng thụ rát sung sướng bạn ah. Chỉ mình là thua đau, thua đậm mà thôi. Chúc bạn buổi sáng đẹp trời nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Họ ăn uống hưởng thụ nhiều hơn nhưng trong lòng luôn bất an, luôn bị nổi sợ hải ám ảnh đeo đuổi, trái mãng cầu trên gốc bình bát lơn hơn, đẹp hơn nhưng không đậm đà hương vị bạn ạ, chúc bạn buổi chiều thật an vui.

      Xóa
  47. bài viết rất hay ạ gieo gì gặt nấy chúc anh chị hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em sang thăm và đồng cảm, chúc em đêm bình an em nhé.

      Xóa
  48. làm ơn mà cứ mong người trả ơn là không bao giờ có. Có chăng là có trong lương tâm ta mà thôi
    Vì không có món ơn nào bằng khi lương tâm ta thanh thản nhẹ nhàng ,không hối tiếc xót xa hay ân hận những gì mình đã gây nên tội lỗi .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh sang thăm và chia sẻ, đúng anh ạ, bình an trong tâm hồn là hạnh phúc thật của đời người, chúc anh vui vẻ , nhiều sức khoẻ nhé.

      Xóa
  49. thật có lỗi với Mẫn dã đến chậm .chúc vui khỏe nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh sang nhà, đến là em vui lắm rồi, chúc anh an lành hạnh phúc nhé.

      Xóa
  50. Đúng lắm bạn Mẫn ơi. Cũng có khi buồn đấy bạn Mẫn ạ... Thôi không muốn nói đến điều không vui. PH tâm đắc là Gieo yêu thương để được gặt yêu thương thôi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn, mình cũng không muốn nói cái không vui, hãy để cho "gió cuốn đi" chúc bạn vui vẻ bình an bạn nhé.

      Xóa
  51. MTL sang thăm anh và chúc anh tối vui vẻ nhìu anh Mẫn nhe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em, chúc em buổi sáng bình an và vui vẻ nhé.

      Xóa
  52. Sang thăm bạn. Chúc bạn một ngày mới an vui. :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn nhé, mình chúc bạn buổi tối bình yên nhé.

      Xóa
  53. TT thăm anh nè,TT chúc anh những ngày cuối tuần tràn đầy niềm vui HP

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn tới nhà, chúc bạn đêm an lành bạn nhé.

      Xóa
  54. MĐ ghé thăm anh, MĐ sang nhà anh lúc nào cũng đông vui,MĐ chen chân mãi mới vô được,MĐ chúc anh chiều tối vui anh nhá

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn sang thăm, mình chúc bạn luôn vui vẻ hạnh phúc nhé.

      Xóa