Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2013

Bài Sưu Tầm



Các cô gái Việt xếp hàng để được đàn ông Hàn Quốc tuyển chọn - Hình - Phunutoday.vn





LTCGVN (31.07.2013) - Một thống kê gần đây cho biết, mặc dù Việt Nam có bình quân thu nhập đầu người vào loại thấp nhất thế giới, nhưng mức tiêu thụ rượu bia đứng đầu Đông Nam Á và xếp hàng thứ tư của Châu Á.
Việc nhậu nhẹt rượu bia chủ yếu xẩy ra đối với các quan chức công quyền trong khu vực nhà nước, nơi có hàng núi tiền chùa rơi vãi không ai kiểm soát được. Theo khảo sát của các nhà xã hội học, phần lớn các hợp đồng kinh tế, xây dựng và các quyết sách hành chính nhiều khi được ký kết ngay trên bàn ăn của các quán nhậu.
Cũng theo tâm sự của một cô dâu Việt tại đồng bằng sông Cửu Long lấy chồng Hàn, thì phần lớn bọn con trai làng cô đều nghiện ngập bia rượu, say bét nhè suốt ngày đêm, thô lỗ và bê trễ công việc kể cả công chức nhà nước. Nhiều ông chồng về nhà say xỉn đánh đập vợ con để lấy tiền đi nhậu. Nên các cô dâu Việt thà chịu khổ ở nước người nhưng tại đó còn có nhân quyền, tự do dân chủ và pháp luật bảo vệ, còn hơn ở quê nhà bị rượu bia chà đạp nhân phẩm mà không một cấp chính quyền nào cứu giúp.


Sao con đi lấy chồng Hàn?
Cách xa ngàn dặm tủi thân nhớ nhà
Rời quê ly biệt mẹ cha
Nhỡ khi đau ốm ai là người chăm
Quê mình đâu thiếu trai tân
Sao con không lấy, cho gần má ba?


Má ơi trai Việt quê nhà(1)
Quanh năm nhậu nhẹt bê tha suốt ngày
Chồng gì mà bét nhè say
Tiền xài không đủ về nài vợ đưa
Vợ đâu có sẵn tiền chùa
Của dân đóng góp mà đưa dễ dàng

Liều thân đi lấy chồng Hàn(2)
Số may thì được ân cần đón đưa
Được yêu thương, được mong chờ
Có tiền nuôi dưỡng em thơ, mẹ nghèo

Không may chẳng được chồng yêu
Thôi đành duyên phận cũng liều, biết sao!
Còn hơn ruột thịt đồng bào
Đã nghèo còn xéo dày nhau suốt đời

Bắc thang lên hỏi ông trời
Bao giờ trai Việt chịu rời hũ, be?
Cho con được lấy chồng quê
Gần ba má để đi về sớm hôm






Hàn Quốc non nước hôm nay
Nhân quyền coi trọng, không dày xéo dân
Ước gì nước Việt mến thân
Ngày mai cũng giống nước Hàn mẹ ơi
Để em con được làm người
Ngay trên non nước đất trời Việt Nam!

Hà Nội, 28/7/2013



182 nhận xét:

  1. Phải chi các chàng trai Việt đọc đc bài này anh nhỉ !
    Em có một bài thơ nhắc một chút về thảm cảnh của một cô dâu lấy chồng ngoại . Suy cho cùng cuộc đời vốn đa dạng và phức tạp ...Đành dùng từ " hên xui " vậy .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ một phần chứ không là tất cả, nhưng cũng xót lòng, anh muốn đọc bài thơ đó em à. chúc em ngày cuối tuần thật vui nhé.

      Xóa

    2. Bài thơ chẳng trọn vần


      Có người hỏi :
      sao tôi không viết những bài thơ
      ca ngợi quê hương ấm no - giàu đẹp
      Có lẽ khối óc tôi nông - tầm nhìn tôi hạn hẹp
      Chỉ nhìn thấy xung quanh vá víu những mảnh đời...

      Hôm qua đọc báo...
      lòng chùng thấp - bồi hồi
      Bà mẹ gầy gò ôm bình tro con - đôi vai run bật ...
      Cô dâu trẻ gửi thân nơi đất khách
      Ngày quay trở về nhà - bất lực những bước chân

      Ấm no ư ! giờ hẳn mẹ không cần
      Khi đầu bạc tiễn tóc xanh - lối mòn quen loạng choạng
      Nếu không phải vì nghèo - chắc hôm qua đã khác
      Có bà mẹ nào đành đoạn "bán" con đi ...?

      Giữa phố phường đông đúc kia - tôi đã thấy gì ...
      Là những gánh hàng rong bải bương xuôi - ngược
      Giang nắng - dầm mưa - nhập nhằng khô - ướt
      Dáo dác nhìn quanh ...
      sợ người giật mất bữa cơm chiều ...!?

      Có bà cụ hom hem lê chiếc gậy - dáng liêu xiêu
      Xấp vé số đang cầm dầy hơn xấp tiền trong túi
      Bàn tay gân guốc run run mời người đi đường thử thời may - rủi
      Riêng mình chỉ mong mỏi ngày hôm nay kiếm được mấy mươi ngàn...

      Yêu lắm quê hương tôi...
      Nhưng ghép mãi chẳng trọn vần
      Thì làm sao có thể đơm hoa từng câu chữ.
      Quê hương có thấy không...
      còn nhiều lắm những mảnh đời lam lũ
      Trong những đôi mắt hiền lành
      tia hy vọng vẫn nhóm nhen...?


      HG

      ===============

      Anh đọc và góp ý cho em nhé !

      Xóa
    3. Bài Thơ rất hay và vô cùng cảm động

      Xóa
    4. HG viết bài hay ghê. Đọc nghe lòng xót xa!

      Xóa
    5. Bài thơ của HG rất hay, hay ở chổ em mang cảm xúc tận đáy lòng người mẹ gả con xứ người mà chẳng được như ý muốn, cuối cùng là nắm tro mang về. một nổi xót xa đem đặt vào từng câu chử mang trọn ý thơ.

      Xóa
    6. Đọc cảm động quá bạn HG ơi!

      Xóa
  2. Trả lời
    1. Tem bạc tặng bạn nè. cuối tuần vui vẻ bạn nhé

      Xóa
  3. Em mới đi về miền Tây lên. Em thấy cũng không đến nỗi trai Việt hư hết đâu, có lẽ chỉ ở một số nhỏ nơi nào ấy thôi, Thân gái 12 bến mà anh. Trong nhờ đục chịu, dù lấy chồng Hàn cũng có người sướng người khổ. May mà VP già rồi, chứ VP mới lớn mà đọc bài của anh thì hi hi . . . Chúc anh Mẫn ngày mới nhiều niềm vui hạnh phúc bên bà xã.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình chép lại nguyên văn bài của ts Đặng Huy Văn mà bạn. và mình không thêm gì cả. chúc bạn bình an.

      Xóa
  4. Ở Việt Nam nhậu nhất thế giới đó anh. Em cũng đang viết một phóng sự ăn nhậu ở miền Trung
    Con gái miền Tây lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc đa phần hẻo lắm anh. Thôi cũng khuyên họ "Ta ở nhà ta tắm ao ta, dù trong, dù đục ao nhà vẫn hơn". Chúc anh một ngày vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hâu như chỉ có miền tây là làm dâu nước ngoài nhiều thôi bạn ạ, lý do thì có nhiều đấy nhưng mình chỉ ủng hộ lấy chồng nước nào cũng được nếu việc đó xuất phát từ tình yêu.Chúc bạn ngày cuối tuần vui vẻ.

      Xóa
  5. Nếu có tình yêu và yêu nhau thực sự thì khoảng cách địa lý không thành vấn đề, chỉ sợ không có tình yêu mà đến với nhau vì những lý do nào đấy thôi anh Mẫn ạ.
    Lâu rồi bận việc quá không sang thăm anh được. Chúc anh luôn vui và HP cuối tuần nha. Nhớ thông cảm cho SQ nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình hoàn toàn đồng ý với bạn, tình yêu không khoảng cách. nhưng không đồng ý nhửng cuộc hôn nhân có ý đồ. Chúc bạn ngày cuối tuần thật vui bạn nhé.

      Xóa
  6. MỘT THỰC TRẠNG XÃ HỘI THỜI BÌNH LẠI ĐÁNG SUY NGHĨ VÀ ĐAU LÒNG

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xuất phát từ cái nghèo nhiều đời chị ạ, chúc chị ngày cuối tuần an vui ấm áp nhé.

      Xóa
  7. Cuối tuần sang thăm anh,gặp một entry buồn và KH cũng cám cảnh cho những cô gái đi lấy chồng ngoại,rất khó có thể tìm thấy HP khi không biết ngôn ngữ,không có ty.đa phần là rủi nhiều hơn may anh ạ.Âu cũng là số phận,cũng chỉ vì muốn đổi đời,muốn giúp đỡ mẹ cha nghèo khó mà phải vậy thôi.Còn với một số cô gái suy nghĩ lấy chồng ngoại là sung sướng HP,hay hơn thế nữa thì KH thấy thương hại thay cho những suy nghĩ ấu trĩ đó của họ.
    Chúc anh một cuối tuần Bình an,HP anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không có xứ nào sung sướng hay khổ ải đâu, chỉ có con người sướng hay khổ thôi em nhỉ.
      chúc em ngày nghỉ vui vẻ nhé.

      Xóa
  8. Đất nước mình vẫn còn đó những ưu tư.Làm sao trách được những lựa chọn của người dân,khi cuộc sống vẫn còn đó những bề bộn lo toan.Người dân chưa được sống ấm no hạnh phúc là vẫn còn thiếu sót trách nhiệm ở người lãnh đạo,chứ không thể trút hết về phía hoàn cảnh khách quan và nhận thức của người dân.....Chiều an vui bạn nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình nghĩ cái sai nầy xuất phát từ nền giáo dục bạn ạ. cuối tuần nhiều niềm vui bạn nhé

      Xóa
  9. Thật xót xa không thể nói nên lời!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình cũng xót xa mới copy emtry nầy về blog mình đấy. cuối tuần thật vui bạn nhé.

      Xóa
  10. Chiều cuối tuần chúc anh chị an vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em, chúc em và gia đình luôn ấm áp hạnh phúc nhé.

      Xóa
  11. Thân gái mười hai bến nước, trong nhờ đục chịu bạn ơi !

    Trả lờiXóa
  12. Chuyện các cô gái Việt lấy trồng Hàn như 1 trao lưu, phía nam nhiều hơn phía bắc bạn à, trong 10 cô chắc chỉ 1 - 2 cô là có được cuộc sống hạnh phúc thôi, nhiều cô khổ quá mà quên mình cả mẹ lẫn con, thương lắm những cuộc tình ko biên giới

    Chúc anh cuối tuần tràn niềm vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hôn nhân vụ lợi mà được 10-20% hạnh phúc là may mắn đấy. làm sao thức tỉnh những người vì ham lợi một cách mù quáng. Chúc bạn ấm áp mãi nhé

      Xóa
  13. Chiều sang thăm anh, chúc anh an vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cám ơn em, chúc em ngày nghỉ vui vẻ ấm áp nhé.

      Xóa
  14. Anh nghe bên Phgú Quốc có nhiều đại gia sang đấy lập dinh thự hô-theo rờ-sọt cao cấp nên mấy ngày qua chạy sang đó xem thử cho biết. Không thấy cái quẳng cáo nào nói lên điều đó, nhưng nhiều khu vực dự án quy hoạch còn đang hoang vu, có đoạn bờ biển dài trên chục km. Dân địa phương cho rằng đấy là cơ ngơi của các cậu ấm bề trên mở mang cho Phú Quốc xứng danh Hòn Ngọc Biển Đông. Mình cũng mong cơ ngơi du lịch phát triển để dân hưởng ké chứ qua đó đi đường đất đỏ nham nhở dưới mưa bằng xe máy quả là thú vị không thể chê được!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. anh du lich bằng xe máy à, khỏe quá rồi còn gì. chờ vài năm nửa em sẻ qua đó du lịch một chuyến, chắc lúc đó đường nhựa tốt rồi anh nhỉ. Cuối tuần chúc anh và gia đình vui vẻ nhé.

      Xóa
    2. Ang lãng du hay lảng nhách gì gì đó chứ du lịch thì chẳng ra làm sao cả, khkhà!

      Xóa
  15. Lấy chồng Hàn. đâu phải tại vì các trai làng nhậu nhiều đâu ..chỉ là cái cớ thôi......

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ví nhậu nhiều hơn làm nên không dư dã và không học hỏi thêm gì được nên xảy ra cớ sự vậy mà, cuối tuần chúc anh vui vẻ nhé.

      Xóa
  16. Em có Hàn xẻng rồi nên kg bàn luận đến Hàn cuốc ...hehe

    Trả lờiXóa
  17. Những mối tình không biên giới ấy , rồi họ sẽ nghĩ gì ? khi họ không tìm được hạnh phúc đích thực nơi xứ lạ quê người , bất đồng ngôn ngữ !
    Anh Mẫn buổi chiều vui vẻ nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khác nhau từ cảm nhận xã hội, ngôn ngử, phong tục tập quán sẻ gây ra bao nhiêu là phiền toái bạn nhỉ. cuối tuần vui vẻ nhé.

      Xóa
  18. Em gái ghé thăm anh...daọ này bên em thường xuyên mất com...em thấy chán ...vì thế mà em lười ol blog ...anh có cách nào khắc phục tình trạng này ko...chỉ cho em với
    Chìu tối hôm nay trời rất mát...nên tung tăng xíu...em chúc anh có buổi tối thật vui ấm áp bên gia đình anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em, bên anh chưa bị mất com nên anh chưa biết em à, cuối tuần chúc em vui vẻ nhiều.

      Xóa
  19. Theo Nghi định 72 mới thì từ 1/9/2013 chúng ta sẽ không được trích dẫn báo chí dưới mọi hình thức, vụ này "đuối" lắm nè :-) Mình tranh thủ ngày nào hay ngày đó ha...:-)

    Chúc anh vui vẻ cuối tuần...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còn được một tháng mà bạn, có bao nhiêu đưa hết lên qua 1 tây là xong. cuối tuần an vui bạn nhé.

      Xóa
  20. "Ta về ta tắm ao ta
    Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn"
    Đôi khi gặp cảnh tủi hờn
    Cũng là "thử thách" , keo sơn mới là
    Cứ yêu tha thiết mặn mà
    Trời Cao thấu hiểu cho ta mấy hồi
    Dẫu rằng có cảnh "lôi thôi"
    Ở đâu chả thế nhưng rồi cũng qua
    Hạnh phúc sẽ mãi bao la
    Nếu ta trân trọng thăng hoa cuộc đời
    Nói đi, nói lại vài lời
    Hãy luôn cố gắng xây đời đẹp tươi
    Tất cả hệ tại lòng người
    Lạc quan vui sống, tuyệt vời sáng tươi
    Vài lời tâm sự cùng Bạn. Chẳng biết có ăn nhập, dính dáng gì tới nội dung của bài hay không. Mong Bạn thông cảm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào bạn, một hướng lộ cho cuộc đời. hay quá. cám ơn bạn, chúc bạn cuối tuần thật vui nhé.

      Xóa
  21. Bắc thang lên hỏi ông trời
    Bao giờ trai Việt chịu rời hũ, be?
    Cho con được lấy chồng quê
    Gần ba má để đi về sớm hôm
    Hi.. hi.. anh chẳng nghiện gì, chiều vợ hết ý, có đáng là trai Vietj không Mẫn ơi !
    Chúc em có những ngày nghỉ cuối tuàn vui nhiều ,nhiều nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào bạn, chúc bạn cuối tuần vui vẻ ấm áp nhé.

      Xóa
  22. Nhậu một tí cho vui, và dễ thương hơn, được chứ hả Bạn?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào bạn, chúc bạn an vui hạnh phúc mãi nhé.

      Xóa
  23. Mỗi người là một "SỐ PHẬN".Cái số phận đó do nhiều yếu tố kết hợp mà thành : Từ bối cảnh xã hội, từ hoàn cảnh sống cá nhân, từ nhận thức riêng tư,... Nhìn ở mặt nầy, ta thấy biết bao nỗi thương đau, nhìn mặt kia, ta cũng thấy không ít những điều gọi là hạnh phúc. Biết làm sao nhỉ??? Ngạn ngữ phương Tây có câu: "For that is life!( Đời là thế).
    Chúc Mãn bình an.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. " C'est la vie" Thôi thì "mặc cho con tạo xoay vần đến đâu" bạn nhỉ, chúc bạn an vui hạnh phúc.

      Xóa
  24. Em qua thăm Mẫn nè,cuối tuần vui vẻ nhiều Mẫn nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào em nhé, chúc em cuốii tuần với nhiều niềm vui

      Xóa
  25. Số phận đẩy đưa chăng? cuối tuần thật nhiều niềm vui.

    Trả lờiXóa
  26. Chúc bạn ngayy2 nghỉ thật vui vẻ nhé.

    Trả lờiXóa
  27. Tạm gác chuyện bài thơ sang một bên, em thì cảm nhiều người chi tiêu phung phí cho các cuộc nhậu là có thật.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói như bạn DNT vậy mà đúng đấy, họ xài tiền chùa mà lo gì. chúc em chúa nhật an lành.

      Xóa
  28. Đọc bài này ko biết mấy anh Việt nhà mình có tỉnh ngộ ra ko ? người VN mình nghèo nhưng tiêu tiền vào nhưng chuyện vô bổ thì nhất ....tiền chùa mà !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Theo mình nghĩ, chĩ có ở VN mới dành nhiều thời gian để nhậu thôi. chúc bạn an vui ấm áp nhé.

      Xóa
  29. Em sang thăm anh nè anh ui....
    Chúc anh nhiều sức khỏe ,bình an vui vẻ nha anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em nhé, chúc em ngày chúa nhật thật vui vẻ nhé.

      Xóa
  30. Em không tin vào lý do của cô gái kia lắm. Nếu có đúng thì đó chỉ là một lý do rất nhỏ đứng sau nhiều lý do chính khác hihi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy, phía sau còn những lý do khác như: ý muốn đổi đời, tìm cơ hội thay đổi cuộc sống gia đình vv. chúa nhật an vui bạn nhé.

      Xóa
  31. ghé thăm bạn...chúc bạn đêm khuya ngon giấc nhé bạn..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn, chúc bạn ngày chúa nhật an vui ấm áp nhé.

      Xóa
  32. Trả lời
    1. Cả xót xa nửa chứ bạn, chiều vui bạn nhé.

      Xóa
  33. Thân phận phụ nữ sao mà khổ quá, lấy chồng Hàn hay Việt gì cũng có sự may rủi cả
    Chúc anh chủ nhật an vui nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mười hai bến nước, đã vô rồi đố gở cho ra.
      Chiều chúa nhật an vui hạnh phúc em nhé.

      Xóa
  34. HV sang chúc anh MẪN chủ nhật vui khỏe,tràn ngập yêu thương,hạnh phúc và an lành !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn HV nhé, chúc HV chiều chúa nhật an vui ấm áp nhé.

      Xóa
  35. Đừng mon men lấy chồng xa
    Mai đây cha yếu mẹ già ai trông
    Phận duyên con gái đục trong
    Ao nhà ta tắm chẳng mong ao người
    Em thì chỉ thít hàng nội thôi ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ta về ta tắm ao ta,
      dù trong dù đục cũng gần mẹ cha

      Xóa
    2. Hii Ta về ta tắm ao ta
      Dù trong dù đục cũng là… cái ao…anh nhỉ.
      Hihi em ghẹo anh một chút nhé!

      Xóa
    3. Em có thể lắng trong nước đục mà, hả em?

      Xóa
  36. Lâu rồi em mới ghé thăm anh ....ôi bài viết của anh đúng tâm lý các cô bây giờ.Các cô cứ có hướng vọng ngoại thôi anh ạ....chúc anh ngày nghỉ an vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phần lớn là những cô gái ở miền quê thôi em à, với mong muốn đổi đời trong điều kiện kèm hiểu biết và không muốn lao động. chúc em chiều chúa nhật vui vẻ nhé.

      Xóa
    2. Hôm nay anh xem lại mấy cái com, đến đây anh đồng cảm với em một phần.
      XH tôn vinh hay tung hê tiền tài vật chất, câu có tiền mua tiên còn được kia mà...Vì thế để tìm cho có nhiều tiền, con người đã bằng nhiều cách. Do trình độ nhận thức, thành phần, khác nhau. Người có học vị kiến thức kiếm tiền theo kiểu có kiến thức, người lanh lợi khéo léo thì theo kiểu lanh lợi khéo léo, riêng người không chuyên môn, không trình độ thì bán...mồ hôi hay thân để kiếm tiền. Ai trong họ cũng biết là nguy hiểm, phạm pháp hay rủi nhiều hơn mai nhưng cứ nhắm mắt đưa chân thôi...Với điều không muốn lao động thì hơi cưỡng ép, bởi lao động không đủ để ăn thì bao giờ mới vươn lên!
      Việc rượu thì khỏi phải nói, làm việc rượu, vui vẽ rượu, buồn chán rượu, bế tắc rượu...trăm ngàn thứ rượu từ thị thành đến thôn quê.
      Vài dòng với em vậy, em xem thử!

      Xóa
    3. em xin phép gom vào một câu "đó là hậu quả của nền giáo dục duy vật biện chứng" đấy anh ạ, em nói nếu không phải thì anh nói lại nhé,

      Xóa
    4. Không phải như thế, đừng dao to búa lớn vậy em. Đấy chẳng qua ảnh hưởng của vành hoa nguyệt quế trong một thời, rồi bước giao thời bùng lên sự hưởng thụ đẩy làn sóng nhu cầu vật chất khó kiểm soát cho được. Anh tin rằng rồi đây trật tự kỷ cuơng cũng từng bước vào quỹ đạo để có một Việt Nam tươi tắn thôi mà...!

      Xóa
  37. Chiều chủ nhật ấm áp hạnh phúc anh Mẫn nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em , chúc em ngày đầu tuần vui vẻ hạnh phúc nhé.

      Xóa
  38. Đúng là thực trạng đau lòng
    dân tình ,báo đài nói nhiêu nhưng có thay đổi gì đâu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có quá nhiều lý` do, mà cái chính là từ một nền giáo dục sai lầm đấy cụ ạ, Đầu tuần chúc cụ an vui mãi.

      Xóa
  39. Lấy chồng Hàn, may ít rủi nhiều bạn nhỉ!
    Ninh'blog ghé thăm bạn , mến chúc bạn và gia đình tối chủ nhật ngủ thật ngon giấc nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lấy chồng Hàn nói riêng, lấy chồng ngoại quốc nói chung, nếu xuất phát tử tình yêu thì đáng hoan nghêng, còn vì lý do nào khác thì không chấp nhận được. Chúc anh và gia đình mãi ấm áp nhé.

      Xóa
  40. Em thấy mấy năm về trước rộ lên phong trào đi lấy chồng Hàn.Năm nay có vẻ lắng dịu đi nhiều. Không biết họ sống th ế nào mà hôn nhân không có tình yêu, rồi lại ngôn ngữ bất đồng…thật là buồn cho các c ô gái ham đổi đời…haiz…
    Khuya say giâc ngủ ngon anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bắt đầu là Đài Loan, Hàn quốc rồi trung quốc và Singapore. nói chung phần lớn là ý muốn giàu có mà không phải lao động. Ngày mới an vui em nhé.

      Xóa
  41. Chạy u qua bên này thăm anh .Anh Mẫn ơi săn chuột dzìa chưa dzị ???? Quới anh Mẫn.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào em nhé, chúc em ngày đầu tuần nhiều niềm vui nhé.

      Xóa
  42. đã lười lại thích ăn chơi
    muốn được đổi đời nên lấy chồng xa
    chuyện trai việt nhậu nhiều với đi lấy chồng hàn quốc ko dính với nhau dc... những cô gái đi lấy chồng ngoại cũng ko ngoài mục đích muốn dc giàu sang mà thôi ... đa phần là học thấp lại nghèo ... một số thì lười lao động nữa đó.... bạn ko thể lấy chuyện này đổ thừa tại trai việt nhậu chứ....



    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chuyện trai Việt nhậu nhiều là cái cớ để cho có chuyện nói chống chế thôi. Đúng như bạn nói, vì lười lao động lại hay se sua muốn đổi đời nhanh chóng. ngày mới vui vẻ bạn nhé.

      Xóa
  43. Anh tham em chuc em mot buoi sang that tuyet voi.
    Vua qua anh bi om,ko vao may em thong cam.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào anh, hôm nay anh khỏe hẳn chưa? chúc anh mau bình phục và tiếp tục vui với bạn bè trên mạng.

      Xóa
  44. xin lỗi giờ em gái mới ghé qua thăm anh- chúc anh một tuần mới với nhiều niềm vui nhé anh!
    mưa đã đọc bài viết-với vấn đề này mưa nghĩ có một số yếu tố( như cha mẹ ép, thích lấy chồng ngoại, thích sớm thực hiện đc ước mơđổi đời( mà k biết có đổi khổ thành sướng- hay sướng lại thành khổ- và cũng có một số là tình yêu không biên giới= xây dựng trên tình yêu.. nên đừng đổ lỗi hết vì các chàng trai việt hay nhậu ...hiii như vậy thấy oan cho các anh quá...
    mưa bình loạn chút có gì k phải mong anh k giận mưa đã qua đây nói nhiều nha hiiii
    à sang nhà anh mưa thật ấn tượng với câu: CHÂU THANH THỦY- ANH YÊU EM MÃI MÃI- chúc anh vẫn luôn giữ trọn trong trái tim hình bóng người anh yêu- và em tin chị ấy sẽ rrất cảm động khi đọc những dòng này..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chuyện nhậu nhẹt là cái cớ mà em, cám ơn em. chúc em ngày mới nhiều niềm vui nhé.

      Xóa
  45. Bài viết của anh thật đáng cho cánh mày râu xứ Việt suy ngẫm.... Thôi từ nay bớt bớt nhậu nhẹt rượu bia kẻo bà xã.... thì chết anh nhỉ....
    Ngày mới đầu tuần, sang thăm và chúc anh một tuần mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc và mọi việc luôn tốt đẹp.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn sang thăm, chúc bạn ngày bình yên ấm áp nhé.

      Xóa
  46. "Chồng gần không lấy , em lấy chồng xa
    Đến khi cha yếu mẹ già ai trông ? "
    Có những hoàn cảnh do nghèo và thiếu suy nghĩ nên nhắm mắt đưa chân cho số phận .Thật tội nghiệp .
    Chúc bạn tuần mới vui và hp nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. coi như đánh cược cuộc đời vậy. ngày mới chúc bạn an vui hạnh phúc nhé.

      Xóa
  47. Em chúc anh một ngày mới vói nhiều niềm vui

    Trả lờiXóa
  48. Sao anh không lấy vợ Hàn
    Để anh khỏi phải phàn nàn chuyện kia

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh đây cũng muốn vợ Hàn
      Nhưng vì công việc làng nhàn bị chê.

      Xóa
  49. Cạn viết cài này chỉ đúng một phần rất nhỏ so với thực tế!
    Khoảng mươi,mười lăm, hai mươi năm sau ta sẽ có những nàng dâu từ AFRICA như những cô dâu Việt tại Nam Triều bây giờ
    Bấy giờ chắc sẽ không cò cô gái Việt bỏ Tổ Quốc, bỏ quê hương, bỏ cha mẹ để theo những thăng ế vợ nước ngoài
    Chúc bạn vui vẻ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vài mươi năm nửa có lẻ chuy6e5n đó sẻ thành hiện thực bạn nhỉ. ngày mới chúc bạn vui vẻ nhé.

      Xóa
  50. "Bắc thang lên hỏi ông trời
    Bao giờ trai Việt chịu rời hũ, be?"
    Trời cười cái giọng he he :
    Làm trai đời mới hũ, be chìm đò
    Con sao lại cứ hay lo
    Hũ chìm hũ nổi uống cho vui nhà ! ....Khà..khà ...khà....

    Vào thăm nhà bạn, mattroi góp mấy câu tếu tếu cho vui bạn nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn ghé thăm và góp lời, chúc bạn ngày mới vui vẻ nhé

      Xóa
  51. Em sang thăm anh, chúc anh tuần mới nhiều niềm vui!
    Anh ơi, sang họa thơ của em nhé. hehe...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sáng sớm là anh qua liền, thơ em hay quá anh họa không chuẩn được em à, ngày mới vui vẻ nhé.

      Xóa
    2. Em cảm ơn anh nhiều lắm.
      Chỉ cần chuyển tải nội dung mình muốn nói là được anh ạ.
      Chúc anh chiều an vui!

      Xóa
  52. . Vì đâu em lấy chồng Hàn
    Để trai đất Việt cứ chàng màng chơi
    .Vì anh yêu cái thảnh thơi
    Nhậu thì be bét quên lừoi mẹ cha
    .Em đành quẹt mắt đi xa
    Tìm nơi thân ấm để mà lo toan ................

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hảy nhìn cho rỏ bản thân
      Chứ đừng trách móc mổi lần bị chê.

      Xóa
  53. Nhất trí với mưa rừng chiều
    đã lười lại thích ăn chơi
    muốn được đổi đời nên lấy chồng xa

    Trả lờiXóa
  54. Đọc lên mà thấy xót lòng
    Thôi đành ở vậy đèo bòng làm chi.

    MTV chúc anh luôn vui và HP nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ở vậy thì ở chứ gì
      Nhưng mà tức quá mổi khi bét nhè.
      ngày mới an vui em nhé.

      Xóa
  55. Đọc nên thấy xót xa
    Nhắm mắt trao thân mơ nhà lầu to
    Người cha, mẹ cũng vô lo
    Chỉ mong chàng dể đô la gửi về

    Chiều nay ở quán ba!
    Mấy ả nhung lụa xa hoa
    Quen mấy Anh Việt kiều
    Về tiền bo hơi đẹp!

    Dù ví lép vẫn chơi
    Thấy em nào tươi tươi
    Miệng thơm còn hơi sữa
    Dịu dàng giọng êm vui

    Làm vui lòng thượng đế
    Rượi bia cụng vui ghê
    Ai chẳng thấy đê mê
    Về chê ngay bà xã!

    Chuyện này tại quê nhà,
    Chẳng lạ gì đâu ta
    Bao cảnh vợ mất chồng
    Bao con thơ mất cha

    Phụ nữ không có chồng
    hồi chuông đang báo động

    Lý chia sẻ chút,Thục sự vậy đó anh ạ!
    Chúc anh HP bình an nhé,đong đầy yêu thương!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn đồng tình với mình, ngày mới chúc bạn an vui nhé.

      Xóa
  56. "đã lười lại thích ăn chơi
    muốn được đổi đời nên lấy chồng xa"
    tím đây cũng đồng ý với ý kiến của MRC.
    Ngày mới nhìu niềm vui, hạnh phúc đong đầy nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn đồng cảm với mình, ngày mới vui vẻ bạn nhé.

      Xóa
  57. Một thực tế thật là đáng buồn anh nhỉ.
    Em ghé thăm, chúc anh luôn mạnh khỏe và nhiều niềm vui nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em đồng cảm với anh, ngày mới chúc em vui vẻ nhé.

      Xóa
  58. Một thực trạng đáng buồn, không ít đàn ông Việt Nam nói chung mê nhậu chứ không riêng gì Nam bộ đâu. Nghĩ lại mà thương cho các cô phải làm dâu xứ người.
    Chiều an lành nhé Mẫn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em gặpp rất nhiều đàn ông say túy lúy suốt ngày anh ạ, ngày mới vui vẻ ấm áp anh nhé.

      Xóa
  59. Bài thơ phản ảnh trung thực đời sống hiện tại đa phần phụ nữ Việt Nam là những người chịu nhiều hy sinh, thiệt thòi trong xã hội...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất đúng với câu "trong nhờ đục chịu...."bạn nhỉ. ngày mới chúc bạn luôn bình yên nhé.

      Xóa
  60. Cháu rể em được cái nết ham nhậu và đá gà, oánh vợ như dợt cữ. Vợ nó giận quá, bỏ lên nhà em ở. Vài bữa nó kêu nhớ mấy đứa con nên dắt lên ở chung . Tuần sau nữa thằng cháu rể lên nói nhớ vợ và các con, ở lỳ nhà em luôn. Chịu hết xiết.
    Chúc Mẫn an vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy là cháu rể của em có cơ hội bỏ nhậu và đá gà rồi. ngày mới bình an ấm áp nhé.

      Xóa
  61. Em sang thăm anh. Chúc anh vui nhé!
    Lấy chồng Hàn có nhiều lý do, mỗi người mỗi cảnh tất cả đều vì cuộc sống anh ha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ví mưu cầu một cuộc sống tốt đẹp hơn thôi em nhỉ. ngày mới chúc em an vui hạnh phúc em nhé.

      Xóa
  62. cũng không nên chê trai Việt ! Mỗi nhà mỗi cảnh..Có thể nói thế nhằm ngụy biện là trai Việt ở quê chẳng ra gì hay sao, phải không bác ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ là một cách nói "đổ thừa" vậy mà. chúc anh an vui ấm áp mãi.

      Xóa
  63. Ghé qua thăm anh!biết đây là một vần đề đã có một thời rất nóng bỏng, thật ra bao người vẫn hay chê trách nhưng mấy ai hiểu được phía sau những cuộc hôn nhân này còn có những điều gì đáng ngẫm? chúc sức khỏe và bình yên mỗi ngày nha anh M

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc mình phải làm theo kinh thánh quá, mổi việc xảy ra trước hết hảy nói "lổi tại tôi".
      Chúc em ngày bình yên vui vẻ em nhé.

      Xóa
  64. Trước 75, trình độ của Đại Hàn (Hàn Quốc) cũng như VN thôi. Hết thời gian "đánh thuê" lính Đại Hàn ở lại VN làm thuê thiếu gì! Nay họ phát triển nhanh quá! Mỗi lần đi qua đường Nguyễn Du, ở SG, thấy thanh niên nam, nữ VN mình sắp hàng trước tòa lãnh sự Hàn Quốc để làm thủ tục qua đó làm dâu hay làm mướn gì đó mình thấy buồn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vì đâu mình phát triển chậm lại quá xa, ngày xưa VN mình đâu có thua Đài Loan, Hàn Quốc hay Thái Lan đâu hả anh. chúc anh ngày mới vui vẻ nhé.

      Xóa
  65. Lâu quá vì nhiều chuyện bất ngờ xảy ra với XH, nên hôm nay mới ghé về thăm anh, nhà anh ngày càng đông vui quá, chủ nhân là người hiếu khách lắm đây, chúc mừng anh nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em, ngày mới chúc em luôn vui tươi hạnh phúc nhé.

      Xóa
  66. tím sang thăm bạn hiền đây! chúc bạn hiền luôn vui khỏe và yêu thương đong đầy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn nhé, ngày mới chúc bạn vui vẻ an bình .

      Xóa
  67. Phim ảnh góp phần làm cho các cô gái Việt mê lấy chồng Hàn quốc.Cũng có những giấc mơ đẹp nhưng cũng có những thực tế thật đau lòng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xem như phó mặc cho số phận may rủi bạn nhỉ, ngày mới chúc bạn an vui ấm áp nhé.

      Xóa
  68. Mẫn anh bài viết quá trời hay
    Đọc hẳn ít nhiều bạn xót cay
    Cũng tại trai làng hư mới vậy
    Nên nhiều nhi nữ giống lưu đày.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em đã ghé qua nhà
      Lại có lời com rất xót xa
      Nhắc nhủ trai làng xa hủ rượu
      Để còn cho gái tắm ao ta.

      Xóa
  69. Má ơi...kiếp lấy chồng xa
    Nào đâu con muốn mẹ cha buồn lòng
    Thương quê lúa trổ đòng đòng
    Con không còn đấy ruộng đồng ai lo
    Đục trong chấp chới thân cò
    Ngày mai tươi sáng điệu hò thêm duyên.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mẹ ơi con muốn tỏ bày
      Bởi vì dốt chử mà hay mơ màng
      Nên mới bước chân sang
      Quê người xứ lạ xa làng xa quê
      Cũng mong một kiếp hả hê
      Nhưng mà không được con về sao đây
      Thương cha nhớ mẹ mới hay
      Thân nầy gió cuốn theo mây bay hoài.

      Xóa
  70. CHIM SÁO NHỎ

    Ngồi buồn gảy khúc tình ca

    Nhớ chim sáo nhỏ... ngày xưa hiền hòa

    Một cơn gió lạ bay qua

    Sáo vui quên hết ...đường xa sáo tìm

    Tưởng rằng gặp ánh bình minh

    Ngờ đâu giông bão...nhấn chìm đời em

    Buồn nhiều , vui ít đan xen

    Mười năm sáo nhỏ ... rời miền xa xôi



    Trở về chốn cũ bồi hồi

    Nhìn anh , tiếng nấc....nghẹn lời xót xa

    Để nghe lại bản tình ca

    Còn đâu em hỡi ...tình ta đã nhòa !

    Én Mùa Thu
    Tình trạng các cô gái Việt lấy chồng ngoại quốc gặp rủi ro là thảm cảnh đáng báo động .
    .
    Mời Mẫn và các bạn xem clip ƯỚT LEM CHỮ ĐỜI nói lên tình trạng các cô dâu VIỆTlấy chồng xa.
    http://www.youtube.com/watch?v=p9B3RPJUg8o#at=19

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai cho con sáo xổ lồng
      Bây giờ chỉ biết ngóng trong một mình.
      Ngày mới chúc chị an vui hạnh phúc mãi.

      Xóa
  71. Mình với Mẫn không nhậu nhẹt bét nhè nên còn mong lấy được vợ Việt. Hihi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khi nào lập Hội lấy vợ Việt cho em tham gia với.... vì em cũng không nhậu nhẹt say sưa....hihi....

      Xóa
    2. Mời ngay anh MC nhé, ngày mới an vui bạn ạ.

      Xóa
  72. Sang thăm anh, tối ngọt ngào yêu thương và hạnh phúc anh nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn, mình chúc bạn luôn bình an vui vẻ.

      Xóa
  73. "Chồng gần không lấy đi lấy chồng xa. Giờ đây nhớ mẹ thương cha. Muốn ăn bông điên điển..." Thật thương cho số phận những cô dâu Việt nơi xứ người Mẫn ạ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mà phần lớn là người miền bông điên điển mới chết chứ, chúc bạn ngày mới vui vẻ nhé.

      Xóa
  74. Đọc bài viết thậ buồn cho thân phận các cô gái nha nhỉ? em chúc anh một chiều vui nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mà ví cũng có cái may trong đó, dù là số ít thôi, và như vậy nên mình không nói gì được. Ngày mới an vui em nhé

      Xóa
  75. Sang thăm Bạn đọc bài viết thật xúc động! chúc bạn một buổi tối tràn ngập yêu thương

    Trả lờiXóa
  76. Duyên phận trời đã se rồi
    Cách xa ngàn dặm cố mà phải theo...!
    sang thăm anh đọc bài thấy nao nao chúc anh luôn vui và hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng liều cất bước đưa chân
      mặc cho con tạo xoay vần đến đâu.
      Ngày mới vui vẻ em nhé

      Xóa
  77. Anh sdang thăm Mẫn , mà rê chuột mỏi tay quá, chen mãi mới vào được nhà để COm cho Mẫn đáy \
    Chúc Em những ngày của tháng VU LAN có nhiều niềm vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh, chúc anh ngày mới nhiều niềm vui anh nhé.

      Xóa
  78. Đọc bài viết và bài thơ về tình cảnh các cô gái Việt đi lấy chồng Hàn Quốc,mà thấy ngán ngẩm cho các anh chồng VN,thương cảm và thông cảm với họ,đã vì cs mà phải liều thân sang xứ người,cũng ko biết hp ngày mai ra sao,như một cuộc ĐÁNH BẬC với số phận,anh nhỉ ? Em ghé thăm,chia sẻ cùng entry đôi dòng.Chúc anh một buổi chiều ngọt ngào,vui vẻ,hp anh nhé..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xem như họ là những nàng kiều VN em nhỉ.ngày mới chúc em luôn vui vẻ nhé

      Xóa
  79. Trả lời
    1. Chỉ vì cái nghèo cứ đeo đẳng mãi nhà ta mẹ ạ. ngày mới vui vẻ nhé.

      Xóa
  80. Buồn quá...!
    Em kính chúc anh đêm bình yên, ngon giấc!

    Trả lờiXóa
  81. Sang anh chạy mỏi cả chân
    Thế nên tần ngần đinh ra không vào
    Thế nhưng chưa nói lời nào
    Thế nên mở cửa em chào anh nha! hihi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thương em chạy mỏi cả chân
      Tại em không đến như lần sớm hơn
      Bởi vì em đến chậm chân
      Chờ anh mở cửa dời chân vô nhà.
      mãi vui vẻ em nhé.

      Xóa
  82. Trả lời
    1. Cám ơn bạn ghé thăm, chúc bạn ngày mới nhiều niềm vui nhé.

      Xóa
  83. Ngày mới tươi hồng cho bạn nhé !

    Trả lờiXóa
  84. Sự quay vòng của mọi thời, mất cân bằng là hiển nhiên. Sau nhiều thập niên điều chỉnh và xếp đặt lại thì sự phát triển sẽ đồng bộ và vào quy cũ trên một nền tảng mới.

    Trả lờiXóa
  85. Mình hy vọng là thế anh ạ,

    Trả lờiXóa
  86. Bài viết hấp dẫn về chuyện tình xa lắc có vui có buồn ...
    Thăm và chí sẻ cùng em nhé . Chúc luôn vui vẻ !
    Mến thân !

    Trả lờiXóa
  87. Xin lổi anh, vì quá bận nện không hay anh BL nơi đây và trả lời muộn. chúc anh vui vẻ.

    Trả lờiXóa