Thứ Tư, 20 tháng 3, 2013

KHÓC !

 photo 117381_zps5fe9a463.gif
Khi nào chúng ta khóc:
Thường thì chúng ta khóc khi gặp những cảm xúc quá lớn, gây nên “vở òa” gây nên hiện tượng “tràn ly”, một cảm xúc lớn hơn dự đoán quá nhiều. Chúng ta cũng khóc khi cảm thấy hạnh phúc, khóc khi chia sẻ nỗi đau với người khác, khi cảm thấy oan ức, khi có niềm cảm xúc trào dâng, khi có nỗi đau khổ không thể kìm nén ở trong lòng...

Bất cứ điều gì như trên cũng có thể khiến ta rơi lệ .
Những lúc đó chúng ta hãy cứ khóc thật to lên , thật thoải mái đi, khi đó sẽ cảm thấy vơi bớt đi những xúc cảm . Nhưng cái quan trọng là căn nguyên, là lý do gì làm cho ta khóc?
Trong hàng trăm câu trả lời như "khi buồn, khi thất bại, khi bị đòn..." mà tôi từng nghe, mà chưa có ai nói với tôi rằng: "Tôi khóc lúc tôi nhận ra mình làm những người thân yêu của mình phải khóc. "
Ngày thơ ấu, các cậu nhóc vẫn hay tìm thấy niềm vui trong những hạt nước mắt của các cô bé. Một cái ngáng chân trên bậc cửa khiến cô bạn sấp mặt ngã dúi dụi, một cú giật tóc đau điếng, một lần chơi xấu đem quyển vở của cô bạn giấu kỹ dưới gầm bàn... Cô bạn oà khóc càng to, cậu nhóc càng thấy vui. Bạn có biết với suy nghỉ lúc đó trong bọn trẻ thì ai càng làm cho người bạn bên cạnh mình phải khóc càng nhiều, người ấy càng được xem là mạnh mẽ và can đảm!
Lớn lên một chút, chúng ta biết chẳng hay ho gì khi làm nguời khác buồn. Thế nhưng, có những việc làm người khác rớt nước mắt mà lắm khi chúng ta không ngờ đến. Sợ muộn học, trễ việc, bạn phóng thẳng xe vào vũng nước, nước bắn tung lên, làm bẩn tà áo trắng mới tinh của ai đó tình cờ đi ngang qua. Một người tật nguyền di chuyển với dáng vẻ tội nghiệp, tôi và bạn mở to mắt quan sát, khẽ cười. Câu chuyện đồn thổi chưa rõ đúng sai về một người bạn nào đó tôi và bạn hào hứng rỉ tai nhau. Vì những chuyện vô tình như thế, có những hạt nước mắt lặng lẽ rớt xuống. Những hạt nước mắt mà tôi hay bạn không thể nhìn thấy.
Và rồi lớn lên nữa, chúng ta bắt đầu biết cách làm người khác đau. Cố ý, nhưng chúng ta đã biết cách làm điều ấy một cách kín đáo, không lộ liễu như những cú ngáng chân hay giật tóc ngày xưa của bọn con trai nữa. Vì một nỗi giận dữ cần giải toả, tôi sẵn sàng thốt ra một lời mỉa mai cay độc với một người bên cạnh kém thế hơn mình. Những hờn dỗi, tủi thân vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, những nỗi đau âm ỉ vô hình, vì sự vô tâm hay nhẫn tâm do mỗi người chúng ta gây ra, thì cho đến bao giờ mới nguôi ngoai trong lòng người kia.
Hãy khóc, khóc khi nhận ra mình làm những người thân yêu của mình phải khóc. Hãy khóc, vì nhận ra mình là kẻ tàn nhẫn và vô tình. Khóc, để không lặp lại lỗi lầm. Khóc
, để con tim của mình biến thành viên thuốc chữa đau khi biết bước ra khỏi nhịp đập hờ hững vô tình quen thuộc.
Ta có thể khóc trong niềm vui và cười trong nước mắt nhưng không được phép cười trên sự đau thương mất mát của người khác.

174 nhận xét:

  1. Câu cuối rất chí lý..“Ta có thể khóc trong niềm vui và cười trong nước mắt nhưng không được phép cười trên sự đau thương mất mát của người khác.”
    cám ơn bạn đã ghé thăm chúc buổi tối vui vẻ!

    Trả lờiXóa
  2. Chào bạn, chúc buổi tối ấm áp hạnh phúc bạn nhé.

    Trả lờiXóa
  3. Nghỉa là ngoài khi khóc do đau khổ , mất mát , nuối tiếc , vui sướng , đồng cảm... thì đó là những giọt nước mắt ân hận . Phải không bạn ?

    Trả lờiXóa
  4. Bạn nói quá đúng, chúc bạn đêm an lành.

    Trả lờiXóa
  5. có những giọt nước mắt buồi tủi, cũng có những giọt nước mắt hạnh phúc , nhưng đừng bao giờ để nước mắt chảy ngược vào trong . Bài viết rất thực tế , chúc bạn đêm ngon giấc .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vui cũng khóc, buồn cũng khóc, đau cũng khóc, sướng cũng khóc, khổ cũng khóc mà có mấy ai khóc vì mình đã làm cho người khác khóc. Chúc bạn ngày mới bình yên.

      Xóa
  6. Đừng khóc chi em, thôi buồn chi em…
    http://www.youtube.com/watch?v=8WBwrO6K3po

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://www.youtube.com/watch?v=KU__kXpi5ng
      Khóc chi nhiều, đã bao chiều.....
      chúc HT vui mãi

      Xóa
  7. Biết khóc cũng là biết sống đấy. Sự thật, bây giờ ra đường có nhiều chuyện làm mình không biết nên khóc hay nên giận!?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giận quá cũng bật nên tiếng nất bạn ạ, Bạn hảy cũng rơi lệ với kẻ khốn cùng bạn nhé.

      Xóa
  8. Anh Mẫn ơi Chị Thanh Thủy đang khóc vì hạnh phúc của anh đấy, vui anh nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao lại khóc vì hạnh phúc của anh hả em?
      anh không hiểu ý em rồi. chúc cho em không bao giờ buồn.

      Xóa
    2. Khi buồn người ta khóc, Khi vui người ta cũng khóc, ý em nói là chị Thanh Thủy đang vui, đang hạnh phúc nên khóc đó mà

      Xóa
    3. Cám ơn em. đêm an bình em nhé.

      Xóa
  9. Ghé thăm bạn được đọc bài viết hay . Chợt mình nhớ tới câu này : " Cười chưa chắc đã vui-cũng như nước mắt đôi khi lại là niềm hạnh phúc".
    Chúc vui bạn nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giọt lệ lăn dài trên má chạm đến bờ môi là hai cái sầu khổ tạo thành hạnh phúc PN ạ. Chúc buổi sáng an lành PN nhé.

      Xóa
  10. Tôi thường gom những cay đắng của người
    Đánh cắp những buồn thương mang vào thơ. Và khóc
    Cứ ngỡ vì tôi mà lòng ai đỡ buốt
    Lệ muốn rơi cho bạn nở nụ cười....:)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. mình nhớ hồi còn nhỏ học toán có bài (-)+(-)=+
      suy rộng ra có phải buồn+buồn=vui?
      niềm vui chia sẻ thì không giảm bớt mà được nhân lên, nổi buồn chia sẻ thì thành hạnh phúc đấy bạn ạ.
      Chúc bạn buổi tối an lành.

      Xóa
  11. Entry thật sâu sắc... Ninh'blog nhất trí cái đoạn cuối! hj
    Ninh'blog sang thăm, mến chúc bạn chiều tối thứ năm thư giản vui bạn nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đừng cười trên nổi đau đau của người khác lá hành động tiêu cực, khóc với những khổ đau của kẻ khác mới là tích cực.
      chúc bạn buổi tối vui vẻ.

      Xóa
  12. Một Bài viết ý nghĩa về Khóc, nhất là câu kết.
    Khi đau khổ, buồn phiên ta khóc, khi vui và hạnh phúc ta cũng khóc và khi sinh ra thì ta khóc - khi ta chết đi thì ngwoif khóc cho ta.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "mới sinh ra ta đà khóc ngóe, đời có vui sao chẳng cười khì". Chúc bạn buổi tối ấm áp hạnh phúc.

      Xóa
  13. Tôi sẽ cười khi bạn vui
    Tôi sẽ bên bạn khi bạn khóc

    Trả lờiXóa
  14. Một sự "chìm vào" một chia sẻ trọn vẹn,chúc bạn đêm an lành.

    Trả lờiXóa
  15. “Ta có thể khóc trong niềm vui và cười trong nước mắt nhưng không được phép cười trên sự đau thương mất mát của người khác.”...
    Em thích nhất câu này!

    Trả lờiXóa
  16. Hảy chia sẻ chân tình với những đau thương của người khác em sẻ cảm nhận niềm hạnh phúc thật. Chúc em ngày mới an lành.

    Trả lờiXóa
  17. Đúng thế đó anh ạ, khi có niềm vui bất chợt ta cũng nhỏ vài giọt nước mắt và lúc buồn thì cũng khóc một trận cho đả rồi thôi, Chúc anh ngày mới hạnh phúc nha anh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hãy để cho những giọt nước mắt trôi đi niềm đau em ạ. Chúc em đêm an lành.

      Xóa
  18. Em có thấy và...
    em có nghe
    Những giọt rơi
    vào hồn
    Trong những đêm
    cô qoạnh.

    Góp thêm với em "Khi nào chúng ta khóc:"
    Chúc em vui và đừng khóc trong đêm nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những giọt lệ tủi hờn, mở đường cho những ngày ấm áp. Chúc anh luôn ấm áp nhé.

      Xóa
  19. Bài viết thật sâu sắc, em đọc thấy thật tâm đắc
    Ngày vui nhe anh

    Trả lờiXóa
  20. MÌNH LUÔN KHÓC TRƯỚC NỖI ĐAU VÀ LUÔN CƯỜI VUI TRƯỚC VINH QUANG CỦA NHÂN LOẠI.ĐÓ LÀ ĐẠO ĐỨC SỐNG ANH NHỈ? LA GHÉ THĂM ANH.LA DẠO NÀY BẬN NÊN ÍT NGAO DU THĂM BB ANH ẠH,VÌ THẾ LA HỒI ÂM ANH MUỘN.VUI VẺ CÙNG EM ANH NHÉ!LA CẦU MONG NƠI NÀO ĐÓ, ANH LUÔN BÌNH YÊN,THẬT NHIỀU NIỀM VUI VÀ HP NHÉ ANH!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn LA mong anh bình an hạnh phúc, hãy cùng vui với ai mừng vui, khóc với ai đang khổ sầu em nhé

      Xóa
  21. Hihi, ko bít có giận người thương ko mà cứ khóc hoài nè…
    Chúc ai đó thật vui, ấm áp hp yêu thương nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chả dám giận đâu em ạ, chúc em buổi tối ngọt ngào, nhiều niềm vui nhé.

      Xóa
  22. Hai câu cuối thật đúng bạn ạ .qua thăm bạn chúc bạn những gì may mắn nhất sẻ luôn đến với bạn bạn né.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn,hãy chia sẻ để được sẻ chia bạn nhé, chúc bạn niều niềm vui trong cuộc sống.

      Xóa
  23. Có những lúc muốn khóc mà không khóc được. Điều đó đáng sợ hơn tất cả anh ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không khóc được khi muốn khóc làm mãi tức tưởi thôi, chúc em được khóc thoãi mái để bao nhiêu sầu lắng vơi đi.

      Xóa
  24. Sóc qua thăm anh ...bài viết của anh rất hay và đúng quá anh ạ...với em cái khóc nó lại càng nhạy hơn nhiều ....một bài viết cảm động nước mắt cũng đã ở khoé mắt rồi ....eo ui....chúc anh tối ngon giấc...

    Trả lờiXóa
  25. Nước mắt là biểu hiện của đau thương, nhưng cũng là biểu hiện của niềm vui, hạnh phúc.Cảm xúc vui buồn đều có thể trào nước mắt.Nhưng mình mong người ta trào lệ vì cảm động vì quá vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giọt nước mắt lăn dài trên má là giọt nước mắt buồn đau, hai giọt nước mắt gặp nhau là giọt nước mắt hạnh phúc chan hòa. hãy cùng khóc với người ta để cả hai cùng hạnh phúc . ngủ ngon bạn nhé.

      Xóa
  26. Bài viết hay và sâu sắc lắm M à.
    c tím tâm đắc nhất là câu này
    “Ta có thể khóc trong niềm vui và cười trong nước mắt nhưng không được phép cười trên sự đau thương mất mát của người khác.”

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tiếp theo sau đó là hảy chia sẻ gánh nặng(vật chất+tinh thần) với người bên cạnh.

      Xóa
  27. ngày mới thật vui bạn nhé, và chúc bạn thật nhiều yêu thương hạnh phúc nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ám ơn bạn nhé,mình cũng chúc bạn như vậy.

      Xóa
  28. hihi, làm trai chỉ khóc khi Tổ quốc lâm nguy thôi nè…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tổ quốc lâm nguy làm trai sao lại khóc!!!

      Xóa
    2. Ôi, chắc là uất hận trào dâng quá chị ạ, khi mẹ hiền quê hương, Tổ quốc bị lâm nguy là niềm đau to lớn quá, nghẹn ngào quá làm cho lòng trai kiêu dũng cũng phải bật khóc, mà nén đau thương mà dũng khí xung trận…

      Xóa
  29. Nước mắt để dành cho ngày gặp mặt

    Chúc bạn cuối tuần bình an
    Nụ cười mãi nở trên môi rạng ngời (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tiển biệt nào cũng lệ ứa hoen mi
      trùng phùng ngấn lệ chan hòa.
      .... chúc bạn buổi tối ấm áp nhé.

      Xóa
  30. Buồn cũng khóc ...mà vui wá cũng khóc...cũng thấy thú vị wá anh nhỉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. mọi cái quá đều làm giọt lệ tuôn trào em à.
      chúc em buổi tối an lành.

      Xóa
  31. TỚI THĂM CÔ GÁI MIỀN SÔNG NƯỚC CỬU LONG . CHÚC MỘT TỐI TỐT LÀNH

    Trả lờiXóa
  32. cám ơn anh, chúc anh đêm an lành

    Trả lờiXóa
  33. Em chào chị!Theo chân chị qua thăm nhà đáp lễ em mới biết em đã từng ghé thăm nơi đây rồi nhưng mà lâu quá nên quên mất.Hi..hi..
    Em chúc chị có những ngày cuối tuần thật vui và hy vọng sẽ thường xuyên được đón chị ghé thăm nhà!

    Trả lờiXóa
  34. Chào chị sang thăm nhà em, chúc chị tuần mới đầy niềm vui và ngập tràn hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui!Cho TA xin lỗi nhé!Vì thấy trên đầu blog và Avatar để ảnh phụ nữ nên TA tưởng chủ nhân là ..chị.Hi..hi.Mai mốt TA xin phép gọi là anh Mẫn nhé! :)

      Xóa
    2. Không sao cả chị ơi, nhiều bạn lầm như vậy vì em dùng ảnh của Thủy (người em yêu thương nhất) làm avatar. chị khỏi bận tâm chị nhé

      Xóa
  35. Con người ta, buồn cũng khóc, vui cũng khóc- khóc, thể hiện xúc cảm của chính mình, nó là biểu cảm duy nhất chỉ con người mới có- thật tuyệt vời! Và giá như có 1 bờ vai để dựa vào mà khóc thì ấm áp biết bao. Có phải thế không Mẫn nhỉ?
    If You wanna cry, cry on my shoulder!
    Chúc Mẫn cuối tuần ấm áp và yêu thương nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. If You wanna cry, cry on my shoulder!vậy thì hạnh phúc quá rồi, thật ấm áp khi khóc trên một bờ vai bạn nhỉ.

      Xóa
    2. Lần trước vội vội vàng vàng, RD vào đọc entry mà không để ý đến xung quanh. Hôm nay, đọc bài thơ " Lời cuối cho em" của Mẫn mới hiểu thêm đôi chút về chủ nhà. Bạn thật giàu tình cảm, có thêm chút đắm đuối nữa. Người yêu Thanh Thủy của bạn thật may mắn! RD chúc 2 người mãi mãi hạnh phúc cho dù thế nào đi nữa...
      Chúc bạn an lành!

      Xóa
    3. Cám ơn bạn, có những cơn bảo mới thổi bay những sầu nảo ưu tư. chúc bạn vui vẻ hạnh phúc

      Xóa
  36. em cũng đang muốn khoc thật to chị ạ,


    cuối tuần vui chị nhé,,

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. em cứ khóc thật to đi, khóc xong em sẻ thấy nổi sầu vơi đi và niềm vui đang tới, chúc em một chúa nhật tuyệt vời.

      Xóa
  37. Anh à,em sang thăm chia sẻ entry nhé. Em cũng đang KHÓC suốt ngày mấy trận nè anh...hợp tâm trạng em quá...cũng hợp tâm trạng anh,đúng ko ? Chúc anh đêm ngon giấc,bình yên anh nhé -mà em thắc mắc,sao trên đầu blog,anh lại để anh một cô gái và một BÀ có tuổi,là sao ? họ là hai người thân của anh à ? Em xl vì đã TÒ MÒ...hihi..đừng giận em nhé

    Trả lờiXóa
  38. À, đó là Thủy năm 1974 và Thủy năm 2010 đó em, là người anh yêu thương nhất. không có gì phải xl em à, mọi khúc mắc nên hỏi cho rỏ để khỏi hiểu lầm là tốt.
    Chúc em ngày chúa nhật thật vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh à,vậy đó có phải chị ấy ko ? Hay chỉ là người anh yêu nhất?Em khâm phục tình yêu của anh đối với chị,vì dù đã qua 38 năm,chị ấy bi giờ ko còn thanh xuân xinh đẹp nữa,nhan sắc chị đã tàn phai theo nắm tháng,vậy mà anh vẫn một lòng yêu thương chị,ko bị những HOA THƠM CỎ LẠ mê hoặc...chúc mừng anh có một tình yêu ĐẸP theo đúng nghĩa của nó.Chúc anh một chiều đầu tuần may mắn,vui vẻ và luôn bình an anh nhé

      Xóa
    2. Là người anh yêu nhất trên đời đấy em ạ. chúc em buổi tối vui vẻ ấm áp nhé.

      Xóa
  39. Khi ta vui , người vui cùng
    Khi ta khóc người lạnh lùng bỏ đi
    Khi giàu sang , người sum vầy
    Khi tuột dốc người buông tay làm ngơ

    Chủ nhật vui heng Mẫn xinh ...hì hì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế thì :
      khi ta vui bạn biết ta là ai.
      khi ta khóc ta biết ai là bạn.
      Chúc em chúa nhật an lành.

      Xóa
  40. Châu Thanh sang thăm Châu Thị đây nè. Bây giờ, em chỉ biết gọi anh Mẫn là Châu Thị thôi. Nếu ảnh trắng đen trên là của Châu Thị năm 1974 thì Châu Thị lớn hơn Châu Thanh nhiều anh Mẫn ạ! Năm 1974 thì Châu Thanh chỉ mới có 5 tuổi anh à. Anh cho em hỏi tò mò tí nghe: Vậy bây giờ chị Châu Thị có sống cùng anh không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. anh chị vẫn sống chung mà và anh chị sống rất hạnh phúc em ạ. chúc em ngủ ngon nhé.

      Xóa
  41. Khi nói về "Khóc" và "Cười", mình nhớ lại một câu nói rất hay của ai đó: (không nhớ nguyên văn, chỉ nhớ ý chính thôi) " KHI CON SINH RA, CON CẤT TIẾNG KHÓC CHÀO ĐỜI, MỌI NGƯỜI VUI CƯỜI CHÚC MỪNG CON. CON PHẢI SỐNG THẬT TỐT VỚI CUỘC ĐỜI VÀ VỚI MỌI NGƯỜI, ĐỂ KHI CON QUA KHỎI ĐỜI NÀY, MỌI NGƯỜI KHÓC THƯƠNG TIẾC, CÒN CON THÌ MỈM CƯỜI MÃN NGUYỆN".
    Chúc Bạn an lành vui vẻ và hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình mượn câu thơ của Nguyễn Công Trứ để trả lời cho bạn :
      Thoạt sinh ra thì đà khóc chóe ,
      Trần có vui sao chẳng cười khì ?
      Thế thì báo cho chúng ta biết cuộc đời đầy dẫy những đau khổ đang chờ đợi chúng ta vậy. Ngay như Ôn Như Hầu cũng phải than rằng :
      Gót danh lợi buồn pha sắc xám ,
      Mặc phong trần nắng rám mùi dâu,
      Nghĩ thân phù thế mà đau,
      Bọt trong bể khổ ,bèo đầu bến mê !

      Xóa
  42. Mít ướt cũng tốt quá chứ Nhiều Chiện há?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh hùng không quá mỷ nhân quan mà .

      chiều chúa nhật an lành .

      Xóa
  43. Thật hạnh phúc cho những ai còn có thể khóc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. khi không còn khóc nửa là đã biến mất cảm xúc.
      là một robot rồi.

      Xóa
  44. Chúc bạn chiều chúa nhật vui vẻ hạnh phúc

    Trả lờiXóa
  45. Những Entry của anh luôn giàu tính triết lý.
    Kêu mà không nghe tiếng
    Đó là những nỗi đau lâu
    Khóc mà không thấy nước mắt
    Đó là những nỗi đau sâu
    Tôi sợ những nối đau như vậy
    Như là dao mà nào thấy dao đâu...

    Em chúc anh đêm ấm áp, hạnh phúc nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những vết thương nằm sâu trong ký ức rất khó lành em ạ. chiều vui em nhé.

      Xóa
  46. Sang thăm em nè ..hihi
    Thịch cái cô bé khóc nhè ...hehe
    Tối ngon giấc em nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh ghé thăm, chiều đầu tuần vui vẻ hạnh phúc anh nhé.

      Xóa
  47. Bài của bạn thật hay, blog bạn có nhiều bài rất tuyệt , bạn ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào bạn, chúc bạn buổi chiều ấm áp vui vẻ.

      Xóa
  48. Ta khóc ko phải vì đau
    Mà ta khóc bởi nỗi sầu nhân gian
    Ta khóc ko phải gian nan
    Mà ta khóc bởi điêu tàn người gieo
    Ta khóc ko phải do nghèo
    Mà ta khóc bởi gieo neo đời dành
    Ta khóc chẳng phải vì anh
    Mà ta khóc bởi đoạn đành phụ nhau....
    ***Góp vui với bài khóc của bạn nhé! đêm ngon giấc nha bạn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn khóc vì những thái độ con người dành cho con người bạn nhỉ, chúc bạn an lành.

      Xóa
  49. Anh Mẫn cho NA tò mò chút, Khi trước vì cứ nghĩ anh là Nữ, nhưng giờ biết anh là Nam , vậy ! hình trên là ai ? phải chị nhà ko ạ !

    Trả lờiXóa
  50. hd em ghé thăm MẪN nè,chúc MẪN luôn vui và may mắn thật nhiều trong cuộc sống nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào HD nhé, chúc HD luôn thành công và hạnh phúc

      Xóa
  51. Dau tuan chi sang tham em ne ! Chuc em ca tuan that binh yen ,khoe manh,vui tuoi,hanh phuc, may man va thanh cong em nhe !

    Trả lờiXóa
  52. Anh ơi -người yêu đi lấy chồng thì có lên khóc hay không anh ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. không có người yêu nào đi lấy chồng hết, chỉ có người giả bộ yêu đi lấy chồng thôi,lúc đó ta cười chứ khóc gì, vì ta là người chiến thắng.

      Xóa
    2. Em like cho câu trả lời này anh nhé -
      Chúc anh tối bình an nha -

      Xóa
    3. Thật thích thú cho mình. vì không chơi ở facebook nên đây là lần đầu tiên mình được "like" tai blogspot. có lẻ bạn là người xé tem cho blogspot nút like đó. vui bạn nhé.

      Xóa
  53. Người phụ nữ náo ở trong"tâm sự với em" thật là hạnh phúc vơi tình yêu vô hạn của anh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình yêu thì không có giới hạn em à.buổi tối vui em nhé

      Xóa
  54. Ngưỡng mộ anh...ngưỡng mộ tình yêu của anh đối với chị nhà...
    Chúc mừng chị CTTT có người chồng như anh !
    CHÚC ANH CHỊ TRĂM NĂM HP BÊN NHAU!

    Trả lờiXóa
  55. Anh Mẫn ơi, đừng khóc nữa, khóc buồn lắm. Thảo Nhi không thích anh Mẫn khóc đâu nha, TN chỉ thích anh Mẫn cười hoài à

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cười hoài nè, dù nước mắt rớt trên vành môi anh cũng vẩn cười em ạ. TN có cười trong đau khổ như anh không? nói vậy thôi chứ anh chỉ muốn TN luôn ấm áp hạnh phúc

      Xóa
  56. Khóc đã rùi...jo` vui chưa anh ơi...niềm vui tràn ngập tối nay anh nhé.

    Trả lờiXóa
  57. Khóc hay cười...!!!???
    Khi bạn mới chào đời bạn cất tiếng khóc mà mọi người thì cười vui chào đón. Bạn hãy sống như thế nào để trước khi nhắm mắt xuôi tay thì mọi mười đều khóc mà bạn thì lại mỉm cười.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn đã làm mình phải suy nghỉ đấy, chúc bạn luôn thành đạt trong mọi sự

      Xóa
  58. Lúc gọi chị, lúc xưng anh
    Làm cho bà lão loanh quanh... gọi gì
    Chúc vui vẻ , chúc ngủ khì
    Giá mà khóc được những khi chỉ cười!

    Trả lờiXóa
  59. HiHi, biết gọi bằng gì khi chưa biết tuổi
    thôi thì gọi bạn vậy. Chúc bạn đêm an lành bạn nhé.

    Trả lờiXóa
  60. Thăm em chúc em buổi tối vui vè hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh ghé thăm,Chúc anh ngày mới an lành.

      Xóa
  61. Còn biết khóc, là còn biết đau, là không sao, vẫn chạy được ào ào anh hén !
    Thui, cho em ngồi ké khóc tí rùi về nha anh! Sẳn tiện anh cho em mượn cái xô để em ôm xô ngồi khóc cho hoành tráng tí đi anh ! huuuuuuuuu
    Đùa chút thui, chứ bài viết có nhiều cái để ngẫm lắm anh ạ.Chúc anh cùng cả nhà vui khỏe, anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em mà cũng khóc nửa sao? một cô bé được trui rèn bên cạnh nhà ga mà, chúc em luôn vui vẻ với những bài viết rất hay

      Xóa
    2. ui cái anh này, con gái thì phải khóc người ta mới bít mình con gái chứ ! Anh nói em vậy em khóc thiệt đó nghen !

      Xóa
    3. Thôi nín đi em, cho anh xin lổi nhé.Chúc embuo63i tối ấm áp.

      Xóa
  62. Qua thăm bạn M nhé.thật vui cho ngày mới bạn nhé.

    Trả lờiXóa
  63. Sang thăm bạn, chúc bạn vui và may mắn nhé

    Trả lờiXóa
  64. Cámm ơn bạn, mình chúc bạn luôn bình an trong hồng ân thiên chúa.

    Trả lờiXóa
  65. Lâu quá HN sang thăm anh Mẫn nhưng chỉ thích cười lên cho cuộc sống thêm vui anh nhé !
    Hồi nhỏ HN thích khóc thật to nhiều khi cố gắng khóc để được vừa lòng mình .Nhưng bây giờ đôi lúc khi khóc cố gắng không cho có nước mắt ...hi.

    HN chúc anh vui .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. khóc bây giờ để ngày mai cười em ạ. chúc em buổi tối ấm áp yên bình.

      Xóa
  66. Hì ! Tháp mười nghe đã thân thương
    Bạn mình nơi ấy ngóng trông mưa về
    Mát lòng mát cả đồng quê
    Cho mùa lúa chín cho mùa bội thu

    Ngày mới an lành bạn mình nhé ! (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. muổi tháp mười vô cùng dử dội
      được cái thời dưới cá trên cơm
      rắn rùa chim chóc không kể xiết
      sen, súng, chuột đồng với cá linh.
      ...Chúc bạn buổi tối an lành.

      Xóa
  67. Lại khóc nhè rùi ! Nín đi nào ! Chiều vui ,an lành nhé em !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khóc cho đã chị ạ, rồi vài ngày nửa lại cười thôi. chúc chị buổi tối vui vẻ hạnh phúc.

      Xóa
  68. Chúc Mẫn Thủy hạnh phúc và hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh, em cũng chúc anh luôn hạnh phúc trong yêu thương.

      Xóa
  69. Trả lời
    1. Anh không khóc nửa, mai anh sẻ cười em à. chúc em cười mãi nhé,

      Xóa
  70. Khóc cười, cười khóc
    Dở khóc dở cười
    Cười trên đau khổ của người
    là điều không thể... Điệu cười vô duyên
    Đêm an lành em nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hình như anh là "anh lính trường sa" thì phải. em đang bực bội vụ tàu ngư dân bị bắn cháy nóc anh ạ. chúc anh ngày mới bình yên.

      Xóa
  71. Mộc cũng có nghe nói, cười là tiếng khóc khô không lệ, còn dĩ nhiên khóc là có lệ rồi, chúc anh vui nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thêm một ý tưỡng cho mình, chúc bạn buổi sáng bình yên.

      Xóa
  72. Khép lại rồi để nhìn lại trong gương
    Tự nhủ rằng phải chăng mình đã khác
    Thoáng qua nhanh những mảnh ghép rời rạc
    Ngủ ngon rồi một quá khứ không bình yên...

    Trả lờiXóa
  73. đào mồ chôn chặc cái không bình yên
    mà sao vẩn hiện về từng giấc ngủ
    thế là không bao giờ ta quên được
    những kỷ niệm qua dù vui hay buồn.
    ..Buổi sáng an lành nhé.

    Trả lờiXóa
  74. Anh Mẫn (Chị Mẫn)! - Châu Thị Thanh Thủy là ngườ tình của ai đó ơi! Mỗi lần tôi đến nhà Anh (chị), thay vì khóc tôi phải cười ra nước mắt! Bạn có biết không, tôi đọc entry này của bạn rất hay đáng phải suy nghĩ nhưng khi nhìn"giao diện" Blog của bạn, tôi lại cười ra nước mắt đó bạn ơi!
    Là sao ? Là vì sao tôi chưa bao giờ được hiểu !?. ; "Châu Thị Thanh Thủy, anh yêu em mãi mãi !”. Và chỉ một và chỉ một điều duy nhất tôi hiểu ở tấm lòng chân thật của bạn : “Chào mừng các bạn ghé thăm Blog nhiều chuyện”. “Châu Thị Thanh Thủy, anh yêu em mãi mãi !”.
    Heee! Xin lỗi bạn tôi mang điều này sang hỏi CHÂU THANH THỦY _ĐỨC PHỔ -QUẢNG NGÃI ....Cái đã! Thân! Bạn luôn vui, hài hước cho chúng tôi cùng vui . Thân! Tôi cũng là người ....nhiều chuyện!

    Trả lờiXóa
  75. Chời ơi, sao bạn lại hỏi mang điều này sang hỏi CHÂU THANH THỦY _ĐỨC PHỔ -QUẢNG NGÃI. Vì Châu Thị Thanh Thủy không phải là Châu Thanh Thủy.và ở miền nam chứ không phải miền trung bạn ạ. Chúc bạn ngày mới tràn ngập niềm vui và nhiều chuyện cho tôi đọc nhé..

    Trả lờiXóa
  76. Chào buổi sáng xinh tươi bạn nhé !

    Trả lờiXóa
  77. Ngày mới mình mang theo niềm vui và hồng ân của Tam nhật vượt qua sang tặng bạn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn. Allelullia bạn và mình cùng đón nhận nhé.

      Xóa
  78. Biết khóc, biết cười phải không ạ!

    Trả lờiXóa
  79. Hjhj, em bé dễ thương quá chị ạ,
    Ngọc tới thăm chị đây,
    Ngọc chúc chị luôn vui tràn đầy yêu thương hạnh phúc ạ…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc em mãi vui vẻ yêu đời nhé. buổi tối an lành em ạ.

      Xóa
  80. Em sang chúc anh tối vui và đừng khóc nữa nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em, mai anh "cười" em ạ, chúc em ngày mới bình yên.

      Xóa
  81. Mấy ngày không thăm M buồn quá.Chúc M mãi là một gđ hp nhé.hihihi...TKN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào bạn nhé, chúc bạn mãi vui trong hạnh phúc chan hòa.

      Xóa
  82. Khóc, để con tim của mình biến thành viên thuốc chữa đau khi biết bước ra khỏi nhịp đập hờ hững vô tình quen thuộc.tớ thích câu này

    Trả lờiXóa
  83. Khóc thay cho lời xin lổi hiệu quả nhất, khóc cùng người khóc , cả hai chẳng mất gì mà cái được thì vô số. chúc bạn ngày mới bình yên vui vẻ.

    Trả lờiXóa
  84. Khóc chăc chán sẽ làm cho ta vơi đi nỗi khổ
    Khóc sẽ làm cho ta nhẹ nhõm rất nhiều
    Khóc sẽ làm ta hết giận người yêu
    Khóc sẽ làm đối phương chao đảo

    Trả lờiXóa
  85. Khóc là vủ khí lợi hại nhất của phụ nử mà em, rong truyện kiều đó. chúc em khỏi phải khóc cũng được như ý nhé, đêm an lành em nhé.

    Trả lờiXóa
  86. TA qua thăm anh ,chị và chúc anh,chị có những ngày cuối tuần thật hạnh phúc nhé!
    TA sinh năm 69,chắc là nhỏ tuổi hơn anh chị nên anh đừng gọi TA là chị nữa,TA...ngại lắm:Hi...hi.. :)

    Trả lờiXóa
  87. Thăm em và chúc em ngày nghỉ vui tươi sum họp cùng gia đình em nhé !

    Trả lờiXóa
  88. Cám ơn anh, chúc anh ngày chúa nhật an lành.

    Trả lờiXóa
  89. Em vào thăm nhà anh , thật cảm động và ngưỡng mộ tình yêu của anh và thanh thủy . thời đại bây giờ để có một tình yêu chân thành như vậy thật khó tìm . em tìm kiếm cả đời vần chưa thấy anh ạ . Em chúc anh chị mãi hạnh phúc bên nhau nhé. à mà em tìm chỗ đăng ký theo dõi blog không thấy đâu hả anh?

    Trả lờiXóa
  90. Cảm ơn những tâm tình của em dành cho anh,cám ơn lời chúc tốt đẹp của em, anh cũng chúc em hạnh phúc ấm áp , buổi chiều vui em nhé.

    Trả lờiXóa
  91. Cuối tuần mình chúc hai bạn vui vẻ hạnh phúc bên con cháu và bạn bè nhé!

    Trả lờiXóa
  92. cám ơn bạn ghé thăm, mình cũng chúc bạn luôn an lành.

    Trả lờiXóa
  93. Vậy à, cám ơn em, Chúc em tuầm mới nhiều thành công và hạnh phúc nhé.

    Trả lờiXóa
  94. Khóc:
    Là sự biểu lộ cảm xúc của con người kể cả khi ta cười?. Bởi vậy người ta nói" Cười ra nước mắt", hàm ý mỉa mai thay hoặc cảm xúc vỡ òa miệng ta cười mà nước mắt tuôn rơi?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cười và khóc là hai hình thức biểu lộ cảm xúc của con người trái ngược nhau, Ngày mới chúc bạn an vui nhé.

      Xóa
  95. Nước mắt chỉ có thể xoa dịu phần nào chứ không thể làm tan biến hoàn toàn nỗi đau. Hãy cứ khóc khi cần, nhưng hãy đứng lên vững vàng!

    Trả lờiXóa
  96. bạn nói đúng, nổi buồn không tan biến bao giờ, xin lổi vì trả lời quá muộn màng, nhưng vẫn trả lời hết mọi com của các bạn.

    Trả lờiXóa