Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2013

ĐƯỜNG TỚI THÀNH CÔNG



những ngày cuối năm là lúc để mỗi chúng ta nhìn lại bước đường đã qua và chuẩn bị cho những hướng đi trong năm mới. Xác định được hướng đi thì khả năng thành công của chúng ta là rất lớn.
Hướng đi không có nghĩa là chỉ đưa ra những đề mục, những con số chúng ta sẽ cố gắng đạt được mà trước tiên chúng ta phải biết mình là ai.

Dù chúng ta là ai thì chúng ta cũng nên vui sướng vì trên đời này mình là một con người có một không hai trên thế giới nầy. Chúng ta không thể bắt chước được ai và cũng không ai có thể bắt chước được chúng ta.
Hãy biết chấp nhận và bằng mọi cách phát triển khả năng của mình. Cho dù chúng ta thành công hay thất bại, đúng hay sai thì chúng ta đều phải cố gắng vươn lên trên bản thân của mình. Cho dù là xấu hay tốt thì chúng ta đều phải tự nỗ lực trong cuộc sống của chính mình.



“Nếu như bạn không thể trở thành một vỉ nhân trên thế giới thì hãy làm một người bình thường trong xã hội, nhưng phải làm một người tốt nhất mà chúng ta có thể.

Nếu như chúng ta không thể trở thành một thiên tài thì hãy cứ vui vẻ làm người công nhân chăm chỉ nhất; nếu như không thể trở thành một ông chủ  thì hãy làm một người giúp việc trung thành nhất.

Nếu như bạn không thể trở thành một nhà giáo lớn thì hãy làm một học trò nhỏ, nhưng phải là một chú học trò hoạt bát, năng nổ nhất trong trường.

Tất cả chúng ta không thể ai ai cũng đều trở thành thuyền trưởng, mà phải có người trở thành thủy thủ.

Ai cũng làm vua cả thì ai sẻ là thần dân,
.
ở đây có rất nhiều việc cần chúng ta làm, có chuyện lớn có chuyện nhỏ, nhưng quan trọng nhất là những chuyện xung quanh ta.

Nếu bạn không thể trở thành một con đường quốc lộ thì hãy làm một con đường nhỏ. nhưng hãy là con đường nhỏ đẹp nhất.


Quyết định sự thành công của mình không phụ thuộc vào việc to hay nhỏ mà được quyết định bởi mình là người làm tốt nhất và chỉ cần mình hài lòng là đủ. Bởi không có ai đủ may mắn nhận ra mình quan trọng đến thế nào, không có nghĩa là những hy vọng của chúng ta đã tắt! Bởi không ai đủ thông minh để nhận ra chúng ta có thể bước lên đỉnh cao, không có nghĩa bạn phải dừng những năng lực tốt nhất của mình…

Hãy luôn nhớ rằng: Đừng bao giờ bắt chước người khác. Hãy tự phát hiện, khám phá bản thân mình, hãy mang đậm cá tính của bản thân. Hãy là chính mình.
Con người tin tưởng, hy vọng và mơ ước về một tương lai tốt đẹp là hình ảnh đối lập với con người lo sợ trong hiện tại và day dứt về quá khứ.
Nhưng điểm quan trọng là cần biết và học cách Mơ ước, Tin tưởng và Hy vọng!

52 nhận xét:

  1. Mơ ước, Tin tưởng và Hy vọng!


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. con người chúng ta chỉ thật sự tồn tại khi còn mơ ước,niềm tin và hy vọng, nếu không còn những điều nầy thì phải nói là sống mà như đã chết. chúc chiều đầu tuần vui vẻ

      Xóa
  2. thía cái người cứ dở dở ương ương ý, bác cho ý kiến thế lầu đây , chủ cũng chẳng muốn mờ lính chả thèm lồm ý ...hì..hì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. là chủ thì phải là chủ tốt, là tớ thì phải là tớ trung thành, hảy nên trọn vẹn theo vị trí của riêng mình bạn ạ, sống chan hòa với mọi người và sẳn sàng chiaa sẻ là phương châm của mình

      Xóa
  3. EMT sang thăm bạn .Chúc bạn luôn đạt được những ước mơ của mình nhé .

    Trả lờiXóa
  4. năm tư tuổi lẻ mãi còn mơ.
    bạc mái đầu vẩn cứ niềm tin
    sau bao năm tháng mãi theo mình
    tín- vọng- ái đời ta còn mãi
    chúc bạn vui vẻ chiều cuối tuần

    Trả lờiXóa
  5. CT sang thăm, chúc anh một đêm ngon giấc nha

    Trả lờiXóa
  6. "Nếu bạn không thể trở thành một con đường quốc lộ thì hãy làm một con đường nhỏ. nhưng hãy là con đường nhỏ đẹp nhất." Quê khoái nhất câu này nè bạn Mẫn.
    Bạn luôn có những entry thú vị.
    Sang thăm chúc một ngày mới vui vẻ bạn nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chào bạn, mình vô cùng hân hoan khi có người đồng cảm với mình, chúc bạn vui mãi.

      Xóa
  7. Sang thăm MAN nè!chúc MAN tuần mới vui, may mắn và HP

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cám ơn lời chúc của bạn, mình chúc bạn những ngày chờ tết vui vẻ và năm mới thành công

      Xóa
  8. Bác Mẫn ới cóa nhà ko đới , iem sang đây để chào bác tiếng dồi iem xách tít đi chém gió phát . Bác hổng có nhà àh .
    - Chẹp ..chẹp . Chắc lại đương xách tít buôn dưa chỗ lèo đây mà , thôi mềnh vìa . Gớm sao hôm nay mềnh sang nhà bác ý , mềnh lại ngoan thế cơ chứ , chào từ ngoài ngõ chào vầu hờ..hờ

    Trả lờiXóa
  9. chào bạn, mềnh vửa đi làm vìa, bạn vui tính thế, mềnh sẻ vui với những bạn bè như thề. chúc bạn chém gió vui vẻ nhé.

    Trả lờiXóa
  10. Cho dù ta có thất bại đến đâu cũng phải cô gắng vươn lên,có niềm tin sẽ thành công bạn ạ.
    Chúc bạn một đêm ngon giấc

    Trả lờiXóa
  11. cái quan trọng là đứng lên sau thất bại bạn ạ.chúc bạn ngày mới an lành

    Trả lờiXóa
  12. Bài này quá hay, mỗi đoạn đều chí lý, anh ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. mình hảy là chính mình bạn ạ, và luôn sống chan hòa theo vị trí của mình một cách tốt nhất,chúc bạn ngày mới yên vui và hạnh phúc

      Xóa
  13. Thăm bạn , chúc bạn ngày mới an lành và vui vẻ bạn nhé!

    Trả lờiXóa
  14. chào bạn, chúc bạn hạnh phúc ngập tràn

    Trả lờiXóa
  15. Bạn viết hay quá , khái quát lắm và mọi lẽ đều hướng thiện ! Tuy nhiên cuộc sống không chỉ có tốt hay xấu mà nó còn có loại môi giới có thể nói xấu thành tốt và tốt đấy mà vẫn bảo xấu .
    Chẹp!
    Đôi khi buồn lắm bạn ạ!
    Vào thăm bạn , mong bạn khỏe vui và thành công!

    Trả lờiXóa
  16. bạn đừng buồn vì "nhân chi sơ tính bổn thiện" bạn ạ, bọn thấy tốt mà nói là xấu hay xấu mà bảo rằng tốt chẳng qua là "ngụy tính" trong lúc nhất thời nào đó thôi. khi trở lại cuộc sống thật thì cũng ray rứt lương tâm. chúc bạn hạnh phúc thật nhiều

    Trả lờiXóa
  17. Pác viết còn thiếu à nha -còn con đường thành công nữa mà -cứ hỏi ông Phanh Kin (hình trên tờ 100$) thì biết mừ

    Trả lờiXóa
  18. cám ơn bạn nhắc nhở mình,Benjamin Franklin được sinh ra để làm một thiên tài bạn ạ, một tổng thống, một khoa học gia, một triết gia. nói chung chúng ta không dám đánh đồng với ông ấy. nhưng con đường bạn nói (thành công) là cần thiết, chúc bạn vui vẻ hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
  19. Ngày mới vui vẻ nhé bạn Mẫn của tôi ơi !

    Trả lờiXóa
  20. cám ơn bạn , mình cũng chúc bạn tràn đầy hạnh phúc

    Trả lờiXóa
  21. ..lần đầu ghé thăm nhà bạn ...chúc bạn luôn mơ ước ,tin tưởng và hy vọng ...nhé,..nhé!!!!

    Trả lờiXóa
  22. chào bạn, mình chúc bạn vui vẻ hạnh phúc thật nhiều

    Trả lờiXóa
  23. Phusa nghĩ bạn là nữ
    Sao có người lại gọi bạn là ... anh?
    Họ đúng hay PS đúng
    ...........
    Phusa không biết mình có phải là thành công chưa, nhưng với tự suy nghĩ thì là chưa bạn ạ, chưa và có lẽ đã mất đi những cơ hội để thành công
    Cảm ơn bạn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Blog nầy của hai người bạn ạ, Mẩn+Thủy nên nam cũng đúng mà nử cũng phải. cám ơn bạn quan tâm

      Xóa
  24. NHÀ BẠN BỐ TRÍ RẤT KHOA HỌC VÀ NGĂN NẮP !
    MÌNH QUA THĂM VÀ LẠI ZÌA ĐÂY !
    LẦN SAU TỚI NHỚ CÓ RƯỢU NHA ĐỂ THƠ Ở LẠI HẦY !

    Trả lờiXóa
  25. chào bạn, mình qua nhà bạn mà gặp ngay bài thơ đường quá chuẩn. đành chạy dài, hôm khác mình sẻ để thơ lại như ý bạn

    Trả lờiXóa
  26. Hãy là chính mình, phải cố gắng vươn lên,TIN TƯỞNG, HY VỌNG, MƠ ƯỚC sẽ THÀNH CÔNG bạn ạ.
    Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc

    Trả lờiXóa
  27. Sang thăm em, vì nhớ nè......
    Tối đong cho đầy yêu thương nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cám ơn anh ghé thăm,chúc anh buổi tối vui vẻ

      Xóa
  28. Sang thăm bạn,
    Mến chúc bạn cứ mơ và thành công tốt đẹp nhé !

    Trả lờiXóa
  29. cám ơn bạn ghé thăm, mình chúc bạn an vui và hạnh phúc

    Trả lờiXóa
  30. Cái ảnh trong entry dễ thương quá.
    Chúc bạn chiều ấm nhé.♥

    Trả lờiXóa
  31. EMT sang thăm bạn ; chúc bạn luôn vui khỏe .

    Trả lờiXóa
  32. "biết và học cách Mơ ước, Tin tưởng và Hy vọng!" một câu nói rất hay! CT sang thăm anh chị, chúc anh chị một đêm ngon giấc nhé

    Trả lờiXóa
  33. tự nhiên thấy 2 chữ nhiều chuyện là tức cười rồi, hi vọng không phải là vậy làm quen nghe, mộc cũng nhiều chuyện lắm đây!

    Trả lờiXóa
  34. Chào bạn, cứ là bạn với nhau đi rồi biết, cám ơn bạn thăm nhà, chúc bạn mùa xuân an vui và hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
  35. Ơ sang này dõ dàng mềnh sang đây gõ của nhà bác Mẫn roài mờ , giờ quay lại trả thấy dấy dấu là seo ý nhể ...Bác Mẫn ới bác có thấy hem bác ( tớ sang nay cũng đi lượn lên chả thấy Ori vầu lên chả biết) ...chán nhể...^-^

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lúc nầy có nhiều người than vụ mất com lắm, mình không hiểu sao nửa, chào bạn, chúc bạn vui mãi.

      Xóa
  36. Đường tới thành công là con đường đầy chông gai

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhưng mức độ của thành công được đo bằng gian nan thử thách, tỷ lệ thuận cùng nhau.
      chúc bạn buổi tối vui vẻ

      Xóa