Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

TIẾNG THỞ CỦA ĐÊM

Rồi có một ngày...
Ta thật sự chia xa..!
Đắng cay sao...từng đêm khóc âm thầm...
Cố quên...sao nghe lòng trăn trở..!!


Nhớ về một thưở...
Anh viết những vần thơ..!
Ngày ấy...anh chỉ như .. một gã khờ...
Mơ mình là...hình hài chú Cuội..!!

Cung Hằng...không thay đổi..!
Trong chiếc áo...tiên nga..!!
Em vẫn một...dáng dấp kiêu sa..!
Bên gốc cây đa...chú Cuội ôm lòng...ngơ ngẩn..!!

Nghe sâu lắng...
Tiếng thở của đêm..!
Rót nhẹ vào tim...
Những trăn trở...vào trong giấc mơ...buồn tủi..!!

Tại em đó.....tính sao kỳ cục..
Cứ u buồn và hay nổi nóng bâng quơ...
Anh đâu phải ....là người vô học
Đổi thay lòng theo mổi lúc ......?????
Không bao giờ anh đổi dạ thay lòng
Nếu dối lừa em , anh đã không nói.
??????????????
Em có biết chăng thế là xúc phạm
Trọn cuộc đời anh sẻ chẳng hề quên.
Có người đã ....cho là....mình gian dối.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét