Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

CHO DÙ SỎI ĐÁ CŨNG CẦN ĐẾN NHAU


có phải đâu
cuộc đời là giòng sông chảy ngược
mà cũng không là giòng nước trôi xuôi
Ta sẻ đi tìm
Trong khắp nhân gian
Một loài hoa tím
Trôi nổi lang thang
Bềnh bồng mặt nước
*********
Giòng sông chảy ngược
Về với thiên đường
Tuổi trẻyêu thương
của thời mực tím
***********
cuộc đời rồi có ra sao ta cũng yêu nhau mãi em nhé
********
hạnh phúc trong tầm tay
hạnh phúc quá bất ngờ
ta đã không gìn giử
giờ chỉ có trách ta
còn gì nửa đâu mà chờ
*********
con tim băng giá xin đừng nhớ
đào mồ chôn chặc mộng yêu thương
Xa rồi người có nhớ ta
Dẫu cho biển nổi phong ba nhận chìm
Hay khi biển cả im lìm
Thuyền câu vẩn mãi đi tìm biển thôi
Bây giờ bảo tố qua rồi
Mà sao chẵng thấy biển thôi u buồn
Phải đâu vắng lặng luôn luôn
Khi bình minh tới tàu buôn rộn ràng
Rồi bao tàu chiến nghên ngang
Thuyền câu lại phải lang thang một mình
Cô đơn ấp ủmối tình
Thuyền câu biển cả lặng thinh suốt đời
************
biển ơi, có biết cho dù bảo táp làm thuyền câu vở vụn thì cũng là trôi dạt trên biển thôi. nếu không có biển thuyền chỉ là mớ gổ bỏ đi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét